>> SUY NIỆM - SUY TƯ | SUY TƯ - CHIA SẺ

Ngày đại hạnh cho khởi đầu mới của Giáo phận Vinh
Tin đăng ngày: 22/4/2023 - Xem: 5638

 

NGÀY ĐẠI HẠNH CHO KHỞI ĐẦU MỚI CỦA GIÁO PHẬN VINH

 

 

Upload

Upload\

Upload

Upload

 

Ôi ngày đại hạnh quy tụ đoàn con cái!

Một thoáng tĩnh lặng kéo về cả muôn niên.

Hôm nay đất trời giao duyên trong thần nhạc.

Muôn dây đàn lòng tấu hát khúc tri ân

Hồn thiêng lâng lâng ngất say niềm cảm mến

Cả Giáo đoàn Vinh rợp bóng mát ơn Trên.

 

Trong tiết trời thanh dịu ban mai, rảo bước giữa cờ hoa và rừng người, lắng nghe khúc thánh ca “Nữ Vương Địa phận Vinh” vang lên giữa quảng trường Trung Tâm Mục Vụ, hồn tôi tràn ngập những cảm xúc khó tả. Trước tiền sảnh được trang hoàng lộng lẫy, dùng dằng bước chân, tôi đứng lặng phút chốc, thoáng nhìn xung quanh, đúng là niềm hân hoan trào dâng được toát lên từ khung cảnh cho đến lòng người!

Đi một quãng thôi mà góp được cả trăm nụ cười, mỗi người một vẻ, mãn nguyện và tươi mới! Đó đây, một số người đang cố gắng hoàn thiện các khâu chuẩn bị cuối cùng trong phận vụ của mình để sẵn sàng cho Thánh lễ Tạ ơn và Khánh thành Trung tâm Mục vụ Giáo phận Vinh nhân dịp Bế mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Chỉ cần quan sát những chuyển động dung dị ấy thôi cũng khiến tôi nghẹn ngào, vỡ òa hạnh phúc. Nhìn vào đám đông này, có một viễn ảnh nào đó đang thấp thoáng ẩn hiện trong tâm trí tôi. Đó là bóng dáng những lớp người tiền nhân đã từng sống chết nơi đây. Tôi nghĩ đến hình ảnh Tòa Giám Mục Xã Đoài trong cảnh điêu tàn, tan hoang vào trận bom năm 1968. Chính ở những vũng bom trảng mìn mà hôm nay đây, ngôi nhà mới này mọc lên như dấu chỉ huyền nhiệm của sự sống.

Lúc này, tôi tự nhủ lòng: “Chà! Góp cả mấy trăm năm mới làm nên ngày hôm nay đấy!”. Không đặc biệt sao được khi một ngày bình thường mà được “ngẩng cao đầu khắc sâu vào lịch sử”. Một công trình được thai nghén, cưu mang bấy lâu nay chính thức “khai sinh” đi vào hiện hữu. “Một ước mơ vẫn mãi là mơ ước” mà nay đã đánh mốc “lần đầu tiên”. Đây quả là một sự kiện hội tụ đủ đầy dấu vết của không gian và thời gian, quá khứ và hiện tại, cái cũ và cái mới, tâm linh và vật chất, cộng đoàn và cá vị, nhưng sâu đậm nhất vẫn là Thiên Chúa và con người. Quả thật, trước khi bàn tay con người khổ công xây dựng thì bàn tay Thiên Chúa đã tô vẽ trong tâm thức và hướng dẫn từng đường đi nước bước để con người hợp tâm chung sức kiến tạo nên Ngôi nhà Chung này.

Ngày trọng đại bắt đầu với nghi thức cắt băng Khánh thành. Giữa quảng trường lồng lộng, sự hiện diện đầy tôn quý của các Đức cha trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, linh mục đoàn, ân nhân trong và ngoài nước, khách mời gần xa, cùng toàn thể cộng đoàn dân thánh Giáo phận Vinh thể hiện tinh thần hiệp thông sâu xa. Một khung cảnh Hiệp Hành thật cảm động và linh thánh. Dải băng đào thắm tươi tượng trưng cho điềm lành, may mắn, suôn sẻ và một khởi đầu tốt đẹp được quý Đức cha đại diện cùng nhau cắt, làm nên khoảnh khắc khánh thành đáng nhớ. Có lẽ, với con dân Giáo phận Vinh, hành động cắt băng còn là cắt đi những đau thương tủi hờn trong lịch sử, cắt đi những ngày tháng lao công vất vả xây dựng nên ngôi nhà và còn là cắt đi những sần sùi của kiếp nhân sinh để xứng đáng là người Kitô hữu chính danh. Và rồi, với những giọt nước ân sủng được rưới lên, ngôi nhà Trung Tâm Mục Vụ không còn là một thực tại bình thường nhưng được làm phép để dâng hiến cho Thiên Chúa. Từ nay, tất cả  những hoạt động diễn ra nơi đây chỉ hướng đến mục đích làm vinh danh Thiên Chúa và mưu ích cho phần rỗi con người.

