NƠI TỐT NHẤT VÀ CÁCH TIẾP ĐÃI TUYỆT HẢO NHẤT
(Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XVI - TNC)
Cây Bút Chì, MTG Vinh
LỜI CHÚA: Lc 10, 38-42
Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giêsu vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mácta đón Người vào nhà.
Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. Còn cô Mácta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!”
Chúa đáp: “Mácta! Mácta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.”
SUY NIỆM:
Thiên Chúa ở khắp mọi nơi và Người đến thăm ta từng giây phút trong cuộc đời. Có nhiều chỗ để con người tìm đến gặp gỡ Thiên Chúa và nhiều cách thế để đón tiếp Người. Tuy nhiên, nơi tốt nhất và cách tiếp đãi tuyệt hảo nhất thì chỉ có một. Đó là ngồi dưới chân và lắng nghe Lời Chúa, tức là sống trong sự hiện diện của Người, đón nhận lời Người để đem ra thực thi. Đó cũng là sứ điệp của bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay.
Thánh sử Luca miêu tả lại câu chuyện ý nghĩa với thông điệp về điều cần thiết mà con cái Chúa cần làm. Hai chị em Mácta và Maria đón tiếp Chúa Giêsu tại làng Bêtania, nơi mà Người và các môn đệ thường xuyên lui tới trên hành trình rao giảng Tin Mừng. Lúc Chúa tới nhà, Maria đã tiếp đón Chúa Giêsu bằng cách ngồi dưới chân Người, toàn tâm toàn ý lắng nghe lời Người như một môn đệ say sưa để lời của Thầy thấm vào cuộc sống. Tương phản với hình ảnh của Maria là Mácta. Mácta lo lắng, bận rộn với việc tiếp đón Chúa Giêsu. Cô muốn lòng hiếu khách của mình phải được đánh giá tốt. Cô muốn được sự giúp đỡ: “Lạy Thầy, em tôi để tôi hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em tôi giúp tôi với” (Lc 10,40). Mácta tìm cách để Chúa Giêsu và cô em Maria nhìn nhận sự hy sinh của mình. Nhưng Chúa Giêsu đã dịu dàng quở trách: “Mácta, Mácta, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi, Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi” ( Lc 10,41). Đương nhiên, Chúa Giêsu không phủ nhận tất cả sự quan tâm lo lắng của Mácta, Người chỉ muốn cho Mácta thấy rõ nơi tốt nhất và cách tiếp đãi Chúa một cách tuyệt hảo nhất là ngồi ngay bên chân Chúa và để tâm lắng nghe lời Người.
Mácta và Maria trong Tin mừng hôm nay là đại diện cho hai lối sống không thể tách biệt của người môn đệ Chúa Kitô. Như Chúa Giêsu đã luôn lấy đời sống cầu nguyện làm bệ đỡ cho sứ mạng cứu độ của mình, người Kitô hữu cũng được mời gọi sống quân bình giữa đời sống lao động và cầu nguyện để có thể gặp được Chúa, đến với tha nhân, hoàn thiện bản thân. Lao động và cầu nguyện như hai mái chèo của con thuyền hài hòa rẽ đôi dòng nước, như đôi cánh chim thăng bằng chao lượn, như đôi dép xinh lặng lẽ ở dưới chân. Chúng không thể tách lìa và chia biệt. Cái này làm nên ý nghĩa cho cái kia, cái này bổ trợ cho cái kia, cái này bù đắp phần còn thiếu cho cái còn lại. Mất một cái tức mất cả hai. Hết sử dụng một cái coi như vĩnh biệt cái còn lại. Với một mái chèo con thuyền chỉ quay tròn trên biển cả, chỉ với một cánh thì chim kia không thể bay lên, nếu mất một chiếc dép thì cái còn lại sẽ lẻ loi đi vào thùng rác. Cũng như vậy, một con người không cầu nguyện là một kẻ vô thần không hơn không kém, một người không chịu làm việc mà chỉ ngồi làm bộ cầu nguyện sốt sắng thì chỉ là một kẻ giữ đạo suông. Đó là lý do vì sao Giáo Hội luôn mời gọi con cái mình vừa lao động vừa cầu nguyện, tức là đi tìm cầu nguyện khi đang hoạt động và hướng về các hoạt động khi đang cầu nguyện. Tuy nhiên, trên nguyên lý ấy, việc cầu nguyện luôn phải được đặt trổi vượt hơn hoạt động bởi cầu nguyện là lắng nghe, hoạt động là thực thi. Phải lắng nghe trước mới có thể thực thi được những gì mà Thiên Chúa thôi thúc trong trong tâm hồn.
Như vậy, sự hiện diện thân tình với Thiên Chúa mới là quan trọng, tất cả chỉ là tùy thuộc. Nếu chúng ta cứ chú trọng vào những cái phụ thuộc thì chúng ta không còn để tâm đến cái cốt yếu. Nếu chúng ta để mình chìm đắm trong mọi thứ công việc thì chúng ta không còn thời giờ và sức lực để nghe và đón nhận lời Thiên Chúa. Thực tế cho thấy, cứ vào mỗi dịp lễ trọng hay bất cứ sự kiện gì, chúng ta cứ lo lắng để tâm trí vào việc chuẩn bị bên ngoài mà bỏ bê dọn mình đón Chúa vào bên trong. Nhà thờ thì lộng lẫy với nến hoa đèn mà tâm hồn lại ngổn ngang bao đống tội cuộc đời. Xin Chúa ban cho chúng ta luôn ý thức rằng nơi tốt nhất là ở bên chân Chúa, ở trong sự hiện diện của Chúa và cách tiếp đón tuyệt hảo nhất là suy chiêm và thực thi lời Người.
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu,
Mỗi ngày, khi vừa mở mắt, xin cho con ý thức rằng:
Cầu nguyện giúp con bật nút “start” cỗ máy sự sống
Cầu nguyện nhắc con chăm chỉ lao động thiêng liêng
Cầu nguyện giúp con kết nối với Nguồn Sóng Thiêng
Cầu nguyện đưa con đi du lịch Thiên Đường
Cầu nguyện nâng con lên gặp Đấng Tối Cao
Cầu nguyện đưa con đi sâu vào nghĩa tình nhiệm lạ
Giữa Chúa với con, giữa tha nhân với con, và giữa con với chính mình.
Cầu nguyện giúp con thấy Chúa rõ hơn và thấy ma quỷ mờ hơn
Cầu nguyện giúp trái tim con tiến gần hơn đến trái tim đồng loại
Cầu nguyện giúp con thấy mình giàu có và vĩ đại hơn
Bởi con có Chúa là gia tài mãi mãi. Amen.
|