Cha kính yêu của con!
Mấy tháng nay, con đã suy gẫm rất nhiều về cuộc đời của Cha, lý do là để cân đo tình yêu của con đối với Cha và Linh đạo mà con đang bước theo, cách đặc biệt là trong thời điểm hồng phúc này. Có nhiều lúc, con tự hỏi: “Cha là ai trong cuộc đời con?” Một Giám mục Phương Tây xa lạ, sống cách con hơn ba thế kỷ, nay đã trở nên người Cha thiêng liêng tuyệt vời của con. Được tháp nhập vào con đường mang tên Mến Thánh Giá và cùng Cha khao khát tận hiến cho Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh là một vinh dự và ân huệ lớn lao cho cuộc đời con.
Cha thân mến! giữa một thời đại tục hóa và trong thời điểm khốn quẫn của cơn đại dịch đang hoành hành trên khắp thế giới, con tạ ơn Thiên Chúa vì đã không để con buông mình vào vòng xoáy thế gian, không để con mất phương hướng cũng như chẳng để con phải tuyệt vọng vì bất cứ một lý do gì; nhưng Thiên Chúa đã ưu ái cho Cha dẫn con đi trên con đường của sự sống, niềm tin và hy vọng. Gần 11 năm được bước đi trên con đường của những người yêu mến Thánh Giá Chúa Kitô, con cảm nghiệm được thứ quý giá mà Cha và Hội Dòng đã hun đúc nơi con chính là “nguồn sức mạnh nội tâm”. Từng ngày được sống trong nhà Chúa, con cảm thấy mình càng lớn lên và tiến sâu hơn trong nguồn sức mạnh vô hình này. Con cảm ơn Cha đã dạy cho con biết ý thức suy gẫm về cuộc đời đau khổ của Chúa Giêsu và thôi thúc con trở nên cánh tay hữu hình của Người bằng sứ mạng của Hội Dòng. Trong thời gian ở lại với Chúa trong môi trường Tập Viện, con đã có nhiều khoảng lặng để chiêm ngắm mầu nhiệm Thập Giá của Đức Kitô và uốn nắn trái tim mình theo tâm tình của Người. Rồi con hướng nhìn về những chân trời xa xăm của sứ vụ và ước ao rằng, mỗi khi con gặp đau khổ hay thử thách trên đường đời, thì chính nguồn sức mạnh nội tâm mà con đã tích lũy sẽ giúp con làm mọi việc với tinh thần “chịu đóng đinh” của Đức Kitô. Như thế, dù là một công việc nhỏ bé, nếu con làm với tâm tình của Đức Kitô Chịu Đóng Đinh thì con đang “thông dự vào công cuộc cứu rỗi thế giới này”. Được như thế thì cả Thiên Chúa và cha sẽ hài lòng về con biết mấy!
Khi suy gẫm về cuộc đời của Cha, con rất tự hào vì mình có một người Cha thật là vĩ đại. Chỉ có một cuộc đời để sống nhưng Cha đã trao trọn vẹn cho Đức Kitô Chịu Đóng Đinh và đã dành cả tình yêu, nhiệt huyết, cùng làm tất cả những gì có thể cho đoàn chiên đáng thương nơi mảnh đất Á Đông này. Con cũng đã rất khâm phục khi suy gẫm những Di cảo mà Cha để lại và con tự hỏi bởi đâu Cha có được những tư tưởng thâm sâu, cao siêu, khôn ngoan và thánh thiện đến thế. Những lời lẽ này chỉ có thể đến từ một vị thánh đầy tràn ân huệ của Chúa Thánh Thần mà thôi. Chính vì thế, đã không ít lần con băn khoăn “Tại sao Giáo Hội vẫn chưa tôn phong Cha lên bậc hiển thánh, để ngày càng có nhiều người nhờ Cha mà tiến sâu hơn vào trong tình yêu Thiên Chúa?”. Rồi còn có biết bao câu hỏi khác liên tục hiện lên trong tâm trí con. Trong cầu nguyện, con đã tìm ra một ánh sáng để phần nào xua đi những vấn nghi. Con nghĩ rằng khi ở dưới đất cũng như khi ở trên trời, Cha vẫn luôn âm thầm và khiêm hạ. Thiên Chúa yêu thích và hài lòng với Cha vì điều đó. Cho nên Người muốn đoàn con cái Mến Thánh Giá cũng bắt chước nơi Cha mình như vậy. Sẽ đến lúc Giáo Hội hoàn vũ này tôn vinh Cha giữa lòng thế giới, nhưng trước lúc ấy đoàn con Mến Thánh Giá phải nỗ lực hơn nữa trên con đường thánh thiện theo gương Cha.
Cha kính yêu! hơn ai hết, hẳn Cha đang rất hiểu tâm tư của con trong thời điểm này. Lòng con bồi hồi, tim con thổn thức nghĩ về ngày hồng phúc sắp tới, ngày mà con được ký kết Giao ước Tình Yêu với Thiên Chúa. Con tin rằng, hôm ấy, chính Cha sẽ âm thầm đứng bên, nắm chặt tay và dắt con đi lên bàn thờ để trao con vào bàn tay của Đấng Chịu Đóng Đinh. Và con sẽ chính thức thuộc trọn về Người! Xin Cha cũng luôn tiếp thêm sức mạnh, để chẳng có một nguy biến nào trên đường đời có thể phá hoại nội tâm hay xé nát tâm hồn con. Con sẽ mãi mãi là con gái bé nhỏ của Cha, kể cả khi con đã già nua da mồi tóc bạc. Xin Cha luôn nhớ đến con trước tòa Thiên Chúa!
Con gái bé nhỏ của cha,
Cây Bút Chì - Tập Viện MTG Vinh |