>> SUY NIỆM - SUY TƯ | SUY TƯ - CHIA SẺ

Trước thềm Ngày Hội Ơn Gọi Giáo phận Vinh
Tin đăng ngày: 29/4/2023 - Xem: 129211

 

Upload


TRƯỚC THỀM NGÀY HỘI ƠN GỌI GIÁO PHẬN VINH 2023: HÃY THEO THẦY!

 

Cuộc đời luôn luôn là một chuỗi các lựa chọn tùy cấp độ và hoàn cảnh. Chúng ta làm điều này mà không làm điều khác, đi con đường này mà không đi con đường khác. Trong vô số những chọn lựa khác nhau thì có những cái được xem là Chọn Lựa Căn Bản bởi cuộc đời chúng ta sẽ trở nên hạnh phúc hay bất hạnh là từ những chọn lựa này. Tuổi trẻ là tuổi của những khát khao, hoài bão, phải đối diện với nhiều chọn lựa căn bản và phải rong ruổi bước đi trên những con đường bụi bặm mang tên “tương lai” để tìm kiếm những thứ thuộc về mình.

Giáo Hội luôn thao thức khía cạnh mục vụ đồng hành với người trẻ, giúp họ phân định ơn gọi và tìm ra một hướng đi phù hợp. Việc đồng hành ơn gọi mở ra cho người trẻ cơ hội được gặp gỡ, được tiếp xúc, được chia sẻ và được lắng nghe, giúp họ tự trả lời những câu hỏi căn bản liên quan đến mục đích sau cùng của hành trình cuộc sống. Trong Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi 2023 với chủ đề “Ơn gọi – Ân sủng và sứ vụ”, ngài khẳng định rằng: “Ơn gọi là một hồng ân và một nhiệm vụ, một nguồn sống mới và niềm vui đích thực. Ước mong các sáng kiến cầu nguyện và hoạt động liên quan đến Ngày này củng cố ý thức về ơn gọi trong các gia đình, các cộng đoàn giáo xứ, các cộng đoàn đời sống thánh hiến, các hiệp hội và phong trào Giáo hội”.

Đáp lại sứ điệp của Đức Thánh Cha và lời mời gọi của Đức cha Giáo phận, Ban Mục vụ Ơn Gọi và Ban Tu sĩ Giáo phận Vinh đang chuẩn bị những khâu cuối cùng cho “Ngày hội Ơn gọi 2023” được tổ chức tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận Vinh. Những năm trước đó, Ngày hội Ơn gọi Giáo phận Vinh được tổ chức tại Linh địa Trại Gáo. Năm nay, lần đầu tiên sự kiện này được tổ chức tại Trung Tâm Mục Vụ mới được khánh thành, hứa hẹn nhiều điểm khởi sắc và sẽ là một cuộc hội ngộ mang đến “những ngả rẽ định mệnh” cho nhiều bạn trẻ đang bôn ba trên hành trình truy tầm lời đáp trả tròn đầy cho tiếng gọi huyền nhiệm từ trời cao. Trong những ngày này, không khí chuẩn bị đang rộn ràng, khẩn trương tại Trung tâm Mục vụ cũng như tại các hội dòng. Muôn con tim đang hướng về ngày hội này bằng nhiều cách thế khác nhau: Ban Tổ chức thì hăng say dựng trại, làm sân khấu; các Hội dòng thì thả sức sáng tạo những video quảng bá ơn gọi cho dòng mình, nhiều Hội dòng ở phương xa đang bay về với vùng trởi Vinh để chiêu sinh ơn gọi, các linh hoạt viên thì hối hả tập những bài cử điệu khấy động chương trình, nhiều bạn trẻ thì nô nức đăng ký tham gia và còn đó những chuyển động phong phú khác.

Từ chủ đề “Hãy đến mà xem!” (Ga 1,39) của năm 2022 với sự tham gia của hơn 2000 bạn trẻ đến từ các Lớp Ơn Gọi của 96 giáo xứ trong khắp Giáo phận, cùng với sự hiện diện của hơn 30 dòng tu tại Giáo phận cũng như nhiều dòng Hải ngoại, trong Nam lẫn ngoài Bắc; năm nay, Ban Điều hành Ơn gọi của Giáo phận đã chọn chủ đề: “Hãy theo Thầy!” (Ga 21,19). Đây là một tiếng gọi huyền nhiệm đã làm biến chuyển bao tâm hồn và thay đổi cả vận mệnh thế giới qua cuộc lữ hành đức tin trong dòng lịch sử. Một lời thì thầm đơn sơ nhưng vang vọng đến triệu đôi tai, chạm đến triệu trái tim, làm bừng cháy bao tâm hồn và khiến người ta không thể cưỡng lại lời đáp trả “Xin Vâng”. Cùng với sự chăm sóc tận tình và những bước đồng hành gần gũi của Giáo Hội, hy vọng lời mời gọi “Hãy theo Thầy!” năm nay sẽ như ngọn lửa mới đốt lên trong trái tim người trẻ nhiệt huyết Tông đồ, để họ tự tin thắp lên “Ngọn lửa Phục Sinh” giữa môi trường sống và dấn thân vào lối sống cao quý này.

