>> SUY NIỆM - SUY TƯ | SUY TƯ - CHIA SẺ

Chút tâm tình cuối năm
Tin đăng ngày: 25/1/2022 - Xem: 9943

 

Upload


CHÚT TÂM TÌNH CUỐI NĂM

 

Cuối năm,

Lấm tấm những hạt mưa bay báo hiệu thời tiết chuyển vần. Mùa xuân thanh bình đang đến.

Cuối năm, dòng người vội vàng hối hả trên những chuyến xe ước mong trở về nhà. Nhà là nơi yên bình nhất, về nhà là về Tết. Cái Tết quê hương đậm đà thú vị.

Đông qua xuân đến, những ngày cuối năm là những ngày ông đồ già:

“Bày mực tàu giấy đỏ

Trên phố đông người qua”

Cuối năm, thời khắc để mỗi người nhìn lại một năm qua thành công hay còn dang dở, nén bạc thu lợi hay vẫn còn nguyên trong đất cát.

Cuối năm, nhịp sống hối hả khiến ai ai cũng tất bật mua sắm Tết, dọn nhà, lo lắng quyết toán sổ sách, nợ nần trước giao thừa.

Cuối năm, mẹ trông bán được gánh hàng rau để thêm chút tiền cho đàn con thơ đang trông ngóng những tà áo mới. Cuối năm, bố mong nhận được tiền thưởng để con thêm chút “thịt lợn, dưa hành, bánh chưng xanh” trong mâm cỗ ngày Tết…

Cuối năm,

Những người con xa xứ lại bồi hồi, xao xuyến, bùi ngùi nhớ “Tết xa”.

Và cuối năm,

Thiên Chúa cũng muốn đến thăm thửa đất mà Ngài đã gieo trồng. Thửa đất ấy có được cuốc bẫm cày sâu không hay chỉ là mảnh đất hoang tàn, sỏi đá cằn cỗi.

Mỗi người chúng ta là một thửa đất được Chúa gieo hạt giống là Lời Chúa. Thửa đất ấy ban đầu là một thửa đất tốt, hạt giống gieo cũng được chọn lựa kĩ càng. Từng giây từng phút của chuỗi ngày sống, Thiên Chúa đều cho mưa xuống và hằng chúc lành để hạt giống được nảy mầm và lớn lên.

Một năm qua ta sống thế nào, cuối năm là những thời khắc Thiên Chúa cho chúng ta cơ hội để nhìn lại, tua lại một hành trình sống của chính mình. Chúng ta có sử dụng tốt thời gian Chúa ban để tu chỉnh, để rèn luyện, để được sửa dạy, để được lớn lên hay không? Hay chỉ là nghe mà không nghe, từ chối hiểu, buông thả mình lãng phí thời gian thiêng liêng Chúa ban vào những điều vô luân vô nghĩa, làm mất đi giá trị khởi điểm ban đầu Chúa ban. Ta có gieo vào thửa đất của mình những hạt giống đầy gai góc của sự thù hận, ganh ghét, đố kỵ, lừa lọc.

Cuộc sống này là để yêu thương, sống không chỉ là tồn tại nhưng còn sống cho, sống với và sống vì,… Thiên Chúa cho chúng ta cơ hội nhìn lại mình một năm qua. Thiên Chúa luôn yêu thương, dõi theo từng bước chân đường nẻo ta đi cùng những nổi vất vả của ta trong đời. Ngài không bao giờ bỏ rơi con cái của Ngài phải làm việc một mình, chịu đựng một mình. Ngài hằng ở kề bên chăm sóc ta từng hơi thở, từng giấc ngủ. Ngài biến sự dữ thành sự lành, Ngài chấp nhận hiến Con mình cho nhân loại, để tuôn đổ dòng máu châu báu cực thánh cho con cái Ngài được hưởng nguồn ơn cứu độ. Ngài hằng mong thuở đất mà Ngài canh tác, vun trồng được trổ sinh những bông hoa đẹp, trái thơm, quả ngọt để đón mừng một cái Tết đầy tràn nhựa sống, tỏa lan mùi thơm hương sắc “Tết xuân vĩnh cửu”.

