Covid ơi! em là ai? Sao em đến và ở lại trên trái đất này, trên quê hương đất nước chúng tôi. Không ai có thể làm gì được em, em tỏ ra ngạo nghễ, kiêu căng và đầy bạo lực. Em đã và đang cướp đi sinh mạng của biết bao người.
Covid ơi! Em biết không? Em đã gây ra biết bao tai hoạ cho con người. Em là kẻ thù của sự sống vì em đến và cướp đi tất cả. Em đã dành được ưu thế và không ngừng mở rộng lãnh thổ, xung quanh em đầy những chiến binh cảm tử, khi thì em giống như những quả bom nguyên tử có sức tàn phá thật khủng khiếp, khi thì em như quả bom hẹn giờ… em được sinh ra có lẽ chỉ một mục đích duy nhất là phá huỷ.
Covid ơi! Em đã làm tan cửa nát nhà bao gia đình: Cha mẹ mất con, vợ chồng mất nhau; em giết đi những người đầy khôn ngoan và giàu kinh nghiệm; em dập tắt nụ cười của trẻ thơ và gieo rắc sự bất an cho nhân loại.
Covid ơi! Có thể em sẽ thành công trong sứ vụ của mình, có thể em sẽ làm được tất cả, nhưng em vẫn chỉ là một con virus bé nhỏ, em chẳng thể nào thắng được Tình Yêu.
Em nhìn đi, có biết bao người đang ngày đêm không quản ngại khó khăn gian khổ để chia sẻ tình yêu, đem niềm hạnh phúc và hy vọng đến cho mọi người. Đúng, em có thể cướp đi mạng sống của họ nhưng em không thể dập tắt Tình Yêu và Niềm Hy Vọng của con người. Không phải em đã thắng đâu mà em đang thất bại, thất bại một cách thê thảm. Em không biết rằng, chính những hạt giống tai ương đau khổ em gieo xuống đã nảy mầm lên những cây non tình yêu quả cảm.
Em nhìn xem, có biết bao lớp người không phân biệt tôn giáo, ngôn ngữ, sắc tộc đã cùng nhau chung tay khơi nguồn sức sống. Có lẽ em sẽ cười, một giọng cười mỉa mai vì cho rằng nhân loại đang “lấy trứng chọi đá”. Nhưng em đã lầm khi coi thường sức mạnh tình đoàn kết của con người. Có thể em sẽ thắng một thời gian nữa, nhưng chị tin em sẽ rơi vào quên lãng như bao điều quên lãng khác. Hơn nữa, có một Đấng cao cả sẽ bảo vệ con người, đó chính là Thượng Đế, là Thiên Chúa - Đấng là nguồn của sự bình an và hạnh phúc đích thực.
Covid ơi! hàng triệu con người đã ngã xuống vì em nhưng cũng có hàng tỉ tỉ người đang cùng nhau đứng dậy để tiêu diệt em. Chưa bao giờ con người lại đoàn kết đến vậy. Em biết không, trong chuyện cổ tích cái ác luôn luôn bị thất bại, em là một loại virus kiêu căng ngạo mạn, rồi em cũng sẽ bị thất bại và trở thành một câu chuyện cổ tích mà thôi.
Covid ơi! Thế giới sẽ lại được bình an và sống cuộc sống an vui, hạnh phúc. Ngày khai tử của em sẽ đến khi nhân loại tìm ra những loại vắc-xin để tiêu diệt em. Ngày đó đang gần kề, và covid ơi! Em sẽ bị thất bại.
An Thái Hoàn |