ÁNH NHÌN XUYÊN TÂM VÀ CUỘC BIẾN ĐỔI DIỆU KỲ
(Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXXI - TNC)
Cây Bút Chì, MTG Vinh
LỜI CHÚA: Lc 19,1-10
Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Da-kêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-su, vì Người sắp đi qua đó. Khi Đức Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông : “Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông !” Ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón rước Người. Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau : “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ !” Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng : “Thưa Ngài, tôi xin lấy phân nửa tài sản của tôi mà cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn”. Đức Giê-su mới nói về ông ta rằng : “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham. Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất”.
SUY NIỆM
Tin mừng hôm nay (Lc19,1-10) thuật lại việc Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, và để đi đến đó Chúa đi ngang qua thành Giêrikhô. Tại thành phố này, Người đã trao cho ông Dakêu một ánh mắt xuyên tâm và lưu dấu trên mảnh đất này cuộc biến đổi diệu kỳ của người thu thuế thành Giêrikhô. Chính tình yêu, ánh nhìn và cuộc hội thoại định mệnh này đã chuyển hướng cuộc đời ông, đưa ông tiến xa hơn đến chân trời mới trong Nước Thiên Chúa.
Giêrikhô là một thành phố rộng lớn, người đông đúc, buôn bán sầm uất. Trong số đám đông chào đón Chúa có một người tên là Dakêu giàu có khét tiếng, đứng đầu những người thu thuế cho đế quốc Rôma. Vào thời ấy, người thu thuế bị coi là người tội lỗi, phản bội đồng bào và thường vun quén của cải cho mình theo cách thức ít nhiều bất chính. Dưới mắt người khác, Dakêu bị minh nhiên coi khinh và kết án như phường tội lỗi, cả về mặt dân sự lẫn khía cạnh luân lý. Chắc hẳn, bản thân Dakêu cũng chẳng mấy bình an với cái nhìn khinh bỉ và khai trừ của người khác như vậy. Đã từ lâu, ông luôn tò mò và hiếu kỳ về Chúa Giêsu, người đã làm nhiều phép lạ cả thể trong dân Do Thái. Dĩ nhiên, khi nghe tin Chúa Giêsu đi ngang qua thành Giêrikhô, ông không thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng nên đã len lỏi trong dòng người. Có lẽ, từ trong thẳm sâu tâm hồn, ông khao khát làm gì đó để thoát khỏi tình trạng hiện tại và phải chăng ông đã tin rằng “Người làm phép lạ nổi tiếng ấy” sẽ có cách gì đó giúp ông?
Lúc đó, rất đông người vây quanh Chúa Giêsu khiến cho ông Giakêu muốn được nhìn thấy Người nhưng không sao thấy được, vì ông rất lùn. Lạc lõng giữa đám đông dân chúng không chỉ vì dáng người thấp bé nhưng đó như là hình ảnh tượng trưng cho một thân phận bị gạt ra khỏi cộng đồng. Tuy vậy, ông không chịu thua. Rất may nhờ vào sáng kiến, ông chạy lên phía trước, đón đường Chúa Giêsu và để chắc ăn, ông đã trèo lên một cây sung, tạo cho mình một cái thế thích hợp để có thể gặp Người. Không ngờ ý định thỏa mãn tính tò mò lại đem đến một cái kết có hậu cho ông.
Thật lạ lùng! Giữa đám đông mênh mông ấy, Chúa Giêsu vẫn nhìn thấy ông Giakêu, dù ông thấp lùn. Giữa muôn người cao lớn và có lai lịch trong sáng, Chúa chỉ tìm kẻ tội đồ Giakêu. Không những dừng lại gặp gỡ mà Chúa Giêsu còn biết và gọi tên của ông nữa. Trước cả khi ông chưa kịp nói lên một lời nào thì Chúa Giêsu đã ngỏ lời với ông: “Hỡi Giakêu hãy xuống mau vì hôm nay Ta muốn lưu lại tại nhà ngươi”. Quả là một điều trên cả sự mong đợi, ông chỉ ao ước được xem thấy Chúa Giêsu và cuối cùng không những được xem thấy mà còn đối diện với Người, tiếp đón Ngài vào nhà.
Đó là một cuộc tương ngộ kỳ diệu. Cận cảnh đáng chú ý ở đây là “ánh mắt của Đấng Chữa Lành”. Cái nhìn thâu tỏ với ánh mắt xuyên tâm của Chúa Giêsu đã thấy được những góc khuất tăm tối, vụn vỡ trong trái tim của Giakêu. Ông cần được ánh mắt ấy khơi sáng một tương lai. Chỉ cần ông đáp trả bằng việc nhìn sâu vào ánh mắt của Đấng Chữa Lành thì cuộc đời ông sẽ khác đi, và quả thật, Giakêu đã được biến đổi khi ông dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Chúa. Quả thật, cái nhìn thương xót của Thiên Chúa đến với con người trước khi chúng ta nhận ra rằng chúng ta cần nó để được ơn cứu độ. Và với cái nhìn này của vị Thầy Chí Thánh, phép lạ hoán cải đã lột xác và lột tâm hồn ông trưởng thu thuế Dakêu. Lập tức ông đã quyết định: “Thưa Thầy, con sẽ bố thí một nửa phần sản nghiệp của con. Và nếu như con đã làm thiệt hại ai thì con sẽ đền trả gấp bốn”. Chúa Giêsu thấu suốt cõi lòng ông, Ngài đã cảm động khi nói với ông: “Ngày hôm nay nhà này được ơn cứu độ vì cũng là con cháu Abraham”. Chúa Giêsu đã chốt lại sứ mạng của Người tất cả đám đông được thông tỏ: “Con Người đến để tìm kiếm và cứu vớt những gì đã hư đi”.
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu,
Có nhiều lúc trong cuộc sống,
chúng con sợ phải đối diện với Chúa,
sợ Lời Chúa chất vấn lương tâm,
sợ cuộc sống chúng con sẽ bị đảo lộn,
sợ phải từ bỏ những lối đường xưa cũ.
Xin Chúa ban cho chúng con
lòng khao khát gặp gỡ Đấng Chữa Lành,
sự can đảm dám vượt ra khỏi vùng an toàn của mình,
như ông Dakêu đã hành động năm xưa.
Xin khơi dậy trong con sự đơn sơ và lòng khiêm hạ,
niềm tín thác vào quyền năng của Chúa
cùng với một tâm hồn nhạy bén và sẵn sàng được biến đổi,
bởi vì “một lần thực sự gặp gỡ Chúa thì con sẽ trọn đời được biến đổi”. Amen.
|