>> SUY NIỆM - SUY TƯ | CHÚA NHẬT VÀ LỄ TRỌNG

Niềm vui trong sự sám hối (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật III Mùa Vọng)
Tin đăng ngày: 11/12/2021 - Xem: 5499

Upload


NIỀM VUI TRONG SỰ SÁM HỐI

(Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật III MV - TNC)

 

Cây Bút Chì,  MTG Vinh

 

LỜI CHÚA: Lc 3, 10-18

Khi ấy, dân chúng hỏi Gioan rằng: “Vậy chúng tôi phải làm gì?” Ông trả lời: “Ai có hai áo, hãy cho người không có; ai có của ăn, cũng hãy làm như vậy”. Cả những người thu thuế cũng đến xin chịu phép rửa và thưa rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi phải làm gì?” Gioan đáp: “Các ngươi đừng đòi gì quá mức đã ấn định cho các ngươi”. Các quân nhân cũng hỏi: “Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì?” Ông đáp: “Ðừng ức hiếp ai, đừng cáo gian ai; các ngươi hãy bằng lòng với số lương của mình”.

Vì dân chúng đang mong đợi và mọi người tự hỏi trong lòng về Gioan rằng: “Có phải chính ông là Ðức Kitô chăng?” Gioan trả lời cho mọi người rằng: “Tôi lấy nước mà rửa các ngươi, nhưng Ðấng quyền năng hơn tôi sẽ đến, – tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người, – chính Người sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Người cầm nia trong tay mà sảy sân lúa của Người, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt!” Ông còn khuyên họ nhiều điều nữa khi rao giảng tin mừng cho dân chúng.

 

Suy niệm:

“Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì?”

Phụng vụ Chúa Nhật tuần III Mùa Vọng mang âm hưởng của một niềm vui kín nhiệm, chan chứa vui mừng và hy vọng. Chính vì thế, Chúa Nhật hôm nay được mệnh danh là Chúa Nhật Gaudete với sắc hồng lan tỏa từ bên trong trái tim con người đến những biểu hiện bên ngoài của Phụng vụ. Bản văn Tin Mừng giúp mỗi người Kitô hữu khám phá ra lý do con người nên sống trong tâm tình hân hoan vui sướng, cũng như cách thức để đạt được niềm vui trọn hảo trong Chúa, được thể hiện qua việc sám hối và canh tân nếp sống đạo của mình. Những gì xảy ra trong bài Tin Mừng hôm nay được xem như là hiệu quả của “tiếng hô” trong sa mạc của Thánh Gioan Tẩy Giả mà Tin Mừng tuần trước đã miêu tả. Hôm nay, thánh Luca đã thuật lại một khung cảnh hết sức cảm động, đó là những lớp người khác nhau trong xã hội Do Thái lũ lượt tìm đến với Vị Tiền Hô của Đấng Cứu Thế để xin chịu phép rửa tỏ lòng ăn năn sám hối và tìm kiếm lời khuyên cho việc thay đổi cuộc đời của mình. Họ đã thực sự được đánh động! Tiếng hô của thánh Gioan Tẩy Giả cũng đã thực sự chạm đến chốn thâm sâu nhất trong cõi lòng của họ. Lời mời gọi sám hối không dừng lại ở sự thất vọng chán chường nhưng mang đến niềm hy vọng tràn trề, không dừng lại ở việc gặm nhấm quá khứ nhưng là hướng đến một tương lai tươi mới, và cũng không dừng lại nơi môi miệng nhưng phải khởi động bởi chính đôi tay. 

Thánh Luca đã nhấn mạnh khía cạnh tự nguyện và chủ động của hành trình sám hối bằng việc đặt câu hỏi “Chúng tôi phải làm gì?” trên môi miệng của những kẻ khao khát được biến đổi. Họ xin ngài chỉ dẫn cách phải sống và việc phải làm. Thánh Gioan rất thực tế và có những giải pháp thích ứng với từng hoàn cảnh, từng hạng người. Ngài hướng mỗi người sống đúng cương vị của mình, hoàn thành trách nhiệm của mình, thực thi tình bác ái huynh đệ và sống trong tương giao tốt đẹp với người khác. Như thế, dọn đường cho Chúa Cứu Thế và dọn đường cho tha nhân chỉ là một. Con đường đến với Chúa và con đường đến với tha nhân cũng chỉ là một. Đối với dân chúng, ngài muốn họ phải yêu thương và quảng đại chia sẻ với nhau những gì mình có: “Ai có hai áo, hãy cho người không có, ai có của ăn cũng hãy làm như vậy”. Với những người thu thuế, ngài yêu cầu họ phải biết liêm chính và bằng lòng với thực tại: “Các ngươi đừng đòi gì quá mức đã ấn định cho các ngươi”. Còn các quân nhân thì nhận được lời khuyên đừng sách nhiễu đồng bào, phải biết bênh đỡ kẻ cô thế cô thân và hào hiệp thi hành phận vụ của mình: “Đừng ức hiếp ai, đừng cáo gian ai, các ngươi hãy bằng lòng với số lương của mình”. Như vậy, thánh Gioan không kêu gọi người ta từ bỏ môi trường sống, công việc của mình nhưng ngài khẩn thiết mời gọi họ từ bỏ nếp sống cũ và sống đúng với căn tính của mình.

