>> SUY NIỆM - SUY TƯ | CHÚA NHẬT VÀ LỄ TRỌNG

Ánh sáng chiếu soi trần gian (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật III - TNA)
Tin đăng ngày: 22/1/2023 - Xem: 4548

 

Upload

 

ÁNH SÁNG CHIẾU SOI TRẦN GIAN

(Sjuy niệm Tin Mừng Chúa Nhật III - TNA)

 

Maria Diệu Huyền, MTG Vinh

 

LỜI CHÚA: Mt 4, 12-23 

 

Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilêa. Người rời bỏ thành Nadarét, đến ở miền duyên hải, thành Capharnaum, giáp ranh đất Giabulon và Nepthali, để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri Isaia rằng: "Hỡi đất Giabulon và đất Nepthali, đường dọc theo biển, bên kia sông Giođan, Galilêa của ngoại bang! Dân ngồi trong tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng; ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết".

Từ bấy giờ, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: "Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến!"

Nhân lúc Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy hai anh em là Simon, cũng gọi là Phêrô, và Anrê, em ông, cả hai đang thả lưới dưới biển, vì hai ông là ngư phủ. Người bảo hai ông rằng: "Các ngươi hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những ngư phủ lưới người ta". Lập tức hai ông bỏ lưới đó mà theo Người. Ði xa hơn một đỗi, Người lại thấy hai anh em khác là Giacôbê con ông Giêbêđê, và Gioan em ông đang vá lưới trong thuyền với cha là Giêbêđê. Người cũng gọi hai ông. Lập tức hai ông bỏ lưới và cha mình mà đi theo Người.

Và Chúa Giêsu đi rảo quanh khắp xứ Galilêa, dạy dỗ trong các hội đường của họ, rao giảng tin mừng nước trời, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân.

 

 

 

ÁNH SÁNG CHIẾU SOI TRẦN GIAN

Bài Tin Mừng hôm thuật lại bối cảnh Đức Giêsu bắt đầu sứ vụ công khai tại miền Galilê bằng việc “rao giảng Tin Mừng Nước Trời” và “chữa lành hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân”. Hành động này của Đức Giêsu là cách hiện thực hóa lời tiên báo của ngôn sứ Isaia trong bài đọc I, đã được Tin Mừng trích dẫn trước đó: “Hỡi Galilê, miền đất dân ngoại, đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi”. Chúa Kitô chính là ánh sáng soi đường cho nhân loại tìm về Chúa Cha. Ngài cũng là ánh sáng đem lại sự sống. Ngài đã muốn cho người môn đệ trở nên ánh sáng cho trần gian, làm cho ánh sáng của Chúa lan tràn. Những người đón nhận và thực thi giáo huấn của Chúa được gọi là “con cái ánh sáng”.

Trước tiên, thánh sử Matthêu đã hé lộ cho ta biết nhiều thứ về sự chọn lựa của Chúa Giêsu ngay từ những bước chân đầu tiên trong sứ vụ công khai của Người. Chúa Giêsu đã không chọn Giêrusalem làm điểm xuất phát cho công cuộc rao giảng Tin Mừng. Tuy Giêrusalem được xem là thủ phủ, trung tâm tôn giáo và là trái tim của dân Do Thái, nơi mọi người hướng lòng về đó, nhưng con người ở Giêrusalem lại kiêu căng hợm hĩnh, loại trừ người khác. Tại Giêrusalem, các thầy thượng tế, các văn nhân, luật sĩ, biệt phái và những tầng lớp được xem là tinh hoa của dân tộc lại có tâm hồn chai đá, khép kín tâm hồn trước lời giảng dạy của Đấng Cứu Thế. Người đã chọn Galilêa vì Galilêa là vùng quê nghèo khiêm tốn, nhưng dân cư thuộc đủ mọi chủng tộc đã biết mở lòng đón nhận giáo lý của Người. Người đã chọn Galilêa vì ở đây không có loại trừ, mọi người biết đón nhận nhau, chung sống hòa thuận. Người đã chọn Galilêa vì Galilêa là vùng đất bị khinh miệt, dân cư bị gạt ra ngoài lề xã hội.

