Mượn bút họa nét tạc thành thơ
Ngồi ngẩn thẩn thờ trời đêm vắng
Bên song cửa sổ hướng trời cao
Tâm hồn khắc khoải bao nỗi niềm
Khẩn cầu lên Chúa, Ngài nhân hậu
Ghé mắt thương nhìn bao đoàn chiên
Cám cảnh bần cùng trong khổ cực
Gian khổ đói nghèo ngày một tăng
Nhân gian chìm đắm trong đại nạn
Dịch bệnh, chiến tranh cứ tung hoành
Hỗn chiến, bạo loạn bao lo lắng
Covid không nhường chỗ cho ai
Con cái ngày đêm đang kêu khóc
Chết chóc sớm chiều đến bủa vây
Người thân cứ lần lượt ra đi
Lệ sầu rơi rớt nặng hai vai
Chỉ có Chúa Đấng luôn gìn giữ
An ủi, chữa lành hằng ở bên
Gìn giữ, đồng hành mỗi ngày sống
Hơi thở dâng Ngài trọn phút giây
Bút trên tay và giấy sẵn sàng
Tâm tình con thảo xin gửi trọn
Dâng hết cho Người - Thiên Chúa hỡi!
Nguyện cầu nhân thế mãi an vui.
“Mong mọi người được bình an, vượt thắng đại dịch!”
Anna Hà Linh - Thanh Tuyển MTG Vinh |