>> SUY NIỆM - SUY TƯ | CHÚA NHẬT VÀ LỄ TRỌNG

Tiếng hô trong hoang địa (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II MV - Năm A)
Tin đăng ngày: 7/12/2022 - Xem: 4714

 

Upload


TIẾNG HÔ TRONG HOANG ĐỊA

(Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II MV - Năm A)

 

 

Cây Bút Chì - MTG Vinh

 

LỜI CHÚA: Mt 3, 1-12

“(1) Hồi ấy, ông Gio-an Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng : (2) “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần”. (3) Ông chính là người đã được ngôn sứ I-sai-a nói tới : “Có tiếng người hô trong hoang địa : hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”. (4) Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn. (5) Bấy giờ, người ta từ Giê-ru-sa-lem và khắp miền Giu-đê, cùng khắp vùng ven sông Gio-đan, kéo đến với ông. (6) Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Gio-đan. (7) Thấy nhiều người thuộc phái Pha-ri-sêu và phái Xa-đốc đến chịu phép rửa, ông nói với họ rằng : “Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy ? (8) Các anh hãy sinh hoa quả xứng với lòng sám hối. (9) Và đừng tưởng có thể nghĩ bụng rằng : “Chúng ta đã có tổ phụ Áp-ra-ham”. Vì tôi nói cho các anh hay: Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Áp-ra-ham. (10) Cái rìu đã đặt sát gốc cây : Bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. (11) Tôi, tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để giục lòng các anh sám hối. Còn Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và lửa. (12) Tay Người cầm nia, Người sẽ rê sạch lúa trong sân. Thóc mẩy thì cho vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi”.

 

SUY NIỆM

 

Mùa Vọng là con đường cần thiết để đến với Mùa Giáng Sinh. Chúng ta không thể đón mừng biến cố Nhập Thể của Con Thiên Chúa mà không trải qua Mùa Vọng. Chúng ta cũng không thể hân hoan đón gặp Người trong ngày phán xét nếu không đi qua Mùa Vọng của cuộc đời. Dọc dài mùa hồng ân này, Giáo Hội không ngừng gửi đến cho ta những thông điệp để biến cải cuộc sống. Tin Mừng Chúa Nhật II Mùa Vọng hôm nay phác họa lại cho ta sự  xuất hiện của Gioan Tẩy Giả, vị Tiền Hô của Đấng Cứu Thế mà ngôn sứ Isaia đã loan báo hàng trăm năm trước. Lời hiệu triệu của ngài mang đến một thông điệp rất cấp bách cho người Do Thái thời xưa cũng như cho con người hôm nay bởi ơn cứu độ đã đến giữa thế giới mà nhân loại chẳng nhận ra và có khi cố ý không nhận ra. Vì thế, cần phải có một thái độ hoán cải tận căn để đón chờ ngày hồng phúc dành cho mỗi người.

Chân dung của vị ngôn sứ giao thời giữa Cựu Ước và Tân Ước được nối kết với một tiếng hô trong hoang địa. Chúng ta biết rằng hoang địa thường là những nơi mà khí hậu khô khan, thời tiết khắc nghiệt, khiến cho những sinh vật khó có thể tồn tại được, huống gì là con người. Vậy mà Kinh Thánh nói rằng ông Gioan Tẩy Giả lại chạy vào hoang địa ẩn mình, lấy châu chấu và mật ong rừng làm của ăn của uống, rồi từ trong hoang địa, ông bắt đầu sứ vụ rao giảng. Chắc chắn rằng hoang địa ở đây không chỉ là một ghi chú địa dư, mà chính yếu là một ghi nhận thần học. Quả thực, trong truyền thống Thánh Kinh, hoang địa là nơi chốn lý tưởng của những cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, và chính trong hoang địa,  con người đón nhận Lời của Chúa và sứ mạng đời mình. Tiếng hô của Gioan trong hoang địa, một tiếng hô không có khuếch đại âm thanh nhưng rền rĩ ngân vang thấu tai của mọi thành phần dân chúng tại Giuđê, đủ để xoáy sâu vào tâm can họ và có thể thôi thúc bước chân họ tìm đến với ông tại bờ sông Giođan. Ông Gioan đã làm phép rửa cho họ. Thời bấy giờ, người Do thái đã quen với các nghi thức tự mình thanh tẩy theo tục lệ và Lề luật. Ở đây Gio-an cử hành nghi thức thanh tẩy bằng nước cho những ai đến nghe giảng để bày tỏ lòng sám hối và chuẩn bị tâm hồn đón chờ Đấng Mêsia sắp đến. Phép rửa của Gioan chỉ là một nghi lễ biểu lộ lòng sám hối, chứ không tha tội như bí tích Rửa tội do Đức Giê-su thiết lập sau này. Chính ông đã minh định cho dân chúng về sứ mạng của Đấng Thiên Sai sẽ đến sau ông.