Điểm đáng chú ý tiếp theo là sự tuyển chọn lạ lùng của Chúa Giêsu thể hiện ân ban nhưng không của Thiên Chúa đối với những kẻ Người chọn. Người không chọn những người trí thức uyên thâm, thông kinh hiểu luật, nhưng lựa chọn những anh thuyền chài, đơn sơ, cục mịch, vốn liếng học vấn chẳng bao nhiêu và địa vị xã hội cũng không có. Nếu nhìn kỹ vào khuôn mặt của bốn môn đệ đầu tiên này, thì họ cũng không thiếu các đam mê tật xấu, nóng nảy, ích kỷ, ghen ghét, tham lam. Chắc chắn, Đức Giêsu đã thấy và thấy rõ những điều đó, nhưng Người vẫn chọn các ông. Ý định truyền giáo của Người là rất rõ ràng. Người lựa chọn những người dám ra đi, dám mạo hiểm, sẵn sàng từ bỏ, không ngần ngại, không do dự. Người lựa chọn những con người có trái tim mở rộng, biết hy sinh quên mình, không bám víu vào bất cứ một điểm tựa nào, dù là lề luật, dù là đền thờ, dù là kiến thức. Họ sẵn sàng từ bỏ những gì mình đang có ở phía sau, mau mắn tiến về phía trước để được chiếm lấy Thiên Chúa và Vương quốc của Người. Thiên Chúa chỉ cần như vậy. Điều Người cần nơi các Tông đồ không phải là cái “đang là” nhưng là cái “sẽ là”. Chỉ cần đáp lại tiếng gọi “Hãy theo Ta” thì Thiên Chúa sẽ làm chuyện kỳ lạ; những người vô danh tiểu tốt, những gì mà thế gian cho là hèn kém thì Người có thể làm cho mạnh mẽ, tốt đẹp mà người ta không thể ngờ tới. Các ông yếu kém nhiều mặt thế nhưng sẽ nằm trong nhóm Mười Hai người thay đổi đế quốc Rôma và cả thế giới sau này. Như thế, từ một hạt cải bé nhỏ mà các ngài đã làm cho Giáo Hội trở thành một cây to lớn bao phủ cả trái đất, chim trời khắp nơi đều có chỗ trú đậu.

Các môn đệ xưa đã nhận ra Chúa Giêsu là Ánh Sáng thế gian và đã mau mắn bước đi theo Ánh Sáng để tìm về nguồn sống trường sinh. Hôm nay, lời mời gọi “Hãy theo Ta” vẫn âm vang mỗi ngày trong Giáo Hội, chúng ta sẽ đáp trả lại tiếng gọi huyền nhiệm này như thế nào? Chúng ta hãy suy gẫm kỹ càng lời đầu tiên của sứ điệp Tin Mừng hôm nay là Chúa Giêsu kêu gọi người ta “sám hối” hay “hoán cải”. Sự hoán cái này không chỉ là hành động quay trở về qua việc ăn năn hối cải vì những tội lỗi trong quá khứ, mà còn là một lời kêu gọi thay đổi tận căn để bước vào một tương quan mới với Thiên Chúa và với Đức Giêsu từ nay về sau. Hãy hoán cải để được biến đổi và nhanh chân bước theo Chúa!

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,

Chúa là ánh sáng dẫn đường cho con người đến với Thiên Chúa.

Sống trong ánh sáng tình yêu của Chúa,

Chúng con được Chúa dọi chiếu tâm hồn,

được tỏ cho biết tình yêu cao vời của Chúa Cha.

Thế nhưng, cuộc sống này bị phủ vây bởi bóng tối của sự dữ.

Tội lỗi đã làm cho cuộc sống chúng con trở nên tối tăm và đè nặng tâm hồn chúng con,

nó che lấp đi khả năng yêu thương người khác nơi trái tim của chúng con.

