>> SUY NIỆM - SUY TƯ | SUY TƯ - CHIA SẺ

Ở Đây Có Nỗi Tơ Lòng!
Tin đăng ngày: 6/5/2022 - Xem: 11403

                           

Upload 


Ở ĐÂY CÓ NỖI TƠ LÒNG!

 

“Cuộc sống không hẳn là một màu hồng đầy hạnh phúc hay một cung đường trải đầy những hoa cỏ mà ngày nhỏ em vẫn thường hay tưởng và ước mơ mình lớn thật nhanh để bước vào chốn đó. Đường tu và đường đời, con đường nào cũng vậy, đều có những chông gai và khó khăn riêng”.

Em- Người tu trẻ! Em có nhận ra con đường mà chúng ta đang đi nó đẹp đến nhường nào không? Đó là con đường mang đầy những khao khát và ước mơ của bao người ngoài kia. Họ mong muốn được sống và bước đi trên con đường giống như chúng ta, nhưng ước muốn ấy đã phải khép và dừng lại ở ngưỡng cửa ước mơ.

Em không nên trách vì sao bản thân lại phải gặp quá nhiều những buồn phiền, lại càng không nên than vãn những nghịch cảnh đang xảy ra, thay vì cứ mãi than trách, em phải thầm cảm ơn những khó khăn ấy, bởi lẽ đường tu là lội ngược dòng đời, ấy thế làm sao mềm mại bằng phẳng cho được? Làm sao mà không có sóng gió, thử thách và gian nan phải không em?

 Có những ngày, em muốn cởi bỏ chiếc áo dòng của mình, bởi có quá nhiều những giông tố ghé gọi. Em chỉ là một cây non mới lớn, làm sao đủ những kinh nghiệm và sự từng trải để vượt qua? Thời gian đã bào mòn cái đơn sơ, ngây thơ ban đầu và những khát khao mãnh liệt của thuở ban đầu dần bị lãng quên…Chúng bị hao hụt và mất dần theo năm tháng để rồi em không còn đủ kiên cường và mạnh mẽ vượt qua. Đôi chân em chùn bước, lắm lúc em chẳng còn muốn bước đi trên con đường theo Chúa nữa. Em chơi vơi, lạc lõng giữa biển trời giông bão, muôn trùng bủa vây. Không ít lần em muốn nói cùng ai đó những khó khăn mà em đang gặp phải, thế nhưng một tiếng thở dài lại là câu trả lời cho tất cả. Bởi em “Sợ..” và thế rồi, em đành im lặng, để mặc nỗi đau cứ gặm nhấm trái tim của mình từng ngày.

Thật sự thì chẳng có ai một đời trơ trọi mạnh mẽ. Cỏ dại hay cổ thụ cũng đôi lần rung rinh trước gió. Ai cũng có nước mắt, có khác thì chỉ là khóc hay nuốt vào trong mà thôi…Và có lẽ em cũng giống vậy, phải không? Là người, ai cũng mong khi mình khóc sẽ có người vỗ về, lúc mệt mỏi có bờ vai để nương tựa, gặp vất vả có người quan tâm đến, thời gian lâu mong có kẻ nhớ thương. Ngoài kia, khi các bạn em ngày ngày chưng diện cho mình những bộ cánh đắt tiền thì em vẫn trung thành với chiếc áo dòng giản dị: khi các bạn có sơn hào hải vị, hội họp thường xuyên thì em vẫn dưa rau đạm bạc; khi các bạn có những cuộc vui thâu đêm chốn vũ trường thì em vẫn lặng lẽ, kinh kệ sớm chiều; khi các bạn có những ngày ngủ tới mặt trời lên đến đỉnh thì em vẫn giờ giấc chỉnh chu và trong khi các bạn nắm tay ai đó và cảm nhận sự ấm áp thì em lại lạc lõng nơi đây.

Nhưng em nè! Vào những lúc như thế, những lúc mà có quá nhiều giông tố ghé gọi, những lúc mà em muốn bỏ cuộc vì đôi chân quá mệt mỏi, đôi tay chẳng còn sức lực để gánh cả khung trời giông bão, trái tim đã vỡ vụn vì bị phải bội…thì em hãy lặng một chút để nghĩ về Chúa, nghĩ về nụ cười của mẹ, nghĩ về niềm hạnh phúc của cha, nghĩ về niềm tự hào của những người thân yêu và một chút ngoảnh mình nhìn lại quá khứ, nhìn lại lý tưởng ban đầu của em, nhìn lại ngày mà em đã từng vui sướng biết bao khi biết mình sắp được là thành viên của gia đình Hội Dòng, ngày mà em can đảm nói lời chia tay ai đó để bước vào nơi đây, nhìn lại những chặng đường mà em phải đánh đổi bằng tất cả nước mắt để rồi mới có được như ngày hôm nay.

Em hãy nhớ! Nếu tất cả mọi con đường đều bằng phẳng, liệu rằng em có còn nhận ra em? Cuộc sống mà, phải có những thăng trầm, khó khăn, phải nếm trải đầy đủ các gia vị chua chát, cay đắng, ngọt bùi…thì đời mình mới thật sự là sống, mới thật sự là ý nghĩa.

