>> SUY NIỆM - SUY TƯ | SUY TƯ - CHIA SẺ

Tâm tình gửi quý chị Tân Tập Sinh
Tin đăng ngày: 26/8/2021 - Xem: 15937

 

Upload

 

Các chị Tân Tập Sinh thân mến !

Có lẽ các chị đang chìm ngập trong những “khoảnh khắc ngọt ngào linh thiêng” của những ngày đầu năm Tập theo Giáo Luật. Phải rồi, ai đã một lần đi qua, đã từng làm tập sinh thì làm sao có thể quên được khoảng thời gian hồng phúc ấy? Nó cứ như một dấu ấn khó quên phảng phất trong tâm hồn, khắc sâu trong trái tim và in đậm trong trí nhớ. Rồi đi suốt dọc dài đời tu, người ta ao ước: “Giá như mình được một lần trở về thời tập sinh và sống trong mái nhà Tập Viện...”.

Thế nhưng, nào có ai làm được điều ấy! Thiên Chúa có thể ban cho ta nhiều ân huệ cao cả, có thể gửi đến cho ta vô số cơ hội mới để làm lại những điều còn dang dở. Nhưng lạ lùng thay, Thiên Chúa chỉ cho phép người ta làm Tập Kỳ có một lần duy nhất trong đời. Vì thế, nếu để cho thời gian linh thánh này trôi đi cách vô nghĩa thì người ta sẽ hối hận suốt cả đời. Như vậy, phải nói rằng, năm Tập theo Giáo Luật là một thời kỳ quan trọng nhất và đời tập sinh có lẽ là dấu ấn đẹp nhất trong đời dâng hiến. Với tư cách là một người đã kinh qua năm Tập của mình, đã bắt đầu cảm nhận được sự tiếc nuối vì “bao dang dở” còn để lại nơi Tập Viện và giờ không thể “hoàn thành tại miền đất hứa” ấy, em xin viết bức thư này với tâm ý là chia sẻ một vài cảm nghĩ và kinh nghiệm của mình về năm Tập và người Tập sinh của Chúa. Hy vọng những tâm ngôn em sắp nói ra đây sẽ phần nào “góp được chút sức nóng” cho những tâm hồn đang được nung nấu trong “lò lửa tình yêu” của Thiên Chúa.

Các chị thân mến !

Trước hết, năm Tập là “tặng phẩm” của Thiên Chúa dành riêng cho mỗi tập sinh để làm “bệ đỡ” cho đời tu của mình. Trong cuộc sống, có những người chỉ dốc sức làm ăn trong vòng một tuần để tiêu dùng cho cả tháng. Tương tự như vậy, năm Tập được xem là thời điểm xây dựng đời tu, tập trung xây một năm để sử dụng cả đời. Điều ấy có nghĩa là trong giai đoạn này, các tập sinh phải xác định rõ mục đích của mình là ra sức cộng tác với Chúa Thánh Thần huấn luyện bản thân để nắn đúc ra một hình mẫu lý tưởng cho đời tu. Cứ như việc xây nhà, để xây nên một ngôi nhà vững chắc, đẹp đẽ và tiện lợi, việc đầu tiên người ta làm đó là “thiết kế bản vẽ” bởi không ai xây nhà mà chỉ tượng tượng trong đầu hay xây đến đâu nghĩ đến đấy. Sau đó, người ta sẽ “trung thành” với bản thiết kế ấy mà từng bước hiện thực hoá ngôi nhà. Cũng vậy, để trở nên một tu sĩ đích thực thì trước hết mỗi người phải “hoàn thành mô mẫu người nữ tu” trong năm Tập. Những năm sau đó chỉ là “trung thành” giữ lấy cái “căn tính” và phát huy “cái cốt lõi” đó ở môi trường khác mà thôi. Vậy, nếu tập sinh xây đời mình trên cát bụi hư vô và ước muốn phàm tục thì làm sao có một căn nhà vững chắc cho đời tu?

