Trái tim là cõi trời (Suy niệm Tin Mừng lễ Chúa Thăng Thiên - Năm A)
Tin đăng ngày: 21/5/2023 - Xem: 4776
TRÁI TIM LÀ CÕI TRỜI
(Suy niệm Tin Mừng lễ Chúa Thăng Thiên - Năm A)
Maria Diệu Huyền, MTG Vinh
LỜI CHÚA:Mt 28,16-20
Khi ấy, mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giê-su đến gần, nói với các ông : “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”
SUY NIỆM:
Hôm nay, Giáo Hội hân hoan mừng biến cố Chúa Lên Trời. Dù biến cố này mang âm hưởng chia ly nhưng lại ẩn chứa sự tương ngộ, đó là một cuộc hạnh ngộ mới trong Thần Khí. Khung cảnh núi cao tại Galilê diễn tả sự thánh thiêng và hùng vĩ của cuộc khải hoàn về trời. Đức Ki-tô Phục Sinh hiện ra cho mười một môn đệ, loan báo cho họ quyền tối thượng hoàn vũ của Ngài, ủy thác cho họ sứ mạng “Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ Thầy” và hứa ở cùng các ông “mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,19-20). Như vậy, lễ Thăng Thiên là mốc điểm mà Chúa Giêsu đặt vào đôi tay con người trọn vẹn trách nhiệm để tiếp tục thực hiện công trình của Người trên trần gian. Qua Giáo Hội, Người sai chúng ta ra đi đến với mọi dân mọi nước để loan báo ơn cứu độ. Cuộc lên trời của Chúa cũng loan báo viễn tượng lên trời của chúng ta. Ngày đó, Người sẽ tập hợp những ai thuộc về Người trong bữa tiệc cánh chung trên Thiên Quốc.
Biến cố Chúa Giêsu lên trời vén mở cho ta biết một chân lý tối thượng, rằng ngoài đất còn có trời. Ngoài cõi nhân sinh nhỏ hẹp còn có cõi thần linh bao la. Ngoài cuộc sống trần gian mau qua còn có cuộc sống thiên đàng vĩnh cửu. Bên kia sự chết còn có một sự sống bất diệt. Đó là sự sống viên mãn tràn đầy. Được tham dự vào sự sống ấy là một hạnh phúc vô song. Như vậy, lên trời không phải là một chuyển động trong không gian, cũng không phải là đi đến một nơi chốn, mà là một trạng thái sống vinh hiển, biểu hiện sự sống của Ba Ngôi Thiên Chúa. Lên trời cũng không có nghĩa là giã từ thế giới, mãi mãi ra đi, để lại sự vắng mặt. Hai trạng thái “lên trời” và “ở lại đến tận thế” xem ra có vẻ mâu thuẫn và nghịch lý. Tuy vậy, đó mới chính là cái mở cho nút thắt. Kể từ nay, Chúa Giêsu đi vào một hiện hữu mới để hiện diện mãnh liệt hơn trong Chúa Thánh Thần. Người hiện diện ở khắp mọi nơi, không còn bị kềm chế trong không gian, thời gian; Không còn bị lệ thuộc vào thân xác hữu hạn nữa, giờ đây Người có thể hiện diện dưới nhiều hình thức khác nhau. Người vẫn ở giữa chúng ta, trong những nơi mà Người đã mặc khải: trong Lời Chúa, trong các bí tích, trong những người nghèo khổ, và trong chính mỗi người.
Mừng lễ Chúa lên trời, chúng ta không phải chỉ biết đứng thụ động ngước mắt nhìn lên cao, nhưng phải biết đi theo lối đường mà Chúa đã đi trước dọn sẵn cho ta. Chỗ ở trên trời đã có sẵn, điều quan trọng là chúng ta có thực sự muốn chúng phần hay không mà thôi. Thiên đàng mai sau chớm nở ngay từ bây giờ. Chúng ta chỉ được hạnh phúc sống đời sau bên Chúa, nếu ta đã bắt đầu sống bên Người ngay từ đời này. Quả thế, có một thiên đàng nho nhỏ luôn tồn tại ở trong chúng ta: “Ai yêu mến Thầy, Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy” (Ga 14,24). Thiên đàng đó không gì khác ngoài trái tim, bởi vì Thiên Chúa là tình yêu nên Người sẽ ngự trị ở lãnh địa của trái tim. Hay nói cách khác, trái tim chính là trời, một khung trời bao la bát ngát, nơi chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa qua tha nhân. Trái tim là nơi giao duyên trời đất, là nơi quyền năng Thiên Chúa được vinh hiển, là thánh địa của ơn cứu độ, là lều cư ngụ của Chúa Giêsu nơi những người bất hạnh, là tâm điền nơi hạt giống bất tử được gieo vãi và là nguồn mạch cho dòng máu cứu độ tuôn tràn khắp nhân thế.
Chính vì vậy, sống sứ điệp về trời không gì khác ngoài việc sống tâm thế của người môn đệ sẵn sàng ra đi mang sứ điệp yêu thương cho đồng loại. Chúng ta sẽ trải nghiệm được cảm giác bay bổng tuyệt diệu trong tình yêu và những giây phút nhiệm mầu ngây ngất trong cuộc hội ngộ với Thiên Chúa.
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu,
Chúa lên trời mở ra cho chúng con một chân trời hy vọng.
Để rồi trên cuộc lữ hành dương đức tin,
chân chúng con đạp đất nhưng mắt vẫn hướng lên trời.
Xin cho chúng con xác tín rằng quê hương đích thật là ở trên trời,
phải cố gắng vượt qua những cạm bẫy và khó nguy nơi dương gian
đcán đích trong vinh thắng.
Xin đừng bao giờ để chúng con ngồi ì trong biếng nhác và thụ động,
mà lạm dụng lòng thương xót vô biên của Chúa,
bởi ơn cứu độ phát xuất từ hành động và sự cộng tác
ngay trong từng giây phút hiện tại của cuộc đời.
Ước gì, trái tim chúng con luôn là cõi trời cho Chúa ngự