Vậy ta có sẵn sàng cho Chúa cơ hội đến “Đón Tết”, thăm lại thửa đất Chúa giao cho mỗi người canh tác một năm qua không? Ta có sẵn sàng quyết toán với Chúa trước giao thừa không? Thửa đất ấy đang tàn lụi hay um tùm cỏ dại hay đã trở nên hoang tàn theo ngày tháng. Đông đi xuân đến, ta hãy dành thời gian nói lời yêu thương, thân thiện với người hàng xóm chưa một lần bắt chuyện, hay trao cho nhau những nụ cười gói trọn tâm tình hương vị Tết cho những người làm ăn xa quê không thể trở về,…

Và nhất là đến với Thiên Chúa nhân từ để làm sống dậy thửa đất cằn cỗi của ta, đón nhận những lộc biếc, chồi non Chúa đã ươm trồng cho chúng ta lâu nay mà chúng ta quên đi bóng dáng Ngài hiện diện. Thửa đất của chúng ta sẽ trở nên một khu vườn màu hy vọng, lung linh sắc màu mùa xuân đón Tết.

Hy vọng ngày cuối năm, ngày giáp Tết, mỗi người biết mời Chúa đến viếng thăm và ở lại để cùng Chúa đón Tết, đón chào một Mùa Xuân mới trong khu vườn đã được trang hoàng đầy hương hoa sắc xuân và hát lên Khúc tình ca mùa xuân mới.

 

Têrêxa Tự tình, Thanh Tuyển MTG Vinh

 

 

Từ khóa:

Suy tư - Chia sẻ khác:

23/4/2024 - Có một vị mục tử như thế!
18/4/2024 - Hãy cầu nguyện như bạn là
15/4/2024 - Bốn sai lầm cần tránh khi nghĩ về cầu nguyện
11/4/2024 - Bạn ơi, làm sao nhận ra Chúa trên đường ?
9/4/2024 - Sự thật dễ bị lãng quên về sự Phục sinh
8/4/2024 - Làm thế nào để thể hiện Lòng Thương Xót trong cuộc sống hàng ngày?
7/4/2024 - Bạn có muốn trở nên Người của Lòng Thương Xót?
5/4/2024 - Đức Giê-su Ki-tô – Đường Thiên Chúa quan phòng
4/4/2024 - Kính nhớ Lòng Chúa Thương Xót – Suy niệm về hai chữ yêu thương
3/4/2024 - Đức Hồng y Joseph Ratzinger: “Chân lý sự phục sinh”
31/3/2024 - Đức Ki-tô Phục Sinh – Đỉnh Cao của “Nhiệm Cuộc Cứu Độ”
29/3/2024 - Thập Giá - Con đường Tình Yêu
28/3/2024 - Nụ hôn phản bội
28/3/2024 - Sự thịnh lặng thốt nên lời...
20/3/2024 - Mùa Chay và thánh Giuse
 
  VIDEO CLIPS  
Video
Bộ mẫu dâng hoa kính Mẹ năm 2024
Vết thương Phục Sinh
Giêsu khải hoàn
Thập Giá niềm hy vọng đời con
Suy niệm 14 chặng đàng Thánh Giá "DẤU CHÂN TÌNH YÊU TRÊN ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ"
Suốt đời Mẹ Cha
Ước vọng cuộc đời
Xuân đã về
Nguyện ước đầu xuân
Hang Bêlem
 
  FANPAGE FACEBOOK  
  LIÊN KẾT WEBSITE  
Hội Dòng MTG. Hưng Hóa
Hội Dòng MTG. Xuân Lộc
Hội Dòng MTG. Nha Trang
Hội Dòng MTG. Cái Mơn
Hội Dòng MTG. Gò Vấp
Hội Dòng MTG. Thủ Đức
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Bà Rịa
TGP. Sài Gòn
Giáo phận Quy Nhơn
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Hải Phòng
Giáo phận Bùi Chu
Giáo Phận Bắc Ninh
Giáo phận Hưng Hóa
TGP. Hà Nội
Giáo phân Thanh Hóa
Giáo phận Vinh
Giáo phận Hà Tĩnh
 
  Trang chủ I  Giới thiệu   I  Giáo Hội   I  Sinh hoạt Hội Dòng   I  Cộng đoàn   I  Mục vụ   I  Suy niệm - Suy tư   I  Góc sáng tác   I  Kỹ năng sống    

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ VINH
Địa chỉ: Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0982.868.275 - 0386.501.245
Email: [email protected]
Website: http://mtgvinh.com