>> SUY NIỆM - SUY TƯ | SUY TƯ - CHIA SẺ

Lời hứa của Cha: "Tết này Cha sẽ về"
Tin đăng ngày: 5/1/2023 - Xem: 14074

 

Upload


LỜI HỨA CỦA CHA: “TẾT NÀY CHA SẼ VỀ!”

 

Cha à!

Có phải trên đời này, con đường đẹp nhất chính là đường về nhà.? Là con đường mà lúc nào lòng cũng háo hức để vượt qua. Vì đi hết sẽ có cửa nhà luôn rộng mở, cơm nóng canh ngọt luôn chờ sẵn. Là con đường mà đi qua rồi, thì bao lo toan mỏi mệt suốt ngày dài sẽ rụng rơi lại phía sau. Nhìn thấy xa xa là nhà mình, tim bỗng reo vui đến kì lạ... Càng ngày con lại thấy chữ "nhà" nó quan trọng, ấm áp và bình yên biết bao. Nhà là nơi lúc nào con cũng có thể quay về, dù vui dù buồn, dù trong ánh hào quang của sự thành công hay thảm bại nặng nề, đặc biệt là những lúc lòng con tan nát không có chỗ bám víu tựa nương.

Cha biết không, cứ gần đến cuối năm âm lịch thì những người sống xa nhà như chúng con luôn đếm ngược thời gian, chỉ mong sao nó trôi thật nhanh, để sớm được đón tết cổ truyền cùng những người thân yêu. Nghĩ đến việc sắp được gặp lại cha mẹ, anh chị em lòng chúng con thật háo hức, rộn lên một niềm vui khó tả.

13 năm rời xa gia đình vì cuộc sống mưu sinh, vì miếng cơm manh áo, vì tương lai của anh em chúng con, cha cũng đang mong chờ từng ngày, cũng mong sao thời gian trôi thật nhanh, để “Tết này cha sẽ về”. Lúc cha đi con mới chỉ có 10 tuổi, và từ đó đến nay đã 12 cái tết trôi qua không có cha bên cạnh. Vì thế, khi biết rằng “tết này cha sẽ về” con lại càng háo hức, lại càng hy vọng hơn.

Cứ ngỡ tết này cha sẽ về, con sẽ đem hết câu chuyện trên trời dưới đất kể cho cha nghe, con kể công việc của nhà tu là như thế nào? Con sẽ dẫn cha tới nhà dòng để cha biết nơi con gái của cha đang ở, công việc của con đang làm và con hạnh phúc thế nào khi được sống tại đây. Con cứ ngỡ tết này cha sẽ về, con sẽ được nghe cha kể về những năm tháng sống bên trời Tây, về những vất vả khó nhọc của cha khi ở xa gia đình. Thế nhưng, chương trình Chúa lại định cho cha cách khác. Đúng là cha đã về, nhưng hiện diện trước mặt con là một người cha nằm bất động một chỗ; không nói, không cười cũng chẳng khóc. Cảm xúc trong con lúc này sao lạ lắm! Cha ra đi quá đột ngột, để lại trong con một nỗi trống vắng, một sự thất vọng, một nỗi buồn khó có thể nguôi ngoai.

Cha à, tết năm nay cũng giống những năm trước - một cái tết không có cha, nhưng tết năm nay đặc biệt hơn bởi vì sẽ không còn một niềm hi vọng, một sự chờ đợi cha trở về nơi mẹ, con và các anh. Nghĩ đến đó lòng con quặn đau. Con vẫn luôn chờ đợi cha trở về, vẫn hy vọng cha hiện diện, cùng sánh bước bên con trong ngày lễ khấn dòng. Con muốn cha hãnh diện và tự hào về con, đứa con gái bé bỏng của cha.

Cha à! Mẹ, con và các anh rất nhớ cha. Chúng con xin lỗi cha. Một lời xin lỗi vụng về, một lời xin lỗi quá đỗi muộn màng của chúng con khi muốn hiếu thắng, không nghe lời cha... Bấy lâu nay, con, mẹ và các anh cứ chờ hoài, ngóng trông cha trở về để gia đình mình lại được đoàn viên trong ngày tết cổ truyền 2023. Nhưng chẳng thể….

