LƯỚI CÁ THÀNH LƯỚI NGƯỜI
(Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật V - TNC)
Cây Bút Chì - MTG Vinh
LỜI CHÚA: Lc 5, 1-11
Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Đức Giê-su xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông.
Giảng xong, Người bảo ông Si-môn: "Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá." Ông Si-môn đáp: "Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới." Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm.
Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói: "Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi! " Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-môn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Dê-bê-đê, là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-môn, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giê-su bảo ông Si-môn: "Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta." Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.
SUY NIỆM:
Tin mừng hôm nay thuật lại câu chuyện tình thầy trò giữa Đức Giêsu và ông Simon Phêrô với một cái kết có hậu xoay quanh tình yêu, sự tha thứ, lòng thương xót của Đức Giêsu, cũng như niềm tin, sự vâng phục và lời đáp trả của ông Simon Phêrô. Cuộc gặp gỡ định mệnh trên con thuyền của người ngư phủ miền Galilê với Chúa Giêsu đã hoàn toàn thay đổi cục diện cuộc đời ông. Từ một kẻ đánh cá quê mùa bữa được bữa mất, ông Simon đã được tuyển chọn và sai đi để “đánh lưới người”, tức là đưa con người về với Thiên Chúa, đúng hơn là giúp con người đón nhận tình yêu của Thiên Chúa.
Thánh Luca kể lại rằng, hôm ấy, dân chúng chen lấn nhau rất đông để được nghe lời Đức Giêsu giảng dạy. Giữa lúc đó, có hai chiếc thuyền đánh cá xa bờ trở về với khoang trống. Trong lúc ông Simon và các bạn chài đang giặt lưới sau một đêm dài mệt mỏi vật lộn với biển khơi để đánh bắt cá nhưng chẳng được gì, Chúa Giêsu đã đến bên ông. Người lên thuyền của ông, xin ông chèo ra xa bờ một chút để Người ngồi trên thuyền mà giảng dạy cho dân chúng. Dù đã rất mệt mỏi sau một đêm thức trắng và mang một tâm trạng chán chường khi lưới chẳng có cá mà chỉ toàn rác, phải mất thì giờ giặt giũ, ông Simon vẫn sẵn sàng đứng dậy và làm theo lời của Chúa Giêsu. Sau khi giảng xong, Chúa Giêsu lại có thêm một yêu cầu có vẻ hơi phi lý nữa, đó là bảo ông Simon ra khơi đánh cá giữa ban ngày, lại ra tận chỗ nước sâu, nơi nguy hiểm nhất. Theo lẽ thông thường, Phêrô phải lẩm bẩm trong lòng: “Ông này làm nghề thợ mộc mà truyền như thật. Thợ mộc mà lại chỉ cho ngư phủ cách đánh cá hay sao?”. Thế nhưng, không cậy thế vào kinh nghiệm bản thân, ông Simon đã mau mắn và khiêm nhường làm theo lời mời gọi của Chúa Giêsu. Sự vâng lời đã làm nên phép lạ. Cả một đàn cá từ tứ phía bỗng đổ tràn vào chiếc lưới; mẻ cá nhiều đến độ hai thuyền chở nặng gần chìm. Ai cũng ngạc nhiên sửng sốt trước hiện tượng kỳ lạ xảy ra trước mắt. Như vậy, quyền năng của Thiên Chúa thật vô biên trước sự giới hạn và bất lực của con người. Trước uy quyền của Thiên Chúa, hẳn nhiên ông Simon cũng đã nhận ra sự bé nhỏ, yếu đuối của mình: "Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi! ". Từ nay, kẻ lưới cá đã từ bỏ con thuyền nhỏ của mình, từ bỏ những lần lướt sóng ngoài khơi, nhưng ông sẽ trở thành kẻ lưới người, bước vào một cuộc mạo hiểm với Chúa Giêsu để chinh phục tâm hồn người khác. Huyền nhiệm thay ơn gọi người tông đồ của Chúa!
Lời mời gọi mà Chúa Giêsu dành cho ông Simon khi xưa cũng chính là lời thúc bách của Người dành cho mỗi người chúng ta hôm nay. Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã quen với khẩu hiệu: “Được rửa tội và được sai đi!”. Thế nhưng, chắc hẳn chẳng mấy người ý thức được sứ mạng cao cả ấy để thực thi trong cuộc sống hằng ngày tại nơi ta sinh sống và làm việc. Mỗi chúng ta đều mang lấy trong mình huyền nhiệm của sự hiện hữu, của ơn gọi làm con Chúa và ơn gọi làm người môn đệ của Đức Kitô trong thời đại hôm nay. Ước gì chúng ta luôn làm cho mỗi giây phút cuộc đời trở thành một cuộc biến đổi ngoạn mục trong bàn tay quyền năng của Thiên Chúa.
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu,
chúng con nhận thấy rằng:
Ra khỏi những khoảng không gian địa lý thì đã khó,
vượt qua những khoảng không gian tâm lý còn khó hơn.
Dù là thay đổi về địa lý hay tâm lý,
thì chúng đều sẽ làm đảo lộn cuộc sống và chuyển hướng cuộc đời chúng con.
Ra đi là bỏ nơi an toàn để đến nơi bấp bênh.
Ra đi là bỏ nơi quen biết để đến nơi xa lạ.
Liệu chúng con có đủ can đảm để bước tới những vùng ngoại biên?
Xin cho chúng con ý thức rằng một khi con người đã gặp gỡ Chúa
và được Chúa thu hút và chinh phục.
Thì không có gì vó thể cản bước chân
của một người môn đệ Chúa Kitô
ra đi mở đường cho Chúa đến với tha nhân
kiến tạo một thế giới mới ngập tràn tình yêu của Thiên Chúa. Amen.
|