>> SUY NIỆM - SUY TƯ | SUY TƯ - CHIA SẺ

Phác đồ ơn gọi đời tôi
Tin đăng ngày: 12/8/2021 - Xem: 6050

 

Upload

 

Đêm dài…Đêm dày…Đêm thức…Cơn mưa hạ về đêm nghe rì rầm... rì rầm... Những khóm hoa nơi bờ tường như đang thì thào, thì thầm với giọt mưa. Đôi bụi chuối xòe những bàn tay xanh màu cẩm thạch đón mưa; giọt mưa liên tiếp gõ vào tàu lá chuối tơ nghe rất rõ, lá này thì thào với lá kia vọng đến đôi tai còn đang “tỉnh như sáo” của tôi. Mưa rơi, gió thổi làm lay động cây mận quân và cây nhãn trước thềm nhà nguyện. Dư âm của những chùm nhãn sum sê lắc lư trong tiết trời đêm cứ như một bản hòa tấu đượm mùi viên mãn, tròn đầy. Đã qua ngày thứ 6 trong tuần Linh Thao, tôi không thể chợp mắt… Các thánh trên trời xưa kia được ơn cao trọng là những “an ủi thiêng liêng không nguyên do”, còn tôi, tôi nghiệm thấy mình được một ơn lạ đó là “mất ngủ không nguyên do”. Cũng không hiểu sao, cứ mỗi dịp tĩnh tâm hay linh thao, tôi lại được cái ơn “khá kì dị” này. Trong cõi tịch mặc bao la bát ngát, tôi trèo lên một ngọn núi cao nhất của tâm hồn để nhìn tổng thể “phác đồ lịch sử ơn gọi đời mình”. Chao ôi, cho tới tận bây giờ, tôi mới nhìn rõ được từng chi tiết, hiểu rõ ngọn nguồn từng “đường đi nước bước” mà Thiên Chúa đã “an định” cho tôi. Trước đó, khi các biến cố này xảy ra, nhiều lúc tôi đã hiểu nhầm, hiểu sai và hiểu lệch lạc thánh ý của Người. Có những điều trước đây tôi trách Người, thì nay tôi cảm thấy lòng ngập tràn tâm tình biết ơn vì đó là những “nước cờ tuyệt vời” Người đã khéo léo xếp đặt cho tôi.

Trời tối như mực, dù mắt không mang kính, nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại nhìn rõ mọi thứ đến vậy. “Đèn của tâm hồn” đêm nay sáng chói, xuyên thấu con tim, chiếu rạng ngời từng chi tiết trong đời, chẳng cần mắt kính cận hay loạn gì nữa. Thật cảm động khi nghiệm thấy Thiên Chúa đã làm mọi điều Người có thể và không còn điều nào tốt hơn nữa mà Người chưa làm cho tôi. Một phác đồ với ngụ ý khôn ngoan lạ lùng, từng chi tiết đều có mục đích và bài học rất quý giá. Đáng tiếc thay, khi nhìn vào phác đồ ấy, tôi thấy mình nhiều khi đã hành động cách bồng bột, thiếu suy nghĩ, thiếu kiên nhẫn, thiếu lòng tin và thiếu cả đức mến nữa. Đã bao lần tôi tự hỏi: “Nếu Thiên Chúa đã cho tôi những điều tốt đẹp nhất rồi, tại sao tôi vẫn cảm thấy đời mình còn nhiều cay đắng đến thế?”. Bây giờ, khi nhìn thật kỹ, ngẫm nghĩ thật sâu, tôi mới vỡ ra: “Những khi tôi thấy mình đau khổ chính là khi tôi đã “tự ý” đi ngược lại với “Thiên ý” của Người. Tôi không thỏa mãn với cuộc đời mình là “do tôi” và “vì tôi”.

