>> SUY NIỆM - SUY TƯ | SUY TƯ - CHIA SẺ

Can đảm nhìn nhận mình được đón nhận
Tin đăng ngày: 27/10/2022 - Xem: 4721

 

Upload

 

Một trong những nhu cầu sâu xa nhất trong trái tim con người là muốn được tôn trọng, được thừa nhận. Được đón nhận ở đây không phải là muốn người khác nghĩ rằng mình là một người tuyệt vời, nhưng là muốn được người khác quý mến. Ai cũng mong muốn được người khác đón nhận, và đón nhận chính con người thật của mình. Không có gì trong đời sống một người gây hậu quả tai hại và lâu dài bằng kinh nghiệm không được đón nhận. Khi người ta không đón nhận tôi, một cái gì đó rạn nứt tận đáy lòng tôi.

Được đón nhận nghĩa là những người sống chung quanh mang đến cho tôi cảm tưởng rằng tôi có giá trị và đáng được tôn trọng. Được đón nhận nghĩa là họ cho tôi được phép là tôi. Như vậy, tôi không cần đóng giả một ai đó khác với con người thật của mình. Tôi hy vọng không bị người khác “chụp mũ” vì một hành động tôi đã lầm lỡ trong quá khứ; cho tôi môi trường cởi mở để triển nở con người thật của mình, sửa đổi sai lầm cũ và tiến lên. Chỉ khi tôi được mến yêu, nghĩa là được đón nhận, tôi mới có thể trở thành chính tôi. Như vậy, rõ ràng, tôi cần được người ta đón nhận mới có thể phát triển trọn vẹn con người thật của mình. Ai được đón nhận thì người đó là người hạnh phúc. Đón nhận một người nghĩa là đừng bao giờ cho họ lý do để họ cảm thấy kém cỏi. Không mong chờ bất cứ điều gì nơi một người chẳng khác nào giết họ hoặc làm cho họ tàn phế.

Thiên Chúa đón nhận chính con người thật của tôi! Như tôi là! chứ không phải như tôi đáng lẽ là. Tôi biết rằng, trong thực tế tôi không luôn luôn bước theo đường thẳng, đã không ít lần tôi phạm phải sai lầm. Tuy nhiên, Kinh Thánh nói với tôi “nơi ngươi đang đứng là đất thánh” (Xh 3,5). Thiên Chúa biết tên tôi: “Hãy xem, Ta đã ghi khắc ngươi trong lòng bàn tay Ta” (Is 49,16). Nghĩa là Chúa không bao giờ có thể nhìn bàn tay mình mà không thấy tên tôi… Thánh Âu tinh nói: “Bạn thân là một người biết tất cả về tôi mà vẫn đón nhận tôi”. Mọi người đều mơ ước điều này: Một ngày nào đó, tìm thấy một người lắng nghe tâm tư, thấu hiểu và đón nhận con người thật của họ.

Như vậy, Thiên Chúa mến yêu tôi đối với những hy sinh và niềm vui của tôi, với thành công và thất bại của tôi. Thiên Chúa là cội nguồn của toàn bộ con người tôi. Biết rằng mình được đón nhận là một chuyện, còn cảm nhận được điều đó lại là chuyện hoàn toàn khác. Cảm nghiệm tình thương của Chúa là chưa đủ. Chúng ta cần nhiều hơn để xây dựng đời sống dựa trên tình thương của Chúa. Chúng ta cần nhiều thời gian hơn mới có thể tin tưởng Thiên Chúa đón nhận tôi, đón nhận chính con người thật của tôi.

Chúng ta đã nhiều lần nghe yêu mến Thiên Chúa là quan trọng. Rõ ràng, đó là sự thật. Tuy nhiên, được Thiên Chúa mến yêu còn quan trọng hơn! Thánh Gioan nói: “Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính người đã yêu thương chúng ta” (1Ga 4,10). Đây là nền tảng đức tin của chúng ta: Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Đêm trước khi chịu chết, Đức Giesu cầu xin Chúa Cha: Cha đã yêu thương họ, và con cũng ở trong họ nữa”. Điều này thật khó tin nhưng có thật: Thiên Chúa yêu thương chúng ta như thương con một của Ngài, Đức Giesu Kito. Đây là điều kinh thánh nói.

