HƯỚNG LÒNG VỀ NGÀY THẾ MẠT
(Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXXIII - TNC)
Cây Bút Chì, MTG Vinh
LỜI CHÚA: Lc 21,5-19
Nhân có mấy người nói về Đền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giêsu bảo: “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào”. Họ hỏi Người: “Thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra, thì có điềm gì báo trước? “
Đức Giêsu đáp: “Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng: “Chính ta đây”, và: “Thời kỳ đã đến gần”; anh em chớ có theo họ. Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi. Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu”. Rồi Người nói tiếp: “Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém; sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện.
“Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy. Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy. Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào. Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.
SUY NIỆM:
Chúa nhật hôm nay là Chúa Nhật áp chót của năm Phụng vụ, Hội Thánh cho chúng ta suy niệm những bài đọc nói về ngày cánh chung. Bài đọc I trong sách tiên tri Malakhi loan báo cái ngày mà những người làm điều ác sẽ bị thiêu đốt, còn những người lành thánh sẽ được Mặt Trời Công Chính cứu chữa. Đến bài đọc II, thánh Phaolô cảnh cáo dân thành Thêsalonica không chịu lo làm ăn mà cứ ăn không ngồi rồi để chờ đợi ngày ấy, cho nên ngài khuyên họ phải làm tròn bổn phận mình trong tinh thần sẵn sàng. Còn trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đã tiên báo về sự tàn phá đền thờ Giêrusalem, cũng như về ngày tận cùng của mỗi cá nhân, của vũ trụ vật chất. Cách riêng, ngày hôm nay, trong hân hoan mừng kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam, những chứng nhân đức tin anh dũng đã lấy mạng sống để bảo vệ niềm tin vào Đức Kitô, thì sứ điệp Tin Mừng lại càng khẩn thiết cho hành trình theo Chúa của mỗi Kitô hữu.
Mọi vật trong thế giới này đều là vô thường và phải tuân theo quy luật sinh diệt. Không một cái gì thuộc thế giới này tồn tại mãi, cho dù hiện tại chúng có vẻ kiên cố hay vững chắc tới đâu đi nữa. Đức Giêsu đã nói lên chân lý ấy trong bài Tin Mừng. Nhân có mấy người nói về Đền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giêsu bảo: “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào”. Lời nhận định của Chúa Giêsu cứ như một bát nước lạnh dội vào cảm hứng dâng trào của những người đang trầm trồ, tấm tắc trước vẻ đẹp lộng lẫy của ngôi đền thờ Giêrusalem được xây dựng trong 46 năm, là niềm hành diện của dân tộc Do Thái. Có lẽ, họ sẽ chẳng bao giờ ngờ rằng ngôi đền thờ vĩ đại, kiên cố, tráng lệ như thế mà lại bị bình địa vào 40 năm sau. Quả vậy, năm 70 sau CN, vị tướng La mã Titus đem đại quân vây hãm thành Giê-ru-sa-lem. Ông ra lệnh không được đốt phá. Tuy vậy, một quân nhân như bị thúc đẩy bởi một sức kỳ lạ đã cầm bó đuốc đang cháy ném vào bên trong Đền thờ, lửa bốc cháy nhanh, không chữa được. Sau khi đám cháy tàn lụi, Titus ra lệnh phá huỷ thành và Đền thờ.