 Xin Chúa hãy đến giải thoát chúng con khỏi ách tội lỗi,

và kéo chúng con vào trong ánh sáng tình yêu của Chúa Cha.

và tỏ cho chúng con thấy lòng thương xót vô biên của Người.

Xin mở tai chúng con để giữa những tiếng động hỗn loạn của thời đại

Chúng con vẫn nghe tiếng Chúa thủ thỉ:

“Con cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa” (x.Ga 8,11).

Để rồi, trái tim chúng con sẽ được mở ra, được chiếu sáng

và mau mắn bước tới gặp gỡ Thiên Chúa

nơi những người anh chị em xung quanh chúng con.Amen.

 

 

Từ khóa:

Chúa Nhật và Lễ Trọng khác:

20/4/2024 - Mục tử tốt lành - sự hiện diện của tình yêu (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV PS)
7/4/2024 - Tôi là nữ tỳ của Chúa (08.04.2024 – Thứ Hai Tuần 2 Phục Sinh - Lễ Truyền tin)
31/3/2024 - Ánh Phục Sinh xé toạc màn sự chết (suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Phục Sinh)
23/3/2024 - Từ lời vạn tuế đến lời kết án (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá - Năm B)
9/3/2024 - Ánh sáng cứu độ từ Thập Giá (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV mùa chay - Năm B)
2/3/2024 - Tâm thế thờ phượng mới (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật III mùa chay - Năm B)
24/2/2024 - Biến hình là biến đổi nội tâm (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II mùa chay - năm B)
3/2/2024 - Theo sát dấu chân Thầy Giêsu (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật V - TNB)
27/1/2024 - Gieo Lời Chúa trong tâm điền (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV - TNB)
20/1/2024 - Bài giảng Đức Thánh Cha: Chúa nhật 3 Thường niên năm B – Chúa nhật Lời Chúa
13/1/2024 - Cầu nối đến với Chúa (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II - TNB)
7/1/2024 - Suy niệm chú giải Lời Chúa – Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa – Năm B
7/1/2024 - Hành trình tìm kiếm Ánh Sáng (Suy niệm Tin Mừng lễ Chúa Hiển Linh - năm B)
6/1/2024 - Bài giảng của Đức Thánh Cha - Lễ Chúa Hiển Linh
30/12/2023 - Thánh Gia - Mô mẫu của mọi Gia đình
 
  VIDEO CLIPS  
Video
Bộ mẫu dâng hoa kính Mẹ năm 2024
Vết thương Phục Sinh
Giêsu khải hoàn
Thập Giá niềm hy vọng đời con
Suy niệm 14 chặng đàng Thánh Giá "DẤU CHÂN TÌNH YÊU TRÊN ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ"
Suốt đời Mẹ Cha
Ước vọng cuộc đời
Xuân đã về
Nguyện ước đầu xuân
Hang Bêlem
 
  FANPAGE FACEBOOK  
  LIÊN KẾT WEBSITE  
Hội Dòng MTG. Hưng Hóa
Hội Dòng MTG. Xuân Lộc
Hội Dòng MTG. Nha Trang
Hội Dòng MTG. Cái Mơn
Hội Dòng MTG. Gò Vấp
Hội Dòng MTG. Thủ Đức
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Bà Rịa
TGP. Sài Gòn
Giáo phận Quy Nhơn
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Hải Phòng
Giáo phận Bùi Chu
Giáo Phận Bắc Ninh
Giáo phận Hưng Hóa
TGP. Hà Nội
Giáo phân Thanh Hóa
Giáo phận Vinh
Giáo phận Hà Tĩnh
 
  Trang chủ I  Giới thiệu   I  Giáo Hội   I  Sinh hoạt Hội Dòng   I  Cộng đoàn   I  Mục vụ   I  Suy niệm - Suy tư   I  Góc sáng tác   I  Kỹ năng sống    

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ VINH
Địa chỉ: Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0982.868.275 - 0386.501.245
Email: [email protected]
Website: http://mtgvinh.com