Và những lúc em cô đơn, muốn dừng bước hãy tìm về bên Chúa, chạy đến với Ngài, Ngài sẽ làm cho nỗi cô đơn đó tan biến, tình yêu thương của Ngài sẽ luôn bao bọc, chở che em. Ngài sẽ lấp đầy những khoảng trống nơi tâm hồn em và cho em những niềm vui bình dị mới. Ngài sẽ là bờ vai mà em có thể dựa vào khi mệt mỏi, bờ vai đem lại cho em sự bình yên, bờ vai chữa lành tâm hồn tan nát của em.

Em! đã bao giờ em nhìn thấy cây Trúc Quân Tử trong giông bão chưa? Nhìn kỹ mà xem, ngọn Trúc oằn mình dưới sức mạnh của gió nhưng rồi lại bật dậy lên đầy kiêu hãnh như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cuộc sống vốn dĩ là một chuỗi dài những gam màu khóc rồi cười, vui buồn, khổ đau, hạnh phúc cứ thế mà nối tiếp nhau. Đời của một người Thánh Hiến như em cũng cuốn vào trong cái chuỗi dài ấy! Vậy nên em phải học theo tinh thần của ngọn Trúc, dù có bị khó khăn vùi dập, dù có đôi lần tưởng chừng như gục ngã, dù có lắm lúc muốn buông xuôi…nhưng sau tất cả Trúc vẫn là Trúc, vẫn hiên ngang vượt đứng dậy giữa trời và em hãy là ngọn Trúc ấy.

Dẫu biết đời tu là cả một hành trình dài chiến đấu với uẩn khúc trong chính mình. Đâu phải dễ dàng từ bỏ những thói quen thế tục, những suy nghĩ phàm trần đã ăn sâu trong tâm mình từ bao kiếp, những mộng mị của tuổi thanh xuân. Có những phút giây bất giác yếu lòng thả hồn theo những làn gió bên đường nhưng nhờ lý tưởng, thôi thúc của năng lực thiêng liêng vô hình nơi Chúa, một cử chỉ yêu thương của người bên cạnh cũng đủ giúp em tiếp tục cuộc hành trình.

Được rồi! Hãy bằng lòng! Hãy đón nhận! Hãy trân trọng!

Hãy cố gắng em nhé, cầu vồng sẽ lại xuất hiện sau cơn mưa ấy mà!

 

 

Hoa Quỳnh, Thần học II MTG Vinh

Mừng ngày lễ Chúa Chiên Lành - Cầu cho ơn thiên triệu

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ khóa:

Suy tư - Chia sẻ khác:

18/4/2024 - Hãy cầu nguyện như bạn là
15/4/2024 - Bốn sai lầm cần tránh khi nghĩ về cầu nguyện
11/4/2024 - Bạn ơi, làm sao nhận ra Chúa trên đường ?
9/4/2024 - Sự thật dễ bị lãng quên về sự Phục sinh
8/4/2024 - Làm thế nào để thể hiện Lòng Thương Xót trong cuộc sống hàng ngày?
7/4/2024 - Bạn có muốn trở nên Người của Lòng Thương Xót?
5/4/2024 - Đức Giê-su Ki-tô – Đường Thiên Chúa quan phòng
4/4/2024 - Kính nhớ Lòng Chúa Thương Xót – Suy niệm về hai chữ yêu thương
3/4/2024 - Đức Hồng y Joseph Ratzinger: “Chân lý sự phục sinh”
31/3/2024 - Đức Ki-tô Phục Sinh – Đỉnh Cao của “Nhiệm Cuộc Cứu Độ”
29/3/2024 - Thập Giá - Con đường Tình Yêu
28/3/2024 - Nụ hôn phản bội
28/3/2024 - Sự thịnh lặng thốt nên lời...
20/3/2024 - Mùa Chay và thánh Giuse
20/3/2024 - Ngắm 14 chặng đàng Thánh Giá
 
  VIDEO CLIPS  
Video
Vết thương Phục Sinh
Giêsu khải hoàn
Thập Giá niềm hy vọng đời con
Suy niệm 14 chặng đàng Thánh Giá "DẤU CHÂN TÌNH YÊU TRÊN ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ"
Suốt đời Mẹ Cha
Ước vọng cuộc đời
Xuân đã về
Nguyện ước đầu xuân
Hang Bêlem
Múa: Để Chúa đến
 
  FANPAGE FACEBOOK  
  LIÊN KẾT WEBSITE  
Hội Dòng MTG. Hưng Hóa
Hội Dòng MTG. Xuân Lộc
Hội Dòng MTG. Nha Trang
Hội Dòng MTG. Cái Mơn
Hội Dòng MTG. Gò Vấp
Hội Dòng MTG. Thủ Đức
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Bà Rịa
TGP. Sài Gòn
Giáo phận Quy Nhơn
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Hải Phòng
Giáo phận Bùi Chu
Giáo Phận Bắc Ninh
Giáo phận Hưng Hóa
TGP. Hà Nội
Giáo phân Thanh Hóa
Giáo phận Vinh
Giáo phận Hà Tĩnh
 
  Trang chủ I  Giới thiệu   I  Giáo Hội   I  Sinh hoạt Hội Dòng   I  Cộng đoàn   I  Mục vụ   I  Suy niệm - Suy tư   I  Góc sáng tác   I  Kỹ năng sống    

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ VINH
Địa chỉ: Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0982.868.275 - 0386.501.245
Email: [email protected]
Website: http://mtgvinh.com