Dân chúng nhìn nhận Gioan là một ngôn sứ, vì thấy ông là ánh sáng phơi bày sự dữ, là tiếng nói hiệu triệu con người đến với sự công chính, là kim chỉ nam dẫn con người đến cùng Thiên Chúa. Sứ điệp nòng cốt và khẩn thiết mà Gioan kêu gọi dân chúng là phải sám hối để đón nhận Nước Trời. Thế nên ông đã mạnh dạn tố cáo tình trạng tội lỗi dưới mọi hình thức. Lời của ông thật đanh thép và nghiêm nghị, dù ông nói đau, nói xoáy vào những vết thương tâm hồn của người ta, nhưng tất cả họ đều muốn nghe chỉ dẫn của ông, hầu tìm ra cho mình một lối thoát tâm linh. Gioan Tẩy Giả không ngần ngại ví von những người Pharisêu và phái Sađốc là nòi rắn độc. Chúng ta biết rằng trong Kinh Thánh, con rắn đồng hóa với sự xảo trá lọc lừa. Gioan muốn những người thuộc giới tinh hoa Do Thái nhận ra sự giả hình của họ và mời gọi họ sinh hoa quả xứng với lòng sám hối. Quả thật, việc ăn năn sám hối trong lòng phải được chứng minh bằng những việc bác ái cụ thể. Sám hối là thái độ nội tâm căn bản thể hiện đức tin, không phải chỉ là nhớ lại một vài lỗi phạm và ngồi ì một chỗ mà khóc than, nhưng là thay đổi đời sống, không phải thay đổi một phần mà thay đổi trọn vẹn. Sám hối cũng không được viện lý do để chần chừ, do dự nhưng phải thự hiện cách cấp bách và khẩn thiết bởi vì “Cái rìu đã đặt sát gốc cây, bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa”. Trong hình dung của Gioan, Đấng Cứu Thế là một vị Thẩm Phán Cánh Chung nghiêm minh, sẽ công thẳng trừng trị những ai bất chính, không sinh hoa kết trái trong cuộc sống. Dù cái nhìn này có phần hơi nghiêm khắc nhưng nó diễn tả đúng những gì sẽ xảy ra vào ngày thế mạt.

Trong xã hội mà chúng ta đang sống, dường như sự vô cảm về tôn giáo về đạo đức đang lấn lướt dần những chuẩn mực đạo đức luân lý. Hơn bao giờ hết, chúng ta là những ngôn sứ của Chúa, cần can đảm lên tiếng về những tội ác, những bất công xã hội, để đưa mọi người trở về với Thiên Chúa. Như thánh Gioan đã trở thành điều mà lời ngôn sứ Isaia đã loan báo. Cũng vậy, chúng ta được mời gọi để cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm nơi cuộc đời của mình. Thánh Gioan đã trở thành tiếng hô trong hoang địa, chúng ta cũng có thể trở thành tiếng hô cho những người xung quanh.

Chúng ta có chuẩn bị để cho Đẩng Thẩm Phán “rê sảy” chúng ta như người nông dân sàng lúa để chọn lúa mẩy và loại bỏ thóc lép? Chúng ta có chuẩn bị để cho trở thành cây tốt cho Đấng Thẩm Phán bứng về Thiên Đàng hay biến thành cây xấu cho Người đốn chặt và đem vứt vào lửa đời đời? Ngay lúc này và bây giờ, chúng ta có thể quyết định vận mệnh của mình.

 

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,

Tiếng hô của Thánh Gioan Tẩy Giả khi xưa thật uy lực

bởi được hít thở khí thiêng của bầu khí cầu nguyện trong sa mạc

bởi được ăn thần lương là Lời Hằng Sống .

