>> SUY NIỆM - SUY TƯ | CHÚA NHẬT VÀ LỄ TRỌNG

Rượu mới cho hạnh phúc trăm năm (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II - TNC)
Tin đăng ngày: 15/1/2022 - Xem: 5513

Upload


RƯỢU MỚI CHO HẠNH PHÚC TRĂM NĂM

(Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II - TNC)

 

Cây Bút Chì, MTG Vinh

 

LỜI CHÚA: Ga 2, 1-12

Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giê-su. Đức Giê-su và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với Người: "Họ hết rượu rồi". Đức Giê-su đáp: "Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến". Thân mẫu Người nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo."

Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do-thái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước. Đức Giê-su bảo họ: "Các anh đổ đầy nước vào chum đi! " Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Người nói với họ: "Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc." Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại và nói: "Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ". Đức Giê-su đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Ca-na miền Ga-li-lê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người. Sau đó, Người cùng với thân mẫu, anh em và các môn đệ xuống Ca-phác-na-um và ở lại đó ít ngày.

 

SUY NIỆM:

Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy Đức Giêsu là Đấng Thiên Sai khai mở một thời kỳ hoan lạc mới cho nhân loại và sứ vụ công khai của Người khởi đầu bởi “dấu lạ” hóa nước lã thành rượu nồng tại tiệc cưới Cana. Việc Chúa Giêsu đến tham dự bữa tiệc cưới nói lên sự quan tâm của Thiên Chúa đối với con người: Thiên Chúa hiện diện để chia sẻ niềm vui lẫn nỗi buồn của cả nhân loại. Thật hạnh phúc cho gia chủ khi được Chúa Giêsu, Mẹ Maria và các môn đệ đến tham dự trong ngày đại hỷ. Theo tục lệ truyền thống, người Do Thái thời xưa thường kéo dài tiệc cưới suốt cả tuần lễ, bởi đây không chỉ là ngày vui của chính đôi tân hôn nhưng là của mọi người. Các thực khách được mời sẽ dự tiệc kéo dài trong nhiều ngày và đương nhiên chủ nhà phải chuẩn bị rất nhiều đồ ăn thức uống, nhất là phải có đủ rượu để đãi khách. Không hiểu vì lý do gì mà tiệc chưa tàn thì rượu đã cạn nhưng chắc chắn đây là một điềm gở, một nỗi nhục cho gia chủ, bởi rượu là yếu tố quan trọng và không thể thiếu trong tiệc cưới của người Do Thái. Giữa hoàn cảnh éo le đó, bằng trực giác bén nhạy của người phụ nữ, đặc biệt là tấm lòng bao dung của người mẹ, Đức Maria đã nhìn thấy trước nỗi buồn, sự hụt hẫng trên khuôn mặt của đôi tân hôn; nỗi lo lắng, bối rối của gia chủ; niềm vui còn dang dở của nhiều thực khách. Chính tình thương đã thôi thúc Mẹ đến bên Con Chí Thánh và nhẹ nhàng nói: “Họ hết rượu rồi!”. Mặc dù biết rằng giờ của Con chưa đến, nhưng Đức Maria vẫn tin tưởng nói với các gia nhân: “Hễ Người bảo gì thì hãy làm theo!”. Lời nói ấy không chỉ cho thấy Đức Maria hiểu rõ Con mình, nhưng còn thể hiện một thái độ tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa. Nhờ vào sự tinh tế và thái độ ân cần của Mẹ, Chúa Giêsu đã chủ động làm phép lạ cho nước lã hóa thành rượu ngon hảo hạng, với sự cộng tác của các gia nhân.

Phép lạ trong tiệc cưới Cana hôm nay cho chúng ta cảm nếm thật nhiều hương vị khi suy gẫm Lời Chúa, và đó như là hành động từ từ nhâm nhi một chén rượu nồng sưởi ấm con tim và làm phấn khởi cõi lòng. Chúa Giêsu là “rượu mới” được trao ban một cách dư tràn trên nhân loại. Rượu mới của Chúa Giêsu ban tặng là rượu của tình yêu, rượu ân sủng và tràn đầy Thánh Thần sẽ canh tân lòng người. Chúa Giêsu cũng chính là “tân lang mới” và Người sẽ thiết đãi nhân loại một bữa tiệc hoan hỷ trên Nước Trời. Mọi người sẽ không còn uống rượu, ăn tiệc trần gian mà được dự tiệc cưới Chiên Thiên Chúa với niềm vui không bao giờ vơi cạn. Thêm vào đó, sứ điệp Lời Chúa còn nhấn mạnh đến vai trò chuyển cầu của Mẹ Maria và làm cho Mẹ trở nên người thầy tuyệt vời dạy đức tin cho chúng ta. Dù ở trong hoàn cảnh nào, dù cuộc sống có đau khổ ra sao, chỉ cần tin tưởng vào tình thương từ ái của Mẹ, Thiên Chúa sẽ không chối từ lòng cậy trông của bất cứ ai. Ngày hôm nay và chính lúc này, Đức Maria vẫn đang mời gọi chúng ta: “Người bảo gì, các con hãy làm theo!”. Thực thi thánh ý Thiên Chúa chính là cánh cửa hé mở những điều lạ lùng trong cuộc sống. Thật là khôn ngoan cho những ai biết mời Chúa đến chung chia những nỗi niềm thường nhật, để nỗi buồn hóa thành niềm vui và niềm vui sẽ càng nên trọn hảo.