Em thiết nghĩ, các chị đã biết rằng, đối với Giáo Hội, tập sinh là “kho tàng thánh thiêng” và là “mùa xuân thánh ân”. Chính vì thế, không những Giáo Hội luôn quan tâm đến các tập sinh thông qua Giáo luật, chương trình đào tạo, đời sống tâm linh mà còn cả đời sống vật chất nữa, dù họ đang làm tập kỳ ở Việt Nam, Mỹ hay Trung Quốc. Cái gì được xem là “kho tàng” thì phải thể hiện được sự “quý giá, đáng trân trọng” của mình; một khi là “mùa xuân” thì phải “căng tràn sức sống và tràn trề niềm hy vọng”. Giáo Hội luôn tin tưởng rằng, nhờ vào sự thánh thiện nguyên tuyền của các tập sinh, Thiên Chúa sẽ chiều chuộng các tân nương của Người mà nhận lời cầu khẩn của họ, để tuôn tràn muôn ơn thánh xuống trên mọi thành phần trong Giáo Hội. Đồng thời, Giáo Hội luôn kỳ vọng, các tập sinh sẽ hun đúc mình nên những tu sĩ trưởng thành trong tương lai, dấn thân cho sứ vụ Loan Báo Tin Mừng. Ở đâu Giáo Hội cần, ở đó có tu sĩ. Như vậy, nếu kho tàng hiện tại là kho tàng rỉ sét, là kho tàng giả, kho tàng nhái; nếu mùa xuân hôm nay là mùa xuân héo úa, mùa xuân hoang tàn thì tương lai của Giáo Hội sẽ ra sao? Giáo Hội sẽ đi về đâu?

Một điều tuyệt vời khác mà mỗi người Tập sinh nên tự hào, đó là năm Tập của mình rất mưu ích cho các linh hồn. Với những tâm hồn tội lỗi, họ cần có những chuyên viên đặc biệt “gọi tên” họ dừng lại những hành động sai trái bằng lời cầu nguyện. Sức mạnh vô hình của “lời tâm linh” sẽ có sức thuần hoá sự cứng cỏi trong tâm hồn những người đáng thương này. Với “lời cầu nguyện thâm sâu” của các Tập sinh thì tin rằng “sỏi đá cũng nở hoa, băng giá cũng tan chảy, và đá cũng hoá mềm” trong tâm hồn người tội lỗi. Như vậy, lời cầu nguyện của các Tập sinh thật là hiển hách phải không các chị? Không dừng lại ở các linh hồn nơi dương thế, lời thì thầm của các Tập sinh còn là niềm hỷ hoan vô biên cho các linh hồn chốn luyện hình. Có lẽ, ngày các Tập sinh gia nhập Tập Viện thì các linh hồn sung sướng hơn cả. Hơn ai hết, họ biết rằng, từ mảnh đất thánh thiêng Tập Viện, mạch nguồn của Lòng Thương Xót Chúa sẽ tuôn tràn xuống đáy luyện ngục, giải thoát họ khỏi án phạt đời đời bởi sự “góp nhặt” của lời cầu nguyện và những hy sinh nhỏ bé có thể “đền bù” những lầm lỗi nghiêm trọng nhất. Chính vì thế, các linh hồn sẽ đau buồn và tuyệt vọng khi thấy một Tập sinh khô khan, lười biếng, và vô cảm. Cho nên, chúng ta đừng bao giờ gieo hy vọng cho người khác và rồi tự mình dập tắt hy vọng của họ bởi một Tập sinh như thế sẽ thật là “một Tập sinh đáng buồn”!

Trong khi các linh hồn tràn ngập hy vọng thì bè lũ ma quỷ lại “đảo điên, điêu đứng và căm phẫn” khi có một Tập sinh bước vào Tập viện vì “đất thánh là nơi chúng sợ hãi nhất”. Thế nhưng, càng là nơi khó khăn, chúng càng muốn thử sức. Chúng sẽ giăng nhiều “mưu sâu chước độc” và “cử những thằng tướng quỷ dày dặn kinh nghiệm trong việc hạ gục các linh hồn”. Vì lẽ đó, không dễ gì mà ma quỷ lại để một Tập sinh yên ổn. Các chị hãy thận trọng bởi không phải được tách biệt khỏi thế gian là các Tập sinh được “miễn chuẩn” khỏi những cám dỗ. Ngược lại, ma quỷ sẽ túc trực ngày đêm để quạt, để ru, để thổi vào tâm hồn thánh thiện của các chị những cám dỗ thật ngọt ngào. Nếu bản tính ươn hèn của kiếp nhân sinh đã “mặc định” sẵn trong thân xác mỗi người lại “gặp gỡ cách thân tình” với “các chiêu trò xảo quyệt của ma quỷ” thì sẽ thật tai hại biết bao vì các chị sẽ dễ dàng bị hạ gục bởi “cả thù trong lẫn giặc ngoài”. Như vậy trong suốt Tập kỳ của mình, nếu một Tập sinh không cố gắng chăm lo cho đời sống thiêng liêng thì ắt hẳn sẽ “làm lợi” rất nhiều cho ma quỷ và thế lực của chúng.

