Phận người và những cơn cám dỗ kinh điển (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật I - MC)
Tin đăng ngày: 25/2/2023 - Xem: 7051
PHẬN NGƯỜI VÀ NHỮNG CƠN CÁM DỖ KINH ĐIỂN
(Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IMC - Năm A)
Maria Diệu Huyền, MTG Vinh
LỜI CHÚA: Mt 4,1-11
1 Bấy giờ, Đức Giê-su được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ. 2 Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói. 3 Bấy giờ, tên cám dỗ đến gần Người và nói: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi!” 4 Nhưng Người đáp: “Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.”
5 Sau đó, quỷ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên nóc đền thờ, 6 rồi nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá.” 7 Đức Giê-su đáp: “Nhưng cũng đã có lời chép rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.”
8 Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, 9 và bảo rằng: “Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi.” 10 Đức Giê-su liền nói: “Xa-tan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.”
11 Thế rồi quỷ bỏ Người mà đi, và có các sứ thần tiến đến hầu hạ Người.
SUY NIỆM
Đoan trình thuật Tin Mừng cho chúng ta chiêm ngắm hình ảnh Chúa Giêsu bị cám dỗ sau 40 ngày ròng rã cầu nguyện và ăn chay trong sa mạc. Với biến cố này, Chúa Giêsu đã khai mào một cuộc xuất hành mới là giải phóng loài người khỏi ách thống trị của sự dữ, tội lỗi. Bất chấp những cám dỗ tinh vi khác nhau, Người đã không phạm tội. Sức mạnh làm cho Người chiến thắng mọi cơn cám dỗ chính là Lời Chúa trong Kinh Thánh và thái độ cương quyết thi hành thánh ý Chúa Cha. Hình ảnh Chúa Giêsu vượt thắng các cơn cám dỗ đã trở nên kiểu mẫu và sự bảo đảm cho chúng ta trong cuộc chiến trường kỳ chống lại những mưu sâu chước độc của Satan.
Chúng ta biết rằng, Chúa Giêsu vừa thay đổi cuộc sống, từ nếp sống yên ấm, ẩn dật tại làng quê Nazarét, Người sẽ bôn ba khắp nơi để loan báo Tin Mừng. Bước chuyển tiếp này trở nên khúc quanh quyết định trong sứ mạng cứu thế của Người. Để thi hành trọn vẹn chương trình cứu độ, Chúa Giêsu đã liên lỉ cầu nguyện và ăn chay hãm mình, hầu cương quyết đi trọn con đường thập tự. Satan lợi dụng thời cơ Người yếu nhược về thể lý nên đã cám dỗ Người từ bỏ con đường khổ giá mà Thiên Chúa Cha đã vạch ra, để đi theo một con đường khác hấp dẫn hơn, ngoạn mục hơn và dễ dàng hơn. Những cám dỗ mà Chúa Giêsu đã trải qua thể hiện ba kiểu mẫu chung cho tất cả những ai mang kiếp phàm nhân.
Cơn cám dỗ thứ nhất liên quan đến bản năng cốt tủy của con người và tính nặng nề của xác thịt (Mt 4,3-4), trong đó bao gồm mọi cách thức của những ham muốn vật chất. Quỷ biết Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, nó cũng biết Ngài mang bản tính con người nên sẽ cảm thấy đói sau khi ăn chay. Ăn uống là một nhu cầu khẩn thiết và chính đáng, vì thế, nó dụ dỗ Người dùng quyền năng thượng giới để biến sỏi đá thành bánh ăn và thỏa mãn các nhu cầu vật chất của mình, chứ không cần lao động vất vả hay phải khổ sở chịu đựng. Mặc dù đói khát, Chúa Giêsu vẫn cương quyết không nhượng bộ Satan. Người đanh thép dập tắt lời quyến rũ nham hiểm của nó bằng sức mạnh từ Kinh Thánh: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.”
Tiếp đến, quỷ dữ nhằm vào khuynh hướng thích khoe khoang, phô trương cá nhân và bản tính kiêu ngạo của một con người. Nó đã trực tiếp động chạm đến cái tôi và thách thức đức khiêm hạ của Chúa Giêsu: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi!”. Nếu như Chúa Giêsu không phó thác hoàn toàn vào Chúa Cha thì Người sẽ lấy quyền năng của riêng mình mà giải quyết ngay và liền mọi thách thức. Nhưng Chúa Giêsu đã dùng uy lực của sự khiêm hạ và tín trung để chiến thắng mãnh lực của lời thách đố.
Cuối cùng, ma quỷ nhằm vào những gì mà tất cả mọi người đều ham muốn, thậm chí là đam mê, đó là quyền lực, danh vọng và sự giàu sang. Ma quỷ lôi Người vào một cuộc cứu thế có tính chính trị, một ông hoàng của thế gian này. Nó bảo Người hãy đi một con đường ngắn gọn hơn. Nó còn ma mãnh đến nỗi hứa sẽ dâng tất cả mọi thứ cho Người để đổi lấy sự trung thành với Chúa Cha. Tuy vậy, ngay từ giây phút nhập thể cho tới hơi thở cuối cùng, Đức Giêsu đã khước từ vương quyền, trút bỏ vinh quang để trở nên người rốt nhất, người tôi tớ phục vụ ơn cứu rỗi cho con người trong mọi thời đại.
Những cơn cám dỗ của ma qủy thật hiểm độc vì nó tiến dần từng bước. Đây cũng là chiêu bài mà nó sử dụng để cám dỗ con người trong mọi thời đại. Nó luôn len lỏi vào những ước mơ thật chính đáng để xúi giục chúng ta loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời của mình, làm theo ý riêng, và tôn vinh chính mình. Nó luôn đẩy chúng ta đến lòng tham vô độ về danh lợi thú khiến ta đánh mất tình liên đới với đồng loại và với Thiên Chúa. Muốn chống trả được những cơn cám dỗ trong đời, chúng ta phải bắt chước Chúa Giêsu dùng những vũ khí sắc bén, đó là ăn chay cầu nguyện, thấm nhuần Lời Chúa và luôn sống dưới sự hướng dẫn của Thần Khí.
CẦU NGUYỆN
Chúng con thường bị giằng co khi đứng trước những chọn lựa:
Chọn lựa giữa cái tốt và cái xấu, giữa cái chính và cái phụ;
giữa cái muốn và cái cần, giữa cái thỏa mãn và cái kiềm chế.
Những chọn lựa này thách thức sự trung tín của chúng con,
thách thức sự minh mẫn và cái nhìn đức tin của chúng con.
Quyết định cuối cùng có thể đem chúng con kề bên lòng Chúa
hay nhào xuống sào huyệt của ma quỷ.
Xin cho chúng con biết nhạy bén trước tiếng gọi của Thần Khí,
có một cảm thức thiêng liêng sâu sắc,
hầu mọi lời chúng con nói và mọi việc chúng con làm
đều thể hiện rằng: “Chúa là chủ duy nhất của cuộc đời chúng con”. Amen.