>> SUY NIỆM - SUY TƯ | SUY TƯ - CHIA SẺ

Mùa Giáng Sinh đầu tiên
Tin đăng ngày: 23/12/2022 - Xem: 9743

Upload

Upload

 

Giáng sinh về mang theo hơi ấm của Vua Hòa Bình, hơi ấm ấy không xua tan đi cái buốt giá của những ngày đông ảm đạm nhưng phá tan ngăn cách giữa lòng người. Bởi Ngôi Hai xuống thế làm người để cứu độ tất cả mọi người, không phân biệt màu da, giai cấp, địa vị, giàu nghèo hay tôn giáo.

Trong tinh thần hiệp thông chia sẻ niềm vui Giáng Sinh, chị em chúng tôi - những nữ tu Mến Thánh Giá đã hiện diện tại bệnh viện Phổi Nghệ An, để cùng với các bác sĩ, nhân viên và các bệnh nhân đón mừng một Giáng Sinh thật “đong đầy tình Chúa và ấm áp tình người”. 

Theo tâm tình chia sẻ của một số bác sĩ và nhân viên thì đây là lần đầu tiên không khí Giáng Sinh được lan tỏa tới bệnh viện. Trong sự háo hức chờ đợi của tất cả mọi người, chị em chúng tôi mang đến cho họ món quà tinh thần là những điệu nhảy sôi động mang âm hưởng và sứ điệp yêu thương của Vua Hòa Bình, những lời thăm hỏi, động viên và lời cầu chúc Giáng Sinh An Lành. Bên cạnh đó là món quà vật chất, tuy nhỏ bé nhưng gói trọn tình yêu, sự cảm thông, chia sẻ mà chúng tôi muốn gửi trao đến họ trong mùa giáng sinh này và mong muốn nối dài trong mọi ngày sống của họ. 

Điều làm chị em chúng tôi để ý lưu tâm trong đêm hôm nay là khi tận mắt chứng kiến niềm hạnh phúc được tỏ lộ trên khuôn mặt rạng rỡ của không chỉ các bệnh nhân mà cả các bác sĩ và nhân viên. Đặc biệt, khi "cảm" được niềm vui hớn hở thật hồn nhiên của những đứa trẻ lần đầu tiên được nhận những món quà, lần đầu được thấy hình ảnh ông già Noel, lần đầu tiên được nhìn ngắm hang đá, cây thông Noel. Cái lần đầu tiên ấy như chạm sâu vào tận cõi lòng các em, bởi sự đặc biệt của mầu nhiệm Ngôi Hai Con Chúa giáng trần. Giáng Sinh đã tràn vào từng mét vuông không khí mà các em đang hít thở. Bầu khí trầm lắng thường ngày của bệnh viện hôm nay được thay bằng sự náo nhiệt, vui tươi. Cái giá lạnh mùa đông vẫn còn đó nhưng lòng người lại được sưởi ấm bằng tình yêu, sự gắn kết và giao duyên. Khoảng cách giữa người công giáo và người lương dân không còn nữa nhưng cùng chung một nhịp đập, một tâm tình tạ ơn.

“Giáng Sinh Yêu Thương” của những giây phút này qua đi nhưng đã để lại trong lòng bao người dấu ấn khó phai. Khi cuộc sống đã quá đủ đầy, chúng ta sẽ xem những gì mình đang có là nghiễm nhiên. Nếu bạn đang được đón nhận một mùa Giáng sinh đủ đầy và đầm ấm, hãy biết trân trọng những gì mình đang có và nghĩ về những người kém may mắn hơn. Giáng sinh cũng không phải là mùa của những cuộc vui xa xỉ, nhưng là mùa của an lành, yêu thương; vì vậy hãy quan tâm tới những người còn đang cô đơn thất vọng ngay bên cạnh bạn.

Tạ ơn Chúa đã đến và ở lại với chúng con đêm nay. Xin cho niềm hạnh phúc mà chúng con cảm nghiệm được hôm nay thôi thúc, giục giã chúng con luôn luôn sẵn sàng lên đường "mang chúa" đến những “vùng ngoại biên” - nơi những anh chị em đang rất cần đến sự hiện diện của chúng con, để chuỗi ngày sống của họ trở thành những Mùa Giáng Sinh “đong đầy tình chúa và ấm áp tình người”.

 

Upload

Upload

Upload

Upload

UploadUpload

Upload

 

La Thứ

Từ khóa:

Suy tư - Chia sẻ khác:

14/5/2024 - Kitô hữu và trí tuệ nhân tạo (AI)
13/5/2024 - Làm sao biết đó là ý Chúa?
10/5/2024 - Tuổi thơ của Đức Trinh Nữ Maria
9/5/2024 - Nét đẹp của sự tử tế nơi người mục tử nhân lành
27/4/2024 - Vinh quang Phục sinh của Chúa Kitô
23/4/2024 - Có một vị mục tử như thế!
18/4/2024 - Hãy cầu nguyện như bạn là
15/4/2024 - Bốn sai lầm cần tránh khi nghĩ về cầu nguyện
11/4/2024 - Bạn ơi, làm sao nhận ra Chúa trên đường ?
9/4/2024 - Sự thật dễ bị lãng quên về sự Phục sinh
8/4/2024 - Làm thế nào để thể hiện Lòng Thương Xót trong cuộc sống hàng ngày?
7/4/2024 - Bạn có muốn trở nên Người của Lòng Thương Xót?
5/4/2024 - Đức Giê-su Ki-tô – Đường Thiên Chúa quan phòng
4/4/2024 - Kính nhớ Lòng Chúa Thương Xót – Suy niệm về hai chữ yêu thương
3/4/2024 - Đức Hồng y Joseph Ratzinger: “Chân lý sự phục sinh”
 
  VIDEO CLIPS  
Video
Album Dâng Mẹ ngàn hoa
Ngàn hoa dâng Mẹ
Bộ mẫu dâng hoa kính Mẹ năm 2024
Vết thương Phục Sinh
Giêsu khải hoàn
Thập Giá niềm hy vọng đời con
Suy niệm 14 chặng đàng Thánh Giá "DẤU CHÂN TÌNH YÊU TRÊN ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ"
Suốt đời Mẹ Cha
Ước vọng cuộc đời
Xuân đã về
 
  FANPAGE FACEBOOK  
  LIÊN KẾT WEBSITE  
Hội Dòng MTG. Hưng Hóa
Hội Dòng MTG. Xuân Lộc
Hội Dòng MTG. Nha Trang
Hội Dòng MTG. Cái Mơn
Hội Dòng MTG. Gò Vấp
Hội Dòng MTG. Thủ Đức
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Bà Rịa
TGP. Sài Gòn
Giáo phận Quy Nhơn
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Hải Phòng
Giáo phận Bùi Chu
Giáo Phận Bắc Ninh
Giáo phận Hưng Hóa
TGP. Hà Nội
Giáo phân Thanh Hóa
Giáo phận Vinh
Giáo phận Hà Tĩnh
 
  Trang chủ I  Giới thiệu   I  Giáo Hội   I  Sinh hoạt Hội Dòng   I  Cộng đoàn   I  Mục vụ   I  Suy niệm - Suy tư   I  Góc sáng tác   I  Kỹ năng sống    

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ VINH
Địa chỉ: Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0982.868.275 - 0386.501.245
Email: [email protected]
Website: http://mtgvinh.com