          Trên đây là những lời chân thành sâu kín nhất phát xuất từ trái tim của em, một người vừa đi qua năm Tập của mình. Nơi em đã ở lại, đã được lớn lên rất nhiều nay đã thuộc về các chị. Các chị hãy trân quý nơi này và quãng thời gian ân phúc ấy. Nếu đánh mất, sẽ chẳng bao giờ lấy lại được. Em chúc các chị luôn tìm thấy sự bình an nội tâm và luôn lớn lên trong tình yêu với Thiên Chúa.

Từ phía ngoài cánh cửa Tập Viện, em và bao người khác đang dõi theo từng ánh mắt và lời cầu nguyện cho hành trình lớn lên của các chị!

Thân mến,

Cây Bút Chì - MTG Vinh

 

 

Từ khóa:

Suy tư - Chia sẻ khác:

24/5/2024 - Dưới bóng ngày tan trường
22/5/2024 - Cách chữa lành hiệu quả
21/5/2024 - Theo tiếng gọi của Thánh Thần
19/5/2024 - Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Sự khác biệt mà Chúa Thánh Thần tạo ra
14/5/2024 - Kitô hữu và trí tuệ nhân tạo (AI)
13/5/2024 - Làm sao biết đó là ý Chúa?
10/5/2024 - Tuổi thơ của Đức Trinh Nữ Maria
9/5/2024 - Nét đẹp của sự tử tế nơi người mục tử nhân lành
27/4/2024 - Vinh quang Phục sinh của Chúa Kitô
23/4/2024 - Có một vị mục tử như thế!
18/4/2024 - Hãy cầu nguyện như bạn là
15/4/2024 - Bốn sai lầm cần tránh khi nghĩ về cầu nguyện
11/4/2024 - Bạn ơi, làm sao nhận ra Chúa trên đường ?
9/4/2024 - Sự thật dễ bị lãng quên về sự Phục sinh
8/4/2024 - Làm thế nào để thể hiện Lòng Thương Xót trong cuộc sống hàng ngày?
 
  VIDEO CLIPS  
Video
Chính Chúa sống trong con
Album Dâng Mẹ ngàn hoa
Ngàn hoa dâng Mẹ
Bộ mẫu dâng hoa kính Mẹ năm 2024
Vết thương Phục Sinh
Giêsu khải hoàn
Thập Giá niềm hy vọng đời con
Suy niệm 14 chặng đàng Thánh Giá "DẤU CHÂN TÌNH YÊU TRÊN ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ"
Suốt đời Mẹ Cha
Ước vọng cuộc đời
 
  FANPAGE FACEBOOK  
  LIÊN KẾT WEBSITE  
Hội Dòng MTG. Hưng Hóa
Hội Dòng MTG. Xuân Lộc
Hội Dòng MTG. Nha Trang
Hội Dòng MTG. Cái Mơn
Hội Dòng MTG. Gò Vấp
Hội Dòng MTG. Thủ Đức
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Bà Rịa
TGP. Sài Gòn
Giáo phận Quy Nhơn
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Hải Phòng
Giáo phận Bùi Chu
Giáo Phận Bắc Ninh
Giáo phận Hưng Hóa
TGP. Hà Nội
Giáo phân Thanh Hóa
Giáo phận Vinh
Giáo phận Hà Tĩnh
 
  Trang chủ I  Giới thiệu   I  Giáo Hội   I  Sinh hoạt Hội Dòng   I  Cộng đoàn   I  Mục vụ   I  Suy niệm - Suy tư   I  Góc sáng tác   I  Kỹ năng sống    

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ VINH
Địa chỉ: Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0982.868.275 - 0386.501.245
Email: [email protected]
Website: http://mtgvinh.com