Vào lúc 14h00, thứ ba ngày 17/05/2022, tại Thánh Đường giáo xứ Vạn Lộc, cha quản xứ Antôn Nguyễn Quang Trung đã chủ tế Thánh lễ An táng và tiễn đưa chị Maria Nguyễn Thị Huệ về nơi an nghỉ cuối cùng. Đồng tế và hiện diện trong thánh lễ có quý cha linh tông huyết tộc của chị Maria, quý cha trong và ngoài giáo hạt, thân bằng quyến thuộc của chị Maria, bà con giáo xứ Vạn Lộc, cùng đông đảo chị em trong đại gia đình Mến Thánh Giá Vinh.
Trước khi bước vào thánh lễ, chị Maria Vũ Thị Thiên, thư ký của cộng đoàn đã điểm qua đôi nét về tiểu sử cuộc đời chị Maria.
Chị Maria Nguyễn Thị Huệ sinh ngày 25/12/1928, tại giáo xứ Vạn Lộc (xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An). Lúc mới sinh chị được đặt tên là Maria Nguyễn Thị Tuyết, là con thứ ba trong gia đình gồm bốn người con của ông Phaolô Nguyễn Quán và bà Anna Nguyễn Thị Nam. Vốn được hấp thụ nền giáo dục đạo đức từ gia đình nên chị Maria sớm đáp lại lời mời gọi dâng mình cho Chúa. Vào ngày 15/05/1950, chị gia nhập đệ tử cộng đoàn MTG Vạn Lộc, cũng chính từ đây chị đổi tên thành Maria Nguyễn Thị Huệ. Chị đã cùng với chị em lúc bấy giờ trải qua biết bao thăng trầm của chiến tranh và thời cuộc. Ngay từ lúc mới chập chững bước chân vào đời tu, chị đã gánh từng gánh thuốc viên đi khắp hang cùng ngõ hẻm để truyền giáo và rửa tội cho trẻ em lâm cơn nguy tử. Ngày 21/11/1958, chị được diễm phúc dâng lời khấn lần đầu và ngày 21/11/1967 chị đã tuyên khấn trọn đời trong Hội dòng. Sau khi khấn trọn, chị Maria được trở về phục vụ tại cộng đoàn quê hương Vạn Lộc. Năm 1982, chị vui vẻ nhận bằng thuyên chuyển tới cộng đoàn MTG Chân Thành, và năm 1997 chị được trở lại cộng đoàn Vạn Lộc. Từ năm 2020, sức khoẻ của chị ngày càng yếu dần, nhưng chị vẫn hoạt bát và vui vẻ giúp đỡ chị em trong những công việc nhỏ bé hằng ngày. Vào lúc 15h00 ngày 16/05/2022, chị đã nhẹ nhàng ra đi theo lời mời gọi của Đấng Tình Quân, với 94 tuổi và 62 năm khấn dòng.
Chị Maria là con người đơn sơ, chân thành, tận tuỵ, hết lòng yêu mến Hội dòng. Tuy thân hình nhỏ bé nhưng chị đã thể hiện sức mạnh của ý chí và nghị lực kiên cường. Chị rất nhạy bén với nhu cầu của tha nhân, say mê đọc sách thiêng liêng, trân quý những truyền thống tốt đẹp của Hội dòng và luôn thao thức cho sự phát triển của các thế hệ đàn em.
Giảng trong thánh lễ, cha Phaolô Nguyễn Văn Hùng, cháu của chị Maria đã nhắn nhủ với cộng đoàn hiện diện: Chúa Giêsu đã chấp nhận cái chết và đã sống lại cho chúng ta niềm hy vọng. Ngài là con đường dẫn chúng ta về Nhà Cha. Do đó, điều quan trọng khi sống ở trần gian là chúng ta phải giúp nhau sống theo Chúa Kitô, để rồi đón nhận cái chết cách vui vẻ, vì chết là sự sống thay đổi chứ không mất đi và chết là về với Thiên Chúa là Cha. Trong cuộc đời, nếu chúng ta tin Chúa thì chúng ta sẽ không đi loanh quanh mà sẽ chạy thẳng tới đích. Ngài còn mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho chị Maria, vì với thân phận mỏng dòn của kiếp người, khi về với Thiên Chúa là Đấng Chí Thánh, không ai không cảm thấy sự bất xứng của mình trước nhan Ngài.
Kết thúc thánh lễ, cha quản xứ Antôn đã cử hành nghi thức phó dâng và tiễn biệt. Sau đó, chị Phó Tổng Phụ trách Têrêxa Trần Thị Lộc thay lời cho chị em trong Hội dòng, cách riêng chị Maria, bày tỏ tâm tình tri ân tới quý cha và cộng đoàn, đã luôn yêu thương, nâng đỡ chị trong suốt hành trình dương thế, đặc biệt đã hiện diện để cầu nguyện cho chị trong thánh lễ an táng hôm nay. Đồng thời, chị cũng nói lời cám ơn và tiễn biệt người chị đáng kính, là cây cổ thụ, đã cống hiến hết mình cho Giáo hội và Hội dòng.
Chị Maria đã hoàn tất cuộc đời trần thế với tâm hồn nhẹ nhàng, thanh thản. Chị đã mãi mãi ra đi nhưng hình ảnh về một người nữ tu thánh thiện, vui vẻ, hoà đồng vẫn luôn sống mãi trong tâm hồn chị em Mến Thánh Giá cũng như bà con giáo dân xứ Vạn. Nguyện xin Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót mở rộng vòng tay đón nhận chị vào hưởng hạnh phúc trọn vẹn với Ngài trên Thiên Đàng.
Xem thêm hình ảnh
Ban TT Hội Dòng
|