Hôm nay, Chúa cũng cho chúng con được chìm ngập trong ân sủng

và bầu khí thánh thiêng trong Giáo Hội.

Vậy mà chúng con lại câm nín và điếc lác

không nghe lời mời gọi ra đi của Chúa

cũng không hô vang cho người ta nhận biết Chúa.

Xin cho chúng con biết tận dụng thời gian Mùa Vọng

để trở thành một “tiếng hô có ích”,

sắn sàng góp ý xây dựng cho người khác, dám nói thẳng nói thật,

nói những điều hay điều tốt về tha nhân,

hăng hái chia sẻ Lời Chúa cho mọi người.

Nếu mỗi người chúng con trở thành một tiếng hô cho nhau

thì ắt hẳn thế giới này sẽ vắng bóng sự dữ và tràn ngập niềm hạnh phúc Thiên Đàng. Amen.

 

 

Từ khóa:

Chúa Nhật và Lễ Trọng khác:

20/4/2024 - Mục tử tốt lành - sự hiện diện của tình yêu (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV PS)
7/4/2024 - Tôi là nữ tỳ của Chúa (08.04.2024 – Thứ Hai Tuần 2 Phục Sinh - Lễ Truyền tin)
31/3/2024 - Ánh Phục Sinh xé toạc màn sự chết (suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Phục Sinh)
23/3/2024 - Từ lời vạn tuế đến lời kết án (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá - Năm B)
9/3/2024 - Ánh sáng cứu độ từ Thập Giá (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV mùa chay - Năm B)
2/3/2024 - Tâm thế thờ phượng mới (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật III mùa chay - Năm B)
24/2/2024 - Biến hình là biến đổi nội tâm (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II mùa chay - năm B)
3/2/2024 - Theo sát dấu chân Thầy Giêsu (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật V - TNB)
27/1/2024 - Gieo Lời Chúa trong tâm điền (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV - TNB)
20/1/2024 - Bài giảng Đức Thánh Cha: Chúa nhật 3 Thường niên năm B – Chúa nhật Lời Chúa
13/1/2024 - Cầu nối đến với Chúa (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II - TNB)
7/1/2024 - Suy niệm chú giải Lời Chúa – Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa – Năm B
7/1/2024 - Hành trình tìm kiếm Ánh Sáng (Suy niệm Tin Mừng lễ Chúa Hiển Linh - năm B)
6/1/2024 - Bài giảng của Đức Thánh Cha - Lễ Chúa Hiển Linh
30/12/2023 - Thánh Gia - Mô mẫu của mọi Gia đình
 
  VIDEO CLIPS  
Video
Bộ mẫu dâng hoa kính Mẹ năm 2024
Vết thương Phục Sinh
Giêsu khải hoàn
Thập Giá niềm hy vọng đời con
Suy niệm 14 chặng đàng Thánh Giá "DẤU CHÂN TÌNH YÊU TRÊN ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ"
Suốt đời Mẹ Cha
Ước vọng cuộc đời
Xuân đã về
Nguyện ước đầu xuân
Hang Bêlem
 
  FANPAGE FACEBOOK  
  LIÊN KẾT WEBSITE  
Hội Dòng MTG. Hưng Hóa
Hội Dòng MTG. Xuân Lộc
Hội Dòng MTG. Nha Trang
Hội Dòng MTG. Cái Mơn
Hội Dòng MTG. Gò Vấp
Hội Dòng MTG. Thủ Đức
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Bà Rịa
TGP. Sài Gòn
Giáo phận Quy Nhơn
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Hải Phòng
Giáo phận Bùi Chu
Giáo Phận Bắc Ninh
Giáo phận Hưng Hóa
TGP. Hà Nội
Giáo phân Thanh Hóa
Giáo phận Vinh
Giáo phận Hà Tĩnh
 
  Trang chủ I  Giới thiệu   I  Giáo Hội   I  Sinh hoạt Hội Dòng   I  Cộng đoàn   I  Mục vụ   I  Suy niệm - Suy tư   I  Góc sáng tác   I  Kỹ năng sống    

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ VINH
Địa chỉ: Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0982.868.275 - 0386.501.245
Email: [email protected]
Website: http://mtgvinh.com