Những người Do Thái kinh hoàng sợ hãi khi nghe Chúa Giêsu loan báo việc đền thờ bị phá hủy. Họ lầm tưởng Chúa Giêsu nói về ngày tận thế nên cố dò hỏi Người về thời gian và dấu hiệu của ngày ấy. Chúa Giêsu đã tận dụng cơ hội này để mặc khải cho họ về ngày chung thẩm với những điềm báo mà họ cần tỉnh thức để nhận ra. Trước hết, Người cảnh báo về những ngôn sứ giả hiệu, mạo danh Chúa để mê hoặc tín hữu, loan báo thời gian đã đến gần để làm lung lay niềm tin của các Kitô hữu. Thực tế lịch sử đã minh chứng rằng vào buổi bình minh của Giáo Hội sơ khai, có những kẻ tự xưng là Đấng Mêssia, cũng có nhiều ngôn sứ và các thầy dạy giả hiệu xuất hiện trong các cộng đoàn Kitô hữu để loan báo những điều sai lạc. Hiện tượng này chưa phải là dấu chỉ cuối cùng dẫn đến ngày tận thế bới nó vẫn kéo dài cho nên ngày nay. Cũng thế, chiến tranh hay loạn lạc cũng không phải là dấu hiệu trực tiếp của ngày khánh tận nhưng đó là dấu chỉ để con người sống tỉnh thức mà chuẩn bị cho ngày tận thế. Rồi Chúa Giêsu kêu gọi họ “đừng sợ hãi, đừng cả tin, đừng bị lừa gạt bởi các thầy dạy giả hiệu” bởi vì không ai có thể nắm chắc tương lai, không ai biết rõ thời cùng tận ngoại trừ Thiên Chúa. Chiến tranh, thiên tai, địa họa là những tai biến thời nào cũng có, không phải dựa vào những hiện tượng ấy áp đặt cho ngày tận cùng.
Rồi Chúa Giêsu tiếp tục đặt mỗi người chúng ta đối diện với các cuộc bách hại đức tin và Người đi đến giáo huấn về sự kiên vững đức tin trong các cơn thử thách: “Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy. Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy” . Quả vậy, từ thuở sơ khai đến nay, không có Đạo nào lại phải trải qua cấm cách bách hại dữ dội như Đạo Chúa. Thời đại nào, các Kitô hữu cũng phải đối mặt với biết bao thế lực hung tàn với những hình thức bách hại đáng kinh hãi. Sử gia người Rôma Tacitus đã viết rằng các Kitô hữu đã trở thành “sự ghét bỏ của nhân loại!”. Tuy họ bước đi dưới sự bách hại của thế gian nhưng điều ấy đã không ngăn cản họ làm chứng cho đức tin, bởi như Tertuliano đã minh định: “ Máu các vị tử đạo là hạt giống trổ sinh các Kitô hữu.” Các Thánh Tử Đạo mà Gíao Hội Việt Nam long trọng mừng kính hôm nay, không những các ngài chỉ dùng cái chết mà minh chứng sự thật về Đức Kitô, mà là trước khi nhận phúc Tử Đạo các ngài đã sống đạo một cách anh dũng, đó chính là những chứng nhân của niềm hy vọng cho các thế hệ con cháu. Thiết nghĩ gia sản của các ngài, phải được tiếp nhận mỗi ngày qua một cuộc sống đầy yêu thương, hiền lành và trung tín để danh Đức Kitô ngày càng lan rộng khắp hoàn cầu.
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu,
Vũ trụ này đã có một khởi đầu thì cũng sẽ có một kết thúc.
Con người có ngày sinh ắt sẽ có ngày tử.
Ngày nay, người ta kháo nhau rằng:
ngày tận thế là một câu chuyện viển vông, bịa đặt.
Họ sống như là không phải chết bao giờ,
và nghĩ rằng vũ trụ này sẽ tồn tại mãi mãi.
Nên cứ ăn cứ chơi, cứ ê hề hưởng lạc, chìm sâu trong tội lỗi.
Phải chăng đôi khi chúng con tìm thấy chính mình trong tư tưởng của họ?
Quả thật, lắm lúc chúng con mải ham mê hiện tại
chẳng màng nghĩ đến hậu vận tương lai.
Tuy vậy, cũng có lúc chúng con thường nhìn về ngày tận thế
với một nỗi sợ hãi và kinh hoàng.
Mà quên đi sống trọn vẹn giây phút hiện tại.
Nhưng thực ra ngày đó có khủng khiếp không, khi nào nó đến
thì còn tùy thuộc vào thái độ sống của chúng con.
Nếu chúng con biết sống trọn vẹn
mọi khoảnh khắc Chúa ban cho mình nơi dương thế này,
thì chắc chắn chúng con sẽ không sợ hãi khi cái chết đến với mình
và ngày sau hết gặp Chúa thật hoan lạc biết bao.
Xin cho chúng con một “bản năng thiêng liêng” bén nhạy
để có thể nhận biết các dấu chỉ thời đại
mà thực thi thánh ý Chúa với một đức tin kiên vững, không có gì lay chuyển được. Amen.
|