>> SUY NIỆM - SUY TƯ | SUY TƯ - CHIA SẺ

Khấn Dòng - Dấu ấn ngày hạnh phúc
Tin đăng ngày: 19/8/2021 - Xem: 5899

 

Upload

 

Kính...Kèng…Kong…Keng…

Tiếng chuông hôm nay nghe sao lạ quá, âm thanh liên hồi, trong trẻo, tuy không giục giã như mọi ngày, nhưng có cái gì đó khẩn trương giục giã bước chân của mọi chị em. Phải chăng tiếng chuông hôm nay vui hơn hay tại vì lòng người rộn ràng hơn? Không vui, không rộn ràng sao được khi đến Ngày Tiên Khấn - Ngày Cưới - ngày mà tôi mỏi mòn chờ đợi trong suốt hơn chục năm qua! Suốt năm canh thức giấc vì ngong ngóng, hồi hộp đợi chờ cũng không thể kéo ghì “sắc thái” và “tinh thần” của tôi xuống được. Có lẽ “Mất ngủ” là “triệu chứng chung” của các tân nương trước ngày vu quy của mình. Và một nỗi niềm trông đợi lớn lao hơn nữa đó là sự có mặt của bố mẹ trong ngày hôm nay. Niềm hy vọng trong sự tín thác vào tình thương của Thiên Chúa đã mang đến cho 36 chị em chúng tôi sự bất ngờ lớn lao này, bởi giữa trăm nghìn cánh cửa bị khóa do cách ly cấp quốc tế, quốc gia và cả địa phương, sự hiện diện của các thân nhân trong thánh lễ này là cả một “Phép màu lớn lao của Lòng Xót Thương giữa cơn Sóng Thần Covid”.

Giờ kinh “dâng mình đầu ngày” cũng là giờ kinh “dâng mình trọn đời” cho Thiên Chúa trước ngưỡng cửa của Lời Khấn Dòng. Chưa bao giờ trong đời, tôi cảm thấy giờ dọn mình lại linh thiêng, sốt sắng đến vậy. Kết thúc giờ kinh tuyệt vời, sâu lắng với lời ca “Tận hiến cho Mẹ” đã khiến ngôi nhà nguyện nhỏ bé của Tập Viện lênh láng một dòng nước mặn. Từng lời hát sâu sắc thấm vào tim, đi sâu vào tâm khảm khiến những cô gái bé bỏng “róc cạn tâm tình” với Mẹ Yêu Dấu trước giờ phút trọng đại của cuộc đời. Một khoảng lặng quý giá làm lắng đọng tất cả!

Trời tảng sáng, tiết trời thật mát dịu và êm nhẹ. Các chị em đã tưng bừng có mặt giữa sân để chào đón “những vị khách quý giá, được ưu tiên mời đến trong mùa Covid này”. Đó đây, tiếng động cơ xe máy, xe hơi dừng lại báo hiệu sự có mặt của những người thân yêu. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của các chị em trong lớp “tay cài hoa danh dự”, “tay đan tay” bố mẹ bước đi thật hạnh phúc làm tôi có chút nôn nao. Tâm trạng đang có chút bất ổn, lại được thêm cái tin báo khẩn là xe từ Quảng Bình có khả năng không thể vượt qua mấy cửa ải kiểm dịch. Sáu chị em chúng tôi chẳng biết nói gì, cứ đi đi lại lại, cầu nguyện cho bố mẹ được an toàn cập bến. Giờ đã gần điểm, các chị em khác đã chuẩn bị xếp hàng cho đoàn rước nhập lễ. Trong sự trống rỗng pha chút tủi thân, “số sót” chúng tôi nén lòng đi ra. Giờ phút này, tôi mới nghiệm thấy sự “buông bỏ” của mình vẫn chưa thực sự trọn vẹn. Tôi đã thầm hứa sẽ đón nhận tất cả trong niềm vui nhưng sao đáy lòng vẫn cứ vương một chút sầu “rất ư con người”. Đúng rồi, tôi vẫn là một con người, mang những giới hạn rất cụ thể. Giữa lúc tâm trí còn giăng mắc những nỗi niềm ngổn ngang, có tiếng báo từ xa: “Xe quý phụ huynh Quảng Bình đã tới”. Niềm vui bỗng vỡ òa trở lại. Đúng là những giờ khắc chuẩn bị với “bản nhạc lòng đầy muôn cung bậc”! Rồi chúng tôi nhanh nhảu tiến ra đón bố mẹ và làm những cử chỉ mà bấy lâu chúng tôi mong muốn được tự tay làm cho họ. Những cô con gái nhẹ nhàng cài hoa, sửa lại trang phục và nắm tay bố mẹ tiến vào nhà nguyện lớn của cộng đoàn. Thật hạnh phúc, hãnh diện và tự hào!