Một điều làm tôi ngỡ ngàng và đánh động nội tâm của tôi nữa, đó là có biết bao người đã và đang “quan sát từng bước tiến” của tôi. Họ nhích từng bước chân, dõi theo từng ánh mắt mà chẳng bao giờ mỏi mệt. Và kìa, họ đã âm thầm dành tặng cho tôi những điều cao quý mà nhiều khi tôi chưa từng nhận ra hay để ý đến lòng thành tâm của họ. Tình thương của họ dành cho tôi là vô điều kiện. Nếu họ không xuất hiện trong phác đồ ơn gọi này, thì có lẽ tôi đã rẽ sang một phác đồ khác hay tôi đã “đứt gánh giữa đường” rồi. Tôi thật có phúc bởi tôi không cô đơn, lạc loài và đường tôi đi không phải là đường đi một mình.

Có lẽ điều làm tôi xấu hổ nhất và không hề muốn nhìn vào phác đồ này đó là những điểm dừng khờ khạo hay vô tâm của mình. Kìa! Đã bao lần tôi vô tình hay hữu ý làm cho một vài người bị tổn thương. Chắc họ đau lắm, nỗi đau của người không tìm thấy sự đồng cảm và đồng điệu nơi người bạn của mình. Và lúc này đây, trái tim tôi cũng đang day dứt khôn nguôi. Tôi ước mình sẽ chẳng bao giờ phải nhìn thấy một cái tôi ngốc nghếch như thế này nữa.

Nhìn kỹ lại phác đồ ơn gọi của mình, tôi cảm thấy có chút tiếc nuối. Chẳng còn gì mà tôi chưa nhận lãnh, vậy mà tôi đã chưa làm phồn thịnh “miền đất hứa cuộc đời”. Bởi vì nó đã rơi vào tay tôi nên tôi còn để cho nó nghèo nàn pha chút hoang dại. Nếu như bản phác đồ này được giao vào tay người khác, ắt hẳn họ đã sinh lợi ra nhiều giá trị quý giá khác. Có lẽ, sự tin tưởng của Thiên Chúa dành cho tôi là động lực để tôi cải biến những cảnh huống và viễn tượng cho tương lai phía trước. Nhìn vào bản thân, nhiều lúc trong cuộc đời, tôi đã không còn đủ niềm tin cho chính mình và thậm chí đã nguyền rủa bản thân là “khốn nạn”, ấy thế mà Thiên Chúa vẫn luôn dành “100% sự tin tưởng cho tôi”. Chính vì thế, tôi thâm tín rằng Người là Thiên Chúa của “muôn vàn cơ hội mới” và của “những ngôi sao hy vọng”.

Bỏ qua những chặng đường được tỏ lộ trong quá khứ, tôi phóng tầm mắt nhìn về chặng mới của tương lai. Dù đã cố gắng để quan sát kỹ nhưng tôi chẳng thấy gì ngoài những đám mây mịt mù. Đang lúc muốn gấp lại bản phác đồ này, bỗng dưng tôi thấy từ trong lớp mây trắng có một bàn tay dần dần lộ ra. Khói bảng lảng bay không che khuất được “bàn tay ấm áp toát lên sự an toàn” ấy. Từ bàn tay này, “một ngón tay chỉ đường” đưa ra dẫn lối cho tương lai của tôi. Nếu tôi ngoan ngùy “bước theo sát” ngón tay chỉ đường kia, tôi sẽ được dẫn tới một đích điểm tuyệt vời là Vương quốc trên trời. Toàn cõi ấy phủ đầy hạnh phúc, một thứ hạnh phúc vĩnh cửu chẳng ai có thể lấy đi, thứ hạnh phúc mà tôi đang khát khao tìm kiếm. Thế nhưng, nếu tôi không đi theo bàn tay chỉ đường kia, những gì xảy đến cho tôi thật là đáng sợ. Tôi sẽ đi đến một ngõ cụt thật hãi hùng ngập chìm trong bóng tối của sự vô định, chết chóc và hoang lạnh.

