

Vào lúc 6h30 ngày 18/07/2022, tại nguyện đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh, Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long đã chủ tế thánh lễ an táng và tiễn đưa chị Maria Nguyễn Thị Hồng về nơi an nghỉ cuối cùng. Đồng tế và hiệp dâng thánh lễ với ngài có Đức Cha Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên, Cha Tổng Đại diện Phêrô Nguyễn Văn Vinh, quý Cha phục vụ tại Tòa Giám mục, quý Cha giáo Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê, quý Cha ân thân nhân, quý Cha quê hương, quý Tu sĩ, anh em linh tông huyết tộc của chị Maria, cùng đông đảo chị em trong đại gia đình Hội Dòng MTG Vinh.
Trước khi bước vào thánh lễ, chị Đặc Trách Maria Nguyễn Thị Tâm đã lược qua đôi nét tiểu sử cuộc đời chị Maria.

Chị Maria Nguyễn Thị Hồng, sinh ngày 03/05/1936 tại giáo xứ Mẫu Lâm, thuộc xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Chị là người con út trong gia đình có 6 người con của ông cố Phaolô Trí và bà Maria Lan.
Chị Maria sinh ra và lớn lên trong một gia đình địa chủ, song do hoàn cảnh thời cuộc nên gia đình bị lưu lạc nhiều nơi; tuy nhiên, tình yêu Thiên Chúa quá nhiệm mầu đã dẫn dắt hai mẹ con chị vào Dòng Sở Chính Xã Đoài ngày 01/12/1956. Tại đây, chị đã buông mình cho sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần qua các giai đoạn huấn luyện, còn mẹ chị ở lại phụ giúp công việc cho nhà dòng một thời gian rồi trở về giáo xứ Thượng Lộc.
Ngày 21/11/1961, chị được lãnh nhận hồng ân tiên khấn. Sau đó chị phục vụ tại nhà thương Xã Đoài cho đến năm 1970.
Ngày 21/11/1970, chị được diễm phúc lãnh nhận hồng ân Vĩnh Khấn. Từ đây chị trở thành thành viên chính thức của Hội Dòng và cùng với chị em thực thi sứ vụ qua các bổn phận trong cộng đoàn.
Từ năm 1979 - 1991, do hoàn cảnh thời thế chị phải sơ tán về quê và ở với gia đình nhà chú Gioan Nguyễn Duy Hoa. Tháng 9/1991, chị được trở về lại nhà chính Xã Đoài.
Từ năm 1992 - 1994, chị phục vụ ở trại phong Quỳnh Lập.
Năm 1995 - 1997, chị được chị em tín nhiệm bầu làm Tổng Cố vấn Hội Dòng, kiêm thư ký cộng đoàn Xã Đoài và đồng hành đệ tử.
Từ năm 2001 - 2005, chị phục vụ tại giáo xứ Cầu Rầm và đồng hành các em đệ tử đi học.
Sau khi phục vụ tại Cầu Rầm, chị được trở về phục vụ tại cộng đoàn Mẹ Xã Đoài. Đến năm 2013, chị đã vui vẻ đón nhận căn bệnh tai biến cho đến nay.
Chị Maria vốn là con người thẳng thắn, sống có nguyên tắc kỷ luật. Chị đã diễn tả tình yêu dâng hiến của mình bằng đời sống kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô chịu đóng đinh qua những công việc bổn phận hằng ngày, qua những năm tháng đau đớn trên giường bệnh, và nhất là trong những lúc khó khăn của thời cuộc nhưng chị vẫn trung kiên bước theo Chúa cho đến trọn đời. Chị đã được Chúa gọi về một cách nhẹ nhàng vào lúc 1h45’ thứ 7 ngày 16/07/2022, hưởng thọ 86 tuổi và 61 năm khấn dòng.

Giảng trong thánh lễ, Đức Cha Anphong đã trình bày sự hiện hữu của cái chết: cái chết nó lởn vởn trước mắt chúng ta, chẳng ai biết được ngày nào, giờ nào mình sẽ chết. Tuy nhiên, theo nhãn quan đức tin thì chết là cửa ngõ để bước vào một cuộc sống mới, nơi đó con người được chiêm ngưỡng nhan thánh Chúa, là nơi hạnh phúc đích thực mà con người đang khắc khoải kiếm tìm. Từ sự ra đi của chị Maria, Đức Cha mời gọi mỗi người hãy chuẩn bị cho mình giờ phút quan trọng nhất trong cuộc đời. Giờ phút đó không phải là lúc được thăng quan tiến chức hay làm được việc này việc nọ, mà là giờ “Chết”, giờ mà người Kitô hữu thường gọi là “Về Nhà Cha”. Nhưng để giờ đó được Chúa và các Thiên Thần hân hoan chào đón thì mỗi người phải sống thánh thiện, bác ái yêu thương như Chúa đã dạy. Đó cũng chính là những vật liệu để xây dựng tòa nhà thiêng liêng của chúng ta ở trên trời.

Kết thúc thánh lễ, chị Tổng Phụ trách Maria Nguyễn Thị Nga thay mặt chị em trong Hội Dòng, cách riêng người chị quá cố dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và tri ân quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ và mọi người đã đến thăm viếng, phân ưu với Hội Dòng và gia đình tang quyến khi chị Maria lìa thế, đặc biệt hôm nay đã đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho chị. Đồng thời, chị cũng thay mặt chị em trong Hội Dòng nói lời tiễn biệt tới chị Maria.


Chị Maria đã hoàn tất cuộc đời dương thế của mình với 86 năm làm người, trong đó 61 năm chị kiên trung phụng sự trong Nhà Chúa. Bằng khả năng và nhiệt huyết của mình, chị đã góp phần xây dựng Hội Dòng và Giáo Hội trong những sứ vụ mà chị đã đảm nhiệm; tuy nhiên, là phận người chắc chắn chị không tránh khỏi những lầm lỗi yếu đuối. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót tha thứ và sớm ân thưởng phúc Thiên Đàng cho chị.







Xem thêm hình ảnh
Ban TT Hội Dòng
|