Giờ đã điểm…Tại sân giữa trước nguyện đường, cách đây 2 năm, cũng đoàn trinh nữ này dạt dào niềm hạnh phúc trong ngày mặc áo dòng, tay cầm nến, tay đan tim, tiến vào nhà nguyện, nay bằng một tinh thần mới, tiến lên với những bước chân cứng cáp và trưởng thành hơn. “Ánh nến sâu lắng, lung linh” trong màn đêm giờ được thay thế bằng “ánh nến chan hòa, rạng rỡ” đắm mình vào nguồn ánh sáng uy lực của vầng thái dương. Từng làn gió thì thầm bên tai, cuồn cuộn lay động “tâm nến đang cháy sáng”. Liệu ngọn lửa tình yêu đời dâng hiến của chúng tôi có thể cháy mãi không? Tôi chú ý đến ngọn nến trong tay mình, dù có đoạn đường nó leo lét và có vẻ như lịm đi, nhưng khi gió ngừng nó lại tỏ rạng trở lại và cứ thế, ngọn nến “cầm cự” cháy trong làn gió cho tới khi bước vào tận nhà nguyện. Thật linh thiêng cả một bầu khí! Trăm ánh mắt “đồng loạt” đổ về nhìn ngắm các tân nương của Đức Kitô. Những lời giáo huấn của Đức Giám Mục giáo phận và bài giảng của cha quản lý Tòa Giám Mục như những hạt giống đã thực sự “cắm sâu” vào thửa đất mới. Lúc này là giờ phút quyết định lời giao ước. Tiếng gọi của Thiên Chúa cất lên gọi từng người như xưa Chúa đã âu yếm gọi Samuen giữa đêm khuya. Trước Thiên Đàng, toàn thể Hội Thánh, Đấng Bản Quyền Giáo Phận, Chị Tổng Phụ Trách và tất cả những ai có mặt trực tiếp hay online trong thánh lễ, mỗi người phải tự nói lên lời cam kết của mình. Nếu đi thật sâu và nhìn nhận cách rất nghiêm túc thì những lời đoan hứa mà chúng tôi sắp cất lên thật là khủng khiếp. Ai có thể dám “dõng dạc tuyên hứa” với Thiên Chúa toàn năng? Và ngay cả những đòi hỏi của Ba Lời Khấn thì cũng vượt xa sức người. Làm sao những cô gái bé nhỏ lại dám “to gan, liều lĩnh” đến như vậy? Thế nhưng…chúng tôi thâm tín rằng mình sẽ cố gắng hết mức với sức con người, phần còn lại, Lòng Thương Xót Chúa sẽ “lấp đầy” và “hoàn thành” tất cả những điều còn dở dang. Có lẽ Thiên Chúa đang “hồi hộp nín lặng” để nghe “lời ưng thuận” của chúng tôi. Bấy lâu nay, Người đã dùng bao nhiêu cách thế và con người để “cày xới” mảnh đất tâm hồn. Vất vả… Nhẫn nại… Ngóng chờ… Và nay, chính lời thưa “Con tự nguyện cam kết bước theo sát dấu chân Chúa Giêsu trên đường Thánh Giá, để hiến thân trọn vẹn cho Chúa Cha và phục vụ anh chị em đồng loại” là lời đáp trả chính thức cho tiếng gọi thăm thẳm, huyền nhiệm của Người vang lên trong linh địa tâm hồn. Thiên Chúa đã không lôi chúng tôi đi tu một cách xềnh xệch, vồn vã như con người đã từng lôi kéo nhau, nhưng Người đã dẫn dắt chúng tôi đi với sự kiên nhẫn, tôn trọng và bằng một tình yêu tín thành, không hề đổi thay, đi qua cả cái chết. Với lời khấn ước ấy, toàn cõi Thiên Đàng phải “cúi xuống” để “nâng chúng tôi lên”. Không còn cảnh tượng nào cảm động hơn thế!

Lúc này đây, những cảnh tượng thật đẹp đang diễn ra. Một “làn sóng đen tuyền” cuộn lên thay thế “làn sóng trắng tinh”. Thế là từ nay mãi mãi tạm biệt thời lúp trắng! Những bông Baby sữa “e ấp” chen lẫn vào mấy nhành lá mảnh mai cũng khát khao làm nên “vương miện cài đầu” trang điểm cho các tân nương. Trên những khuôn mặt thanh tú ấy, nước mắt giàn dụa, chan hòa tràn qua bờ mi, làm nhòe đôi má, rồi “lả chả rơi” thấm vào tấm áo dòng mới còn vương mùi tơ sợi. Từ đâu mà dòng suối lệ cứ trào ra không dứt? Có lúc chúng rơi xuống nhẹ nhàng giọt nối giọt, có khi chúng lại trào tuôn mạnh mẽ. Đó chính là suối nước “tri ân tri nghĩa” bấy lâu nay đã “tích tụ dưới đáy tâm can”. Hôm nay, “những giọt lệ hồng ân” ngày Tiên Khấn đã làm “tràn ly nước hạnh phúc”. Những giọt lệ ấy “không đành ở lại, không muốn lặng lẽ” nằm im dưới đáy nữa, nhưng chúng muốn được dâng trào ra để nói với thế giới rằng đây là những giọt lệ của “niềm hạnh phúc” và “lòng biết ơn”.