Cha ơi! hẹn gặp cha trên thiên quốc cha nhé! Dù trước đây hay sau này vẫn thế, tuy không ở gần bên con, nhưng con biết và con tin rằng cha vẫn luôn dõi theo từng bước đi của con, vẫn luôn ủng hộ con hết tình. Những kỉ niệm đẹp đẽ, những hình ảnh về cha sẽ luôn ở mãi trong tâm trí con. Con sẽ nhớ đến cha trong lời kinh nguyện hằng ngày. Con mong cha hãy an nghỉ bình yên trong Chúa. Ở bên Chúa, xin cha hãy chuyển cầu cùng Chúa cho gia đình ta được hạnh phúc, yêu thương nhau nhiều hơn, và cho con gái nhỏ của cha được ơn trung thành trong đời sống thánh hiến cha nhé.

Con chào cha. Con gái rượu của cha!

 

Sao Biển (TB)

 

 

 

Từ khóa:

Suy tư - Chia sẻ khác:

14/5/2024 - Kitô hữu và trí tuệ nhân tạo (AI)
13/5/2024 - Làm sao biết đó là ý Chúa?
10/5/2024 - Tuổi thơ của Đức Trinh Nữ Maria
9/5/2024 - Nét đẹp của sự tử tế nơi người mục tử nhân lành
27/4/2024 - Vinh quang Phục sinh của Chúa Kitô
23/4/2024 - Có một vị mục tử như thế!
18/4/2024 - Hãy cầu nguyện như bạn là
15/4/2024 - Bốn sai lầm cần tránh khi nghĩ về cầu nguyện
11/4/2024 - Bạn ơi, làm sao nhận ra Chúa trên đường ?
9/4/2024 - Sự thật dễ bị lãng quên về sự Phục sinh
8/4/2024 - Làm thế nào để thể hiện Lòng Thương Xót trong cuộc sống hàng ngày?
7/4/2024 - Bạn có muốn trở nên Người của Lòng Thương Xót?
5/4/2024 - Đức Giê-su Ki-tô – Đường Thiên Chúa quan phòng
4/4/2024 - Kính nhớ Lòng Chúa Thương Xót – Suy niệm về hai chữ yêu thương
3/4/2024 - Đức Hồng y Joseph Ratzinger: “Chân lý sự phục sinh”
 
  VIDEO CLIPS  
Video
Album Dâng Mẹ ngàn hoa
Ngàn hoa dâng Mẹ
Bộ mẫu dâng hoa kính Mẹ năm 2024
Vết thương Phục Sinh
Giêsu khải hoàn
Thập Giá niềm hy vọng đời con
Suy niệm 14 chặng đàng Thánh Giá "DẤU CHÂN TÌNH YÊU TRÊN ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ"
Suốt đời Mẹ Cha
Ước vọng cuộc đời
Xuân đã về
 
  FANPAGE FACEBOOK  
  LIÊN KẾT WEBSITE  
Hội Dòng MTG. Hưng Hóa
Hội Dòng MTG. Xuân Lộc
Hội Dòng MTG. Nha Trang
Hội Dòng MTG. Cái Mơn
Hội Dòng MTG. Gò Vấp
Hội Dòng MTG. Thủ Đức
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Bà Rịa
TGP. Sài Gòn
Giáo phận Quy Nhơn
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Hải Phòng
Giáo phận Bùi Chu
Giáo Phận Bắc Ninh
Giáo phận Hưng Hóa
TGP. Hà Nội
Giáo phân Thanh Hóa
Giáo phận Vinh
Giáo phận Hà Tĩnh
 
  Trang chủ I  Giới thiệu   I  Giáo Hội   I  Sinh hoạt Hội Dòng   I  Cộng đoàn   I  Mục vụ   I  Suy niệm - Suy tư   I  Góc sáng tác   I  Kỹ năng sống    

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ VINH
Địa chỉ: Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0982.868.275 - 0386.501.245
Email: [email protected]
Website: http://mtgvinh.com