Vì lý do đó, chúng ta có thể định nghĩa đức tin là can đảm nhìn nhận rằng mình được đón nhận, tức là chúng ta được Thiên Chúa đón nhận. Có lẽ, chúng ta chưa hoàn toàn ý thức rằng lòng tin tưởng đòi hỏi can đảm lớn lao. Can đảm để tin Thiên Chúa yêu mến và đón nhận chúng ta. Khi một nghịch cảnh xảy đến với mình, hầu hết phản ứng trước tiên là kêu than: “Sao Chúa lại để chuyện này xảy ra với con?”, tức là chúng ta nghi ngờ tình thương của Chúa. Chúng ta cần lòng can đảm để tin tưởng Thiên Chúa đón nhận mình dù bất cứ điều gì xảy ra. Chúng ta khó tin rằng tình yêu Thiên Chúa là vô bờ bến. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là phó thác mình trong tình yêu vô bờ của Ngài; nhưng chúng ta sợ phải buông bỏ những gì chúng ta cho là an toàn.

Tin vào Thiên Chúa thì dễ hơn là tin vào tình yêu Ngài dành riêng cho mình. Tại sao lại thương tôi? Nếu Thiên Chúa yêu mến tôi, tôi cũng cần đón nhận chính tôi, việc đón nhận chính mình không thể cậy dựa vào thái độ của bản thân mà cậy dựa vào tình thương của Thiên Chúa. Nếu Thiên Chúa yêu tôi thì tôi phải đón nhận chính tôi. Chẳng lẽ tôi lại khắt khe hơn Thiên Chúa sao?

 

Sao Biển 

 

 

Từ khóa:

Suy tư - Chia sẻ khác:

27/4/2024 - Vinh quang Phục sinh của Chúa Kitô
23/4/2024 - Có một vị mục tử như thế!
18/4/2024 - Hãy cầu nguyện như bạn là
15/4/2024 - Bốn sai lầm cần tránh khi nghĩ về cầu nguyện
11/4/2024 - Bạn ơi, làm sao nhận ra Chúa trên đường ?
9/4/2024 - Sự thật dễ bị lãng quên về sự Phục sinh
8/4/2024 - Làm thế nào để thể hiện Lòng Thương Xót trong cuộc sống hàng ngày?
7/4/2024 - Bạn có muốn trở nên Người của Lòng Thương Xót?
5/4/2024 - Đức Giê-su Ki-tô – Đường Thiên Chúa quan phòng
4/4/2024 - Kính nhớ Lòng Chúa Thương Xót – Suy niệm về hai chữ yêu thương
3/4/2024 - Đức Hồng y Joseph Ratzinger: “Chân lý sự phục sinh”
31/3/2024 - Đức Ki-tô Phục Sinh – Đỉnh Cao của “Nhiệm Cuộc Cứu Độ”
29/3/2024 - Thập Giá - Con đường Tình Yêu
28/3/2024 - Nụ hôn phản bội
28/3/2024 - Sự thịnh lặng thốt nên lời...
 
  VIDEO CLIPS  
Video
Ngàn hoa dâng Mẹ
Bộ mẫu dâng hoa kính Mẹ năm 2024
Vết thương Phục Sinh
Giêsu khải hoàn
Thập Giá niềm hy vọng đời con
Suy niệm 14 chặng đàng Thánh Giá "DẤU CHÂN TÌNH YÊU TRÊN ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ"
Suốt đời Mẹ Cha
Ước vọng cuộc đời
Xuân đã về
Nguyện ước đầu xuân
 
  FANPAGE FACEBOOK  
  LIÊN KẾT WEBSITE  
Hội Dòng MTG. Hưng Hóa
Hội Dòng MTG. Xuân Lộc
Hội Dòng MTG. Nha Trang
Hội Dòng MTG. Cái Mơn
Hội Dòng MTG. Gò Vấp
Hội Dòng MTG. Thủ Đức
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Bà Rịa
TGP. Sài Gòn
Giáo phận Quy Nhơn
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Hải Phòng
Giáo phận Bùi Chu
Giáo Phận Bắc Ninh
Giáo phận Hưng Hóa
TGP. Hà Nội
Giáo phân Thanh Hóa
Giáo phận Vinh
Giáo phận Hà Tĩnh
 
  Trang chủ I  Giới thiệu   I  Giáo Hội   I  Sinh hoạt Hội Dòng   I  Cộng đoàn   I  Mục vụ   I  Suy niệm - Suy tư   I  Góc sáng tác   I  Kỹ năng sống    

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ VINH
Địa chỉ: Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0982.868.275 - 0386.501.245
Email: [email protected]
Website: http://mtgvinh.com