Lòng dặn lòng ghi nhớ lại từng “cận cảnh” của trái tim, đôi mắt, những chuyển động của tâm hồn và tất cả khung cảnh đang diễn ra, tôi đã cất giấu “album ngày cưới” của mình vào một chỗ thật sâu kín và đặc biệt. Từ nay, trên đỉnh đồi của tình yêu đời dâng hiến, tôi vui sướng vì Đấng Tình Quân của mình chẳng bao giờ rời ánh mắt khỏi tôi bao giờ. Tôi làm gì thì Người cũng làm và luôn đồng cam cộng khổ với tôi. Người đời có thể bảo rằng tôi cô đơn lẻ bóng, bởi họ chẳng thể thấy Đấng Tình Quân vô hình của tôi nhưng hãy nhìn vào khuôn mặt tôi, tôi đang tràn ngập hạnh phúc mà. Đây đâu phải là vẻ mặt của một “bà cô ế” hay “một kẻ thất tình”! Và nếu ngày mai, tôi có mạnh mẽ vượt qua những thăng trầm trong đời tu và sứ vụ thì chắc chắn rằng Lời Khấn hứa vì yêu trong ngày hôm nay chính là sức mạnh nội tâm giúp tôi vượt thắng tất cả. Chính đức tin và tình yêu là “bệ đỡ vững chắc” cho “mối tình bí nhiệm” này. Cho dù hiện tại, “mặt chưa thể giáp mặt” nhưng “tim đã kề tim” và “chân đã song bước”. Niềm khao khát cháy bỏng được thấy khuôn mặt khả ái của Người đang “đốt cháy trái tim tôi từng giờ”, cho dù trái tim tôi vẫn còn vương bao tỳ ố, nhiễm bao lớp bụi trần. Tôi sẽ chờ đợi đến khi được diện đối diện. Ngày đó, tôi sẽ không còn phải trông phải ngóng, không phải dằn lòng, không cần chiến đấu và chẳng cần phải giằng co nữa.

Ngày hôm nay, ngày khai sinh ra tôi, một tôi mới, trong tình yêu với Đấng Chịu Đóng Đinh…

 

Cây Bút Chì - MTG Vinh

Từ khóa:

Suy tư - Chia sẻ khác:

14/5/2024 - Kitô hữu và trí tuệ nhân tạo (AI)
13/5/2024 - Làm sao biết đó là ý Chúa?
10/5/2024 - Tuổi thơ của Đức Trinh Nữ Maria
9/5/2024 - Nét đẹp của sự tử tế nơi người mục tử nhân lành
27/4/2024 - Vinh quang Phục sinh của Chúa Kitô
23/4/2024 - Có một vị mục tử như thế!
18/4/2024 - Hãy cầu nguyện như bạn là
15/4/2024 - Bốn sai lầm cần tránh khi nghĩ về cầu nguyện
11/4/2024 - Bạn ơi, làm sao nhận ra Chúa trên đường ?
9/4/2024 - Sự thật dễ bị lãng quên về sự Phục sinh
8/4/2024 - Làm thế nào để thể hiện Lòng Thương Xót trong cuộc sống hàng ngày?
7/4/2024 - Bạn có muốn trở nên Người của Lòng Thương Xót?
5/4/2024 - Đức Giê-su Ki-tô – Đường Thiên Chúa quan phòng
4/4/2024 - Kính nhớ Lòng Chúa Thương Xót – Suy niệm về hai chữ yêu thương
3/4/2024 - Đức Hồng y Joseph Ratzinger: “Chân lý sự phục sinh”
 
  VIDEO CLIPS  
Video
Album Dâng Mẹ ngàn hoa
Ngàn hoa dâng Mẹ
Bộ mẫu dâng hoa kính Mẹ năm 2024
Vết thương Phục Sinh
Giêsu khải hoàn
Thập Giá niềm hy vọng đời con
Suy niệm 14 chặng đàng Thánh Giá "DẤU CHÂN TÌNH YÊU TRÊN ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ"
Suốt đời Mẹ Cha
Ước vọng cuộc đời
Xuân đã về
 
  FANPAGE FACEBOOK  
  LIÊN KẾT WEBSITE  
Hội Dòng MTG. Hưng Hóa
Hội Dòng MTG. Xuân Lộc
Hội Dòng MTG. Nha Trang
Hội Dòng MTG. Cái Mơn
Hội Dòng MTG. Gò Vấp
Hội Dòng MTG. Thủ Đức
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Bà Rịa
TGP. Sài Gòn
Giáo phận Quy Nhơn
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Hải Phòng
Giáo phận Bùi Chu
Giáo Phận Bắc Ninh
Giáo phận Hưng Hóa
TGP. Hà Nội
Giáo phân Thanh Hóa
Giáo phận Vinh
Giáo phận Hà Tĩnh
 
  Trang chủ I  Giới thiệu   I  Giáo Hội   I  Sinh hoạt Hội Dòng   I  Cộng đoàn   I  Mục vụ   I  Suy niệm - Suy tư   I  Góc sáng tác   I  Kỹ năng sống    

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ VINH
Địa chỉ: Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0982.868.275 - 0386.501.245
Email: [email protected]
Website: http://mtgvinh.com