Thiên Chúa đã mặc khải “con đường hạnh phúc” cho linh hồn tôi. Người còn ban cho tôi các “năng lực của linh hồn” là “lý trí, ý chí và lòng muốn” để biết phân định điều gì dẫn đến sự sống đời đời và điều gì ngăn cản hạnh phúc vĩnh cửu. Nhiều khi biết thế nhưng để có thể đi đến một quyết định đúng đắn là cả những cuộc chiến cam go, dai dẳng trong địa hạt của tâm hồn. Ước gì mỗi ngày tôi đều dành thời gian để xét gẫm lại Phác đồ ơn gọi đời mình trong sự tin tưởng tuyệt đối vào bàn tay chỉ đường của Đấng Tạo Hóa. Như thế, tôi sẽ tự điều chỉnh được những “nước cờ nông cạn” của mình, để “mọi đường đi trong ván cờ cuộc đời” đều được an bài trong bàn tay quan phòng đầy kỳ diệu của Thiên Chúa.

 

Cây Bút Chì - MTG Vinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ khóa:

Suy tư - Chia sẻ khác:

14/5/2024 - Kitô hữu và trí tuệ nhân tạo (AI)
13/5/2024 - Làm sao biết đó là ý Chúa?
10/5/2024 - Tuổi thơ của Đức Trinh Nữ Maria
9/5/2024 - Nét đẹp của sự tử tế nơi người mục tử nhân lành
27/4/2024 - Vinh quang Phục sinh của Chúa Kitô
23/4/2024 - Có một vị mục tử như thế!
18/4/2024 - Hãy cầu nguyện như bạn là
15/4/2024 - Bốn sai lầm cần tránh khi nghĩ về cầu nguyện
11/4/2024 - Bạn ơi, làm sao nhận ra Chúa trên đường ?
9/4/2024 - Sự thật dễ bị lãng quên về sự Phục sinh
8/4/2024 - Làm thế nào để thể hiện Lòng Thương Xót trong cuộc sống hàng ngày?
7/4/2024 - Bạn có muốn trở nên Người của Lòng Thương Xót?
5/4/2024 - Đức Giê-su Ki-tô – Đường Thiên Chúa quan phòng
4/4/2024 - Kính nhớ Lòng Chúa Thương Xót – Suy niệm về hai chữ yêu thương
3/4/2024 - Đức Hồng y Joseph Ratzinger: “Chân lý sự phục sinh”
 
  VIDEO CLIPS  
Video
Album Dâng Mẹ ngàn hoa
Ngàn hoa dâng Mẹ
Bộ mẫu dâng hoa kính Mẹ năm 2024
Vết thương Phục Sinh
Giêsu khải hoàn
Thập Giá niềm hy vọng đời con
Suy niệm 14 chặng đàng Thánh Giá "DẤU CHÂN TÌNH YÊU TRÊN ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ"
Suốt đời Mẹ Cha
Ước vọng cuộc đời
Xuân đã về
 
  FANPAGE FACEBOOK  
  LIÊN KẾT WEBSITE  
Hội Dòng MTG. Hưng Hóa
Hội Dòng MTG. Xuân Lộc
Hội Dòng MTG. Nha Trang
Hội Dòng MTG. Cái Mơn
Hội Dòng MTG. Gò Vấp
Hội Dòng MTG. Thủ Đức
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Bà Rịa
TGP. Sài Gòn
Giáo phận Quy Nhơn
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Hải Phòng
Giáo phận Bùi Chu
Giáo Phận Bắc Ninh
Giáo phận Hưng Hóa
TGP. Hà Nội
Giáo phân Thanh Hóa
Giáo phận Vinh
Giáo phận Hà Tĩnh
 
  Trang chủ I  Giới thiệu   I  Giáo Hội   I  Sinh hoạt Hội Dòng   I  Cộng đoàn   I  Mục vụ   I  Suy niệm - Suy tư   I  Góc sáng tác   I  Kỹ năng sống    

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ VINH
Địa chỉ: Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0982.868.275 - 0386.501.245
Email: [email protected]
Website: http://mtgvinh.com