ĐỨC TIN HẠT CẢI VÀ NHỮNG ĐIỀU LỚN LAO KỲ DIỆU
(Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXVII - TNC)
Cây Bút Chì, MTG Vinh
LỜI CHÚA: Lc 17,5-10
Một hôm, các Tông Ðồ thưa với Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con". Chúa đáp: "Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: "Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc", nó cũng sẽ vâng lời anh em. "Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: "Mau vào ăn cơm đi", chứ không bảo: "Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau!"? Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? Ðối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi".
SUY NIÊM:
Tin Mừng của Chúa nhật XXVII hôm nay là một tường thuật rất ý nghĩa về sức mạnh của đức tin đích thực và việc Chúa Giêsu dùng dụ ngôn về người đầy tớ hèn kém hầu hạ ông chủ, để dạy cho các Tông đồ bài học khiêm nhường khi phục vụ.
Sau một thời gian đã đi theo Chúa và chứng kiến những thăng trầm trong sứ vụ của Thầy Giêsu, nhóm Mười Hai đã cảm nhận rõ ơn gọi của mình. Dù các ông bái phục trước những phép lạ mà Chúa Giêsu đã làm, nhưng có nhiều thách đố xảy đến ngoài ý muốn khiến các công có vẻ chùn bước. Hơn nữa, lời mời gọi phải từ bỏ tận căn mọi sự để bước theo Thầy quả là khó khăn và sứ mạng rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa cũng thật nặng nề trên đôi vai còn vương bụi trần của các ông. Trước viễn tượng đó, các Tông Đồ có một nhu cầu thúc bách cần được ơn trên trợ giúp và các ông đã bất lực kêu lên: “Xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con”. Các ông đã xin Người mở rộng tâm hồn để đón nhận được ánh sáng đức tin, để lòng tin yếu kém của các ông được nên vững mạnh hơn. Đây là một lời cầu xin thánh thiện của những vị Tông đồ có trách nhiệm cực kỳ quan trọng trong đời sống đức tin của Hội Thánh
Nhân dịp các Tông đồ nài xin như vậy, Chúa Giêsu đã khéo cho các ông một giáo huấn sâu sắc về đức tin và hiệu quả của nó. “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc, nó cũng sẽ vâng lời anh em”. Đức Giêsu nêu lên một sự so sánh giữa hai thái cực, phối hợp hình ảnh một hạt cải nhỏ xíu trong dân gian với hình ảnh một cây dâu to lớn, có thể sống 600 năm tuổi, với một bộ rễ cực kỳ sâu và chắc. Sự đối nghịch này cho thấy hiệu quả vĩ đại của đức tin. Khi so sánh lòng tin với hạt cải – loại hạt giống nhỏ bé nhất, Đức Giê-su muốn nhấn mạnh về phẩm chất hơn là số lượng của đức tin. Một sự phó thác dù nhỏ bé đến đâu, nếu được thực hiện với đức tin, thì vẫn có thể làm được những điều lớn lao kỳ diệu. Vì khi có đức tin vững mạnh, con người không dựa vào sức mình mà cậy dựa vào quyền năng của Thiên Chúa. Dù đức tin chỉ bằng hạt cải nhỏ bé ấy nhưng thực sự phát xuất từ Thiên Chúa, thì nó cũng có thể bứng cả cây dâu đại thụ ra khỏi mặt đất mà xuống mọc trong lòng biển hồ Ga-li-lê (x. Mt 17,20). Ở đây Đức Giê-su không khuyến khích người ta cầu xin những phép lạ cả thể, giật gân, và những điều hão huyền nhưng đây chỉ là một kiểu nói nhằm đề cao sức mạnh của lòng tin mà thôi. Nhờ đức tin, chúng ta có thể đụng chạm được tới Thiên Chúa. Đức tin ấy dù chỉ nhỏ bé bằng hạt cải, nhưng lại có một nội lực mạnh mẽ giúp vực chúng ta dậy trước mọi sóng gió cuộc đời. Với đức tin kiên định, dù trải qua vô số gian nan thử thách và những niềm đau trong thinh lặng, chúng ta vẫn đứng vững. Không có đức tin, không cậy dựa vào Thiên Chúa, chúng ta không thể làm được gì, đúng như Đức Giêsu đã nói: “Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15, 5). Nhưng nếu tin vào Thiên Chúa, ta sẽ có năng lực để làm được tất cả mọi sự, như thánh Phaolô đã từng cảm nghiệm: “Tôi có thể làm được tất cả nhờ Đấng ban sức mạnh cho tôi” (Pl 4, 13).
Ngay sau khi nói về hiệu lực của đức tin (x. Lc 17,5-10), Chúa Giêsu đã lấy hình ảnh những công việc đơn sơ của một người đầy tớ đang phục vụ ông chủ để dạy dỗ chúng ta tinh thần phó thác và khiêm nhường khi thi hành sứ mạng được giao phó. Cho dù, công việc chúng ta làm có những kết quả tuyệt vời đến đâu, thì vẫn nên nhớ rằng chúng ta vẫn chỉ là đang chu toàn nhiệm vụ được Chúa giao cho. Mỗi người cần đặt sự lệ thuộc hoàn toàn vào Thiên Chúa như người nô lệ với ông chủ và còn hơn thế nữa. Ngay cả khi có ai trong chúng ta “đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm”, thì người đó phải ý thức và tuyên xưng rằng: tôi chỉ là đầy tớ vô dụng, chả làm được gì đáng kể đáng công, tôi chỉ làm bổn phận của đầy tớ mà thôi. Nếu ai cũng có thái độ ấy khi làm bất cứ việc gì thì chắc hẳn chúng ta sẽ tránh xa được mọi hình thức kiêu ngạo và tự mãn.
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu,
Hôm nay, Chúa dạy cho chúng con bài học về lòng tin
Chúa cần chúng con thực sự tín thác vào Chúa
Dù đức tin ấy chỉ nhỏ bé, đơn sơ như hạt cải bé mọn
Nhưng chỉ cần bám lấy Chúa thì nó sẽ sinh ra hiệu quả bất ngờ.
Xin cho chúng con luôn biết nuôi dưỡng hạt giống đức tin hằng ngày
Bằng việc chăm chú lắng nghe Lời Chúa và yêu mến Thánh Thể
Để chúng con kín múc được sức sống thần linh
Mà sinh hoa kết trái tâm linh trong đời sống hằng ngày.
Và rồi chúng con sẽ khảng khái thưa lên với Chúa:
“Khi Chúa đến, sẽ còn thấy lòng tin trên mặt đất này”. Amen.
|