
Quên làm sao, mùa chay năm thủa ấy
Năm đầu đời, chân ướt ráo đi tu
Quẳng gánh lo, con chỉ biết cần cù
Gom hi sinh, ngắm nhìn cây Thánh Giá
Con thấy Chúa, Ôi! Sao Ngài khiêm hạ
Chịu lưỡi đòng, chuộc tội cứu nhân gian
Thấy Đức Mẹ, giọt lệ ứa mi tràn
Đau thật đau! Lời dâng niềm tin tưởng
Nhìn phận người, đắn đo, rồi thương lượng
Hỏi Chúa rằng: góp nhặt có công chi?
Con thấy rõ, luôn có sự so bì
Thiệt, hơn, thua, tính sao đây hả Chúa?
Mùa chay về, đan hi sinh kết tủa
Gửi trả dần, nợ ân tình chưa vơi
Con nguyện xin, dâng hiến trọn một đời
Yêu Giêsu, nồng say trên Thánh Giá
Giêsu ơi! giúp con luôn vững dạ
Dám can trường, vượt ngàn núi cheo leo
Bớt vinh hoa, sống mối phúc khó nghèo
Tâm an hưởng, nét tinh tuyền thánh thiện
Ngưỡng mùa chay, ngoái nhìn, những bước tiến
Con hỏi mình, thăng hay giáng kể nghe
Ơ! Hồn sao, bừng như nắng trưa hè
Có phải là, ngọn lửa tình rực cháy?
Xin giúp con, lắng nghe lời răn dạy
Sống quảng đại, quẳng gánh nặng trần gian
Giúp hồn con, nghĩ đến nắm tro tàn
Phải làm sao, đồng thanh ca tụng Chúa?
Ngưỡng mùa chay, tâm hồn đang giãy giụa
Phân định chọn, những trái ý, thuận ưa
Phá cõi lòng, băng bó lại cho vừa
Được phục sinh, cùng Chúa trong hạnh phúc
Maria Bi Sầu, Thanh Tuyển MTG Vinh
|