Tha thứ bẻ gãy vòng xích hận thù (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật VII - TNA)
Tin đăng ngày: 18/2/2023 - Xem: 5583
THA THỨ BẺ GÃY VÒNG XÍCH HẬN THÙ
(Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật VII - TNA)
Maria Diệu Huyền, MTG Vinh
LỜI CHÚA: Mt 5: 38-48
38 "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. 39 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. 40 Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. 41 Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. 42 Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi. 43 "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. 44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. 45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. 46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? 47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.
SUY NIỆM:
Trong bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay, Chúa Giêsu đã làm một cuộc đối chiếu song đối giữa luật Cựu Ước và luật Tân Ước, luật của lý trí và con tim, trên hết đó là luật thế gian với luật Nước Trời. Luật Cựu Ước được xem như “bản gốc” thời sơ khai, còn luật Tân Ước được Chúa Giêsu ban bố là “bản hoàn thiện” của Hiến chương Kitô giáo. Xuyên suốt bài giáo huấn của Chúa Giêsu, lời mời gọi “tha thứ để bẻ gãy vòng xích của hận thù” được cất vang lên trong lòng Giáo Hội hôm qua, hôm nay và mãi mãi.
Chúa Giêsu đã trích dẫn lời dạy trong Cựu Ước: “mắt đền mắt, răng đền răng” và thay thế bằng mệnh lệnh “Đừng chống cự người ác, rộng lượng với tha nhân và yêu thương kẻ thù”. Lời mời gọi sống bao dung với kẻ ác, kẻ bất công, người làm thiệt hại, người khắt khe với mình; và mức độ cương quyết hơn là yêu thương kẻ thù, thực sự là một thách đố cho hành trình thành nhân và nên thánh của chúng ta.
Trong cuộc sống, con người thường giải quyết mọi việc bằng sức mạnh và bạo lực, mà bỏ quên sự dịu dàng của con tim. Phải chân nhận rằng bất kể chúng ta là ai, ở địa vị, hay bậc sống nào thì cũng sẽ có người không hợp, người thù ghét mình, và không ít khi chúng ta cảm thấy giận dữ, bất bình về hành động mà họ gây ra cho chúng ta. Theo bản tính yếu hèn của phận người thì chúng ta thường muốn trả đũa lại những gì mà người khác gây ra cho mình. Có những người đến chết vẫn không thể quên kẻ thù để rồi mối thù đó lại móc xích từ đời này sang đời khác. Chính vì thế, ngạn ngữ Trung Hoa mới có câu: “quân tử báo cừu, thập niên bất vãn” tức là “Quân tử trả thù mười năm chưa muộn”. Tư tưởng trái với Tin Mừng này đã ngấm sâu vào tiềm thức và gặm nhấm bao tâm hồn mỏng manh, khiến họ không thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn báo oán.
Lòng thù hận chính là nội thù đáng sợ nhất của tâm hồn. Khi thù hằn ai là lúc người ta giết chết khả năng yêu thương trong trái tim của mình. Người ôm ấp sự hận thù, thì là người tự bào mòn chính mình khiến bản thân ngày càng mệt mỏi, ăn không ngon ngủ không yên vì gánh lấy uất ức, trằn trọc nghĩ kế trả đũa, tâm thức tràn ngập những suy nghĩ cay độc và lòng dạ ngày càng hẹp hòi. Họ sống cốt chỉ để hạ bệ đối phương, khiến cho người ta đau khổ tột cùng mới thôi. Nếu cứ “oan oan tương báo”, “thù được trả miếng bằng thù” thì sự ác sẽ không bao giờ chấm dứt, hận thù chồng chất lên mãi, xung đột ngày càng leo thang. Chính vì thế, cần lấy tình yêu để đáp lại hận thù nhằm bẻ gãy vòng xích tiêu cực này.
Mệnh lệnh yêu thương kẻ thù của Chúa Giêsu như là bản Hiến chương Nước Trời. Quả thực, “Lấy đức báo oán” sẽ hoá giải được những hận thù và diệt trừ tận căn cái ác ở trong lòng con người bởi khi ta “Gieo tha thứ thì sẽ gặt được bình an”. Tha thứ chính là buông đi oán hận, xả đi bất bình, để cho nội tâm được hàn gắn; đồng thời, làm cho bản thân được tràn đầy năng lượng tích cực để thấy mình an nhiên, cao thượng và tràn đầy hạnh phúc. Sự tha thứ không phải là biểu hiện của sự nhu nhược, khuất phục trước sự ác nhưng là một nghệ thuật cảm hóa lòng người bằng Tin Mừng. Sự tha thứ làm người ta tỉnh ngộ, hổ thẹn với bản thân và khơi sáng cơ hội để sám hối canh tân.
Lời Chúa hôm nay thách thức năng lực yêu thương và tha thứ trong trái tim chúng ta. Khả năng yêu thương vẫn tiềm tàng trong con tim chờ được nâng dậy, bản năng trả thù vẫn ngủ yên trong tiềm thức chờ ngày được kéo ra. Nuôi dưỡng yêu thương hay oán thù, đó là lựa chọn trong cung cách sống của mỗi người.
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu,
Chúa mời gọi chúng con “yêu thương và tha thứ cho kẻ thù”
vậy mà ngay cả những người trong cùng gia đình, giáo xứ
hay cùng sinh hoạt và làm việc trong một môi trường
mà chúng con cũng chưa yêu thương nhau được.
Vẫn còn đó những ghen tỵ, hiềm khích, xung đột dai dẳng.
Chúng con vẫn hay khẳng định mình bằng khả năng “trả miếng” lẫn nhau.
Làm sao để xoáy lại những câu nói thâm độc, đâm thủng con tim;
làm sao để ngăn chặn sự thành công của người khác;
làm sao để góp phần vào sự thất bại của đối phương,
đó là những gì thường choán lấy tâm trí chúng con.
Lạy Chúa, cuộc sống này thật vắn vỏi và quá chóng vánh.
Vậy mà chúng con cứ phí hoài sức lực và thời gian
vào những hành động bào mòn trái tim và tâm hồn như thế.
Hà cớ chi chúng con phải chấp nhặt, mang theo buồn bực, giận hờn, ai oán?
Xin cho chúng con biết lấy tình thương mà đối đãi nhau,
chắt chiu ân nghĩa mà biếu tặng nhau,
như thế, hận thù sẽ không còn cơ may tồn tại
và con người được chìm trong bầu khí an yên, thanh nhàn trong Chúa. Amen.