Vậy cái gì đã, đang và sẽ trở nên tâm điểm quy tụ hàng ngàn con tim từ muôn phương về một mối? Nguồn sức mạnh nào đã thu hút sự góp mặt của bao tâm hồn thành tâm thiện chí? Phải chăng đó là MỘT LÝ TƯỞNG, MỘT ĐẤNG VÔ HÌNH? Chính lý tưởng tận hiến cho Thiên Chúa và tình yêu của Đức Kitô đã thúc bách bao bước chân về đây. Ngày hội Ơn gọi chính là hình ảnh sống động cho tiến trình hiệp hành của Mẹ Giáo Hội, một đoàn người đang tiếp sức cho nhau trên một cuộc lữ hành thánh thiện. Đó là một tập hợp những người được kêu gọi, triệu tập để hình thành cộng đoàn các môn đệ truyền giáo của Chúa Giêsu Kitô dấn thân chia sẻ tình yêu với nhau (Ga 13, 34; 15, 12) và loan truyền tình yêu đó cho tất cả những người khác, để vương quốc của Thiên Chúa hiển trị. Những tu sĩ, linh mục có thâm niên trong đời tu hiện diện để cổ võ tinh thần, trở nên chứng từ sống cho người trẻ xem biết và bước theo lối sống tu trì. Còn những mần non ơn gọi đến đây để được dẫn dắt và định hướng cho tương lai của mình. “Ngày hội Ơn gọi” là khởi đầu cho một tiến trình tìm hiểu, thể hiện sức mạnh của một tiếng gọi kín nhiệm từ Thiên Chúa, sự đồng hành và quan tâm của Giáo Hội cho những ai đã, đang và sẽ sống đời tận hiến. Trên hết, ngày hội này chứng minh rằng Thiên Chúa vẫn là giá trị thường hằng bất biến và cao quý nhất mà con người có thể chiếm lĩnh. Tiền bạc, danh vọng hay bất cứ trá hình thế gian nào cũng bị mất giá nơi đây.

Thật tuyệt vời khi mỗi Hội dòng đem về sắc màu và hương thơm rất riêng của mình góp vào vườn hoa rực rỡ rộng lớn của Giáo phận nói riêng và Giáo Hội nói chung. Nét đa dạng được thể hiện không những ở danh xưng riêng của từng Hội dòng mà còn thể hiện ở màu sắc tu phục, giọng nói, linh đạo. Quả thật, vườn hoa thiêng ngát hương của Giáo phận và Giáo Hội là đây, hứa hẹn sẽ đem về cho các bạn trẻ những trải nghiệm bổ ích, bao kỷ niệm đáng nhớ, những dấu ấn sâu đậm và biết đâu các bạn sẽ tháp nhập đời mình vào một gốc hoa nào đó…

Các bạn trẻ thân mến, một tiếng gọi từ Thiên Chúa có thể chiếm đoạt bất cứ ai vào bất cứ thời điểm nào trong cuộc đời và có thể sẽ chiếm đoạt tâm hồn bạn vào Ngày hội Ơn gọi sắp tới. “Mọi ơn gọi đều là một cuộc xuất hành”, thiết nghĩ, bạn nên “ra đi” để khám phá ngã rẽ định mệnh mà Thiên Chúa dành riêng cho bạn. Đi là một cách khám phá ơn gọi, bạn không thể ngồi thụ động một mình ở nhà và tự khám phá ra ơn gọi của mình một cách sáng suốt. Một kẻ ru rú trong góc khuất của bản thân dĩ nhiên chỉ có thể nhìn thấy bóng tối, bóng mờ vì đã khước từ ánh sáng. Nếu tuổi trẻ của bạn không có sự xuất hiện của những tia sáng rực rỡ, sẽ chẳng bao giờ bạn có thể làm cho cuộc đời mình huy hoàng.