 

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu!

Ngày nay, tiệc tùng linh đình với mâm cao cỗ đầy lan tràn khắp mọi nơi

Ở đâu tổ chức tiệc mừng, ở đó có đủ thứ rượu bia.

Cần uống loại gì là có ngay để “dán vào”.

Nếu thiếu bia rượu tại các đám cưới

thì chỉ cần một cú điện thoại là hàng chục két mới sẽ được chuyển tới.

Có lẽ, người ta sẽ không cần sự hiện diện của Chúa

để biến những chum nước lã thành rượu ngon nữa.

Con người ngày nay chỉ say sưa với rượu nồng bia hơi mà mình sản xuất ra,

chẳng mấy ai còn say mê với sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời mình.

Tuy nhiên, thật là vô nghĩa khi một cuộc vui lênh láng men nồng rượu cay,

nhưng lại thiếu đi phúc lành của Chúa!

Bia rượu không thể kéo dài hạnh phúc trăm năm

nhưng chỉ có Chúa mới có quyền năng tác hợp

và gìn giữ niềm hạnh phúc viên mãn của con người.

Xin cho nhân loại biết nhận ra chân lý đó,

để ai nấy kín múc được thứ “Rượu Mới Hảo Hạng”

mà Chúa Cha đã ban tặng cho loài người chúng con. Amen.

 

 

 

 

Từ khóa:

Chúa Nhật và Lễ Trọng khác:

7/4/2024 - Tôi là nữ tỳ của Chúa (08.04.2024 – Thứ Hai Tuần 2 Phục Sinh - Lễ Truyền tin)
31/3/2024 - Ánh Phục Sinh xé toạc màn sự chết (suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Phục Sinh)
23/3/2024 - Từ lời vạn tuế đến lời kết án (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá - Năm B)
9/3/2024 - Ánh sáng cứu độ từ Thập Giá (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV mùa chay - Năm B)
2/3/2024 - Tâm thế thờ phượng mới (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật III mùa chay - Năm B)
24/2/2024 - Biến hình là biến đổi nội tâm (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II mùa chay - năm B)
3/2/2024 - Theo sát dấu chân Thầy Giêsu (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật V - TNB)
27/1/2024 - Gieo Lời Chúa trong tâm điền (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV - TNB)
20/1/2024 - Bài giảng Đức Thánh Cha: Chúa nhật 3 Thường niên năm B – Chúa nhật Lời Chúa
13/1/2024 - Cầu nối đến với Chúa (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II - TNB)
7/1/2024 - Suy niệm chú giải Lời Chúa – Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa – Năm B
7/1/2024 - Hành trình tìm kiếm Ánh Sáng (Suy niệm Tin Mừng lễ Chúa Hiển Linh - năm B)
6/1/2024 - Bài giảng của Đức Thánh Cha - Lễ Chúa Hiển Linh
30/12/2023 - Thánh Gia - Mô mẫu của mọi Gia đình
23/12/2023 - Cung cách đáp lời truyền tin (Suy niệm TIn Mừng Chúa Nhật IV - TNB)
 
  VIDEO CLIPS  
Video
Vết thương Phục Sinh
Giêsu khải hoàn
Thập Giá niềm hy vọng đời con
Suy niệm 14 chặng đàng Thánh Giá "DẤU CHÂN TÌNH YÊU TRÊN ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ"
Suốt đời Mẹ Cha
Ước vọng cuộc đời
Xuân đã về
Nguyện ước đầu xuân
Hang Bêlem
Múa: Để Chúa đến
 
  FANPAGE FACEBOOK  
  LIÊN KẾT WEBSITE  
Hội Dòng MTG. Hưng Hóa
Hội Dòng MTG. Xuân Lộc
Hội Dòng MTG. Nha Trang
Hội Dòng MTG. Cái Mơn
Hội Dòng MTG. Gò Vấp
Hội Dòng MTG. Thủ Đức
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Bà Rịa
TGP. Sài Gòn
Giáo phận Quy Nhơn
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Hải Phòng
Giáo phận Bùi Chu
Giáo Phận Bắc Ninh
Giáo phận Hưng Hóa
TGP. Hà Nội
Giáo phân Thanh Hóa
Giáo phận Vinh
Giáo phận Hà Tĩnh
 
  Trang chủ I  Giới thiệu   I  Giáo Hội   I  Sinh hoạt Hội Dòng   I  Cộng đoàn   I  Mục vụ   I  Suy niệm - Suy tư   I  Góc sáng tác   I  Kỹ năng sống    

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ VINH
Địa chỉ: Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0982.868.275 - 0386.501.245
Email: [email protected]
Website: http://mtgvinh.com