Ngay sau nghi thức cắt băng khánh thành là Thánh lễ Tạ ơn long trọng và sốt sắng. Đây được xem là phần trọng tâm của ngày đại hỷ và cũng là lý do để quy tụ mọi thành phần Dân Chúa trong ngoài Giáo phận. Với những ai được tham dự thánh lễ này dù trực tiếp hay online, tôi nghĩ ai ai cũng đều có thể hít thở được nguồn ân sủng dư tràn trong một bầu khí thánh thiện như thế. Qua Thánh lễ Tạ ơn, nhìn lại dòng thánh sử, thật chính đáng để dâng lời tri ân Đấng đã cho Giáo phận một khởi đầu. Chính ngay trong giây phút hiện tại, khi phóng tầm mắt hướng về điểm xuất phát, Giáo phận mới biết Chúa đã đưa mình đi được bao xa và vượt qua những khó nguy nào. Được hiện hữu với đủ những gam màu thăng trầm khác nhau, Giáo phận Vinh sẽ tồn tại muôn niên trong tình thương quan phòng đầy kỳ diệu của Thiên Chúa.

Ngày Khánh thành Trung Tâm Mục Vụ hôm nay đã thực sự mở ra một chương mới trong cuốn lịch sử Giáo phận. Điều này có nghĩa là cái hoàn thành sẽ luôn được tiếp nối bởi một sự khởi đầu nào đó. Ước gì sự kiện trọng đại này sẽ không làm cho mỗi người dừng chân lại ở những thành quả hữu hình chóng vánh qua đi, nhưng có khả năng hướng mỗi người đến ngàỳ Khánh Tận của vũ hoàn và của mỗi người, là khởi đầu cho một cuộc sống phúc lạc vĩnh cửu nơi Ngôi Nhà Thiên Quốc!

 

Upload

Upload

 

 

Maria Diệu Huyền, MTG Vinh

 

 

 

 

Từ khóa:

Suy tư - Chia sẻ khác:

14/5/2024 - Kitô hữu và trí tuệ nhân tạo (AI)
13/5/2024 - Làm sao biết đó là ý Chúa?
10/5/2024 - Tuổi thơ của Đức Trinh Nữ Maria
9/5/2024 - Nét đẹp của sự tử tế nơi người mục tử nhân lành
27/4/2024 - Vinh quang Phục sinh của Chúa Kitô
23/4/2024 - Có một vị mục tử như thế!
18/4/2024 - Hãy cầu nguyện như bạn là
15/4/2024 - Bốn sai lầm cần tránh khi nghĩ về cầu nguyện
11/4/2024 - Bạn ơi, làm sao nhận ra Chúa trên đường ?
9/4/2024 - Sự thật dễ bị lãng quên về sự Phục sinh
8/4/2024 - Làm thế nào để thể hiện Lòng Thương Xót trong cuộc sống hàng ngày?
7/4/2024 - Bạn có muốn trở nên Người của Lòng Thương Xót?
5/4/2024 - Đức Giê-su Ki-tô – Đường Thiên Chúa quan phòng
4/4/2024 - Kính nhớ Lòng Chúa Thương Xót – Suy niệm về hai chữ yêu thương
3/4/2024 - Đức Hồng y Joseph Ratzinger: “Chân lý sự phục sinh”
 
  VIDEO CLIPS  
Video
Album Dâng Mẹ ngàn hoa
Ngàn hoa dâng Mẹ
Bộ mẫu dâng hoa kính Mẹ năm 2024
Vết thương Phục Sinh
Giêsu khải hoàn
Thập Giá niềm hy vọng đời con
Suy niệm 14 chặng đàng Thánh Giá "DẤU CHÂN TÌNH YÊU TRÊN ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ"
Suốt đời Mẹ Cha
Ước vọng cuộc đời
Xuân đã về
 
  FANPAGE FACEBOOK  
  LIÊN KẾT WEBSITE  
Hội Dòng MTG. Hưng Hóa
Hội Dòng MTG. Xuân Lộc
Hội Dòng MTG. Nha Trang
Hội Dòng MTG. Cái Mơn
Hội Dòng MTG. Gò Vấp
Hội Dòng MTG. Thủ Đức
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Bà Rịa
TGP. Sài Gòn
Giáo phận Quy Nhơn
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Hải Phòng
Giáo phận Bùi Chu
Giáo Phận Bắc Ninh
Giáo phận Hưng Hóa
TGP. Hà Nội
Giáo phân Thanh Hóa
Giáo phận Vinh
Giáo phận Hà Tĩnh
 
  Trang chủ I  Giới thiệu   I  Giáo Hội   I  Sinh hoạt Hội Dòng   I  Cộng đoàn   I  Mục vụ   I  Suy niệm - Suy tư   I  Góc sáng tác   I  Kỹ năng sống    

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ VINH
Địa chỉ: Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0982.868.275 - 0386.501.245
Email: [email protected]
Website: http://mtgvinh.com