Nếu bạn thực sự cảm nhận được một sự thôi thúc và bừng cháy trong nội tâm, nếu bạn nghe thấy một tiếng gọi sâu thẳm bên trong, đừng tránh né và sợ hãi, hãy can đảm tìm kiếm. Đừng chần chừ, do dự, đừng tìm lý lẽ để viện cớ hay chống cưỡng sự thúc bách của trái tim, bởi sau này khi bạn muốn lên đường thì tuổi thanh xuân đã ở lại phía sau và sự ưu tiên đã chuyển nhượng cho những người trẻ hơn bạn. Đừng ngần ngại, đừng ngụy biện rằng mình còn trẻ, đang còn tuổi ăn tuổi chơi, bởi vì Thiên Chúa đã khẳng định rằng: “Đừng nói con còn trẻ! Ta sai con đi đâu, con cứ đi. Đừng sợ, vì ta ở với con” (x.Gr 1, 7-8).

Vậy thì còn chần chừ gì nữa….Hãy đến mà xem, không những mang cả con người nhưng hãy mang cả trái tim, lòng nhiệt huyết cùng với tâm hồn của bạn để cháy hết mình với những người trẻ khác. Hãy đến mà xem một vườn hoa thiêng đang nở rộ dưới chân Thập giá trên dải đất Lam Giang – Giáo phận Vinh thân thương! 

                                                               Upload Upload

          Upload

Upload

Upload

 

 

 Maria Diệu Huyền, MTG Vinh

 

 

 

Từ khóa:

Suy tư - Chia sẻ khác:

14/5/2024 - Kitô hữu và trí tuệ nhân tạo (AI)
13/5/2024 - Làm sao biết đó là ý Chúa?
10/5/2024 - Tuổi thơ của Đức Trinh Nữ Maria
9/5/2024 - Nét đẹp của sự tử tế nơi người mục tử nhân lành
27/4/2024 - Vinh quang Phục sinh của Chúa Kitô
23/4/2024 - Có một vị mục tử như thế!
18/4/2024 - Hãy cầu nguyện như bạn là
15/4/2024 - Bốn sai lầm cần tránh khi nghĩ về cầu nguyện
11/4/2024 - Bạn ơi, làm sao nhận ra Chúa trên đường ?
9/4/2024 - Sự thật dễ bị lãng quên về sự Phục sinh
8/4/2024 - Làm thế nào để thể hiện Lòng Thương Xót trong cuộc sống hàng ngày?
7/4/2024 - Bạn có muốn trở nên Người của Lòng Thương Xót?
5/4/2024 - Đức Giê-su Ki-tô – Đường Thiên Chúa quan phòng
4/4/2024 - Kính nhớ Lòng Chúa Thương Xót – Suy niệm về hai chữ yêu thương
3/4/2024 - Đức Hồng y Joseph Ratzinger: “Chân lý sự phục sinh”
 
  VIDEO CLIPS  
Video
Album Dâng Mẹ ngàn hoa
Ngàn hoa dâng Mẹ
Bộ mẫu dâng hoa kính Mẹ năm 2024
Vết thương Phục Sinh
Giêsu khải hoàn
Thập Giá niềm hy vọng đời con
Suy niệm 14 chặng đàng Thánh Giá "DẤU CHÂN TÌNH YÊU TRÊN ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ"
Suốt đời Mẹ Cha
Ước vọng cuộc đời
Xuân đã về
 
  FANPAGE FACEBOOK  
  LIÊN KẾT WEBSITE  
Hội Dòng MTG. Hưng Hóa
Hội Dòng MTG. Xuân Lộc
Hội Dòng MTG. Nha Trang
Hội Dòng MTG. Cái Mơn
Hội Dòng MTG. Gò Vấp
Hội Dòng MTG. Thủ Đức
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Bà Rịa
TGP. Sài Gòn
Giáo phận Quy Nhơn
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Hải Phòng
Giáo phận Bùi Chu
Giáo Phận Bắc Ninh
Giáo phận Hưng Hóa
TGP. Hà Nội
Giáo phân Thanh Hóa
Giáo phận Vinh
Giáo phận Hà Tĩnh
 
  Trang chủ I  Giới thiệu   I  Giáo Hội   I  Sinh hoạt Hội Dòng   I  Cộng đoàn   I  Mục vụ   I  Suy niệm - Suy tư   I  Góc sáng tác   I  Kỹ năng sống    

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ VINH
Địa chỉ: Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0982.868.275 - 0386.501.245
Email: [email protected]
Website: http://mtgvinh.com