Trước sự ngưỡng mộ, những lời ca tụng, những danh xưng cao quý mà người Do Thái đặt cho, thay vì hài lòng và tự hào vì người ta thần thánh hóa bản thân mình, Gioan Tẩy Giả lại kiên quyết từ chối và tự nhận mình “không xứng đáng cởi dây giày cho Đấng quyền thế đến sau ngài, Đấng sẽ làm phép rửa trong Chúa Thánh Thần”. Lời xác nhận trên cho thấy thánh Gioan đã ý thức được rằng ngài chỉ làm phép rửa giúp dân chúng ăn năn sám hối, còn họ phải trông đợi một Đấng quyền thế hơn có thể rửa sạch mọi tội lỗi của họ trong Chúa Thánh Thần. Thánh Gioan đã thực sự dạy chúng ta bài học quý báu về sự khiêm nhường và bài học đóng vai phụ. Trên đời, ai cũng thích đóng vai chính, nhưng trong một vở kịch, vai chính chỉ cần vài người, còn vai phụ thì cần rất nhiều. Nếu trong cuộc sống, người nào cũng đòi đóng vai chính, thì ai sẽ làm vai phụ. Trong khung cảnh chờ đợi Chúa đến của Mùa Vọng, chúng ta cũng hãy xin Chúa được đóng vai phụ trong chương trình cứu độ của Người, để Chúa luôn lớn lên, còn ta thì phải nhỏ lại. Để làm được như vậy, ta phải biết sẵn sàng mở cánh cửa tâm hồn cho Chúa đến và biết ân cần thỉnh ý Chúa mỗi ngày: “Lạy Chúa, con là kẻ mọn hèn, con phải làm gì để được Chúa biến đổi?”. Như thế, cuộc đời ta sẽ trở nên ý nghĩa mỗi ngày và chúng ta sẽ tìm được niềm vui nội tâm sâu thẳm từ việc sống theo tiếng gọi của Thiên Chúa ngang qua Tin Mừng.


CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,

Có nhiều lúc, con cảm thấy cuộc đời mình thật tồi tệ.

Con mất phương hướng vì những thất bại

Con chao đảo vì những cơn khủng hoảng nội tâm

Con thất vọng vì biết bao tội đời lem luốc

Con không còn đủ can đảm để đến với Chúa và tha nhân

Chỉ biết chôn chặt đời mình trong những khúc quanh, ngõ cụt.

Xin Chúa ban cho con sự can đảm

Để tiến đến gần với Chúa

Mà tìm thấy lối đi mới cho cuộc đời

“Lạy Chúa, con phải làm gì để được biến đổi?”

Ước gì vào những khi con thấy mình thê thảm,

Con đều biết thưa lên như vậy

Để có thể tìm lại được niềm vui thực sự

Từ hành trình hoán cải trở về bên Chúa. Amen.

 

 

Từ khóa:

Chúa Nhật và Lễ Trọng khác:

7/4/2024 - Tôi là nữ tỳ của Chúa (08.04.2024 – Thứ Hai Tuần 2 Phục Sinh - Lễ Truyền tin)
31/3/2024 - Ánh Phục Sinh xé toạc màn sự chết (suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Phục Sinh)
23/3/2024 - Từ lời vạn tuế đến lời kết án (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá - Năm B)
9/3/2024 - Ánh sáng cứu độ từ Thập Giá (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV mùa chay - Năm B)
2/3/2024 - Tâm thế thờ phượng mới (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật III mùa chay - Năm B)
24/2/2024 - Biến hình là biến đổi nội tâm (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II mùa chay - năm B)
3/2/2024 - Theo sát dấu chân Thầy Giêsu (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật V - TNB)
27/1/2024 - Gieo Lời Chúa trong tâm điền (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV - TNB)
20/1/2024 - Bài giảng Đức Thánh Cha: Chúa nhật 3 Thường niên năm B – Chúa nhật Lời Chúa
13/1/2024 - Cầu nối đến với Chúa (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II - TNB)
7/1/2024 - Suy niệm chú giải Lời Chúa – Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa – Năm B
7/1/2024 - Hành trình tìm kiếm Ánh Sáng (Suy niệm Tin Mừng lễ Chúa Hiển Linh - năm B)
6/1/2024 - Bài giảng của Đức Thánh Cha - Lễ Chúa Hiển Linh
30/12/2023 - Thánh Gia - Mô mẫu của mọi Gia đình
23/12/2023 - Cung cách đáp lời truyền tin (Suy niệm TIn Mừng Chúa Nhật IV - TNB)
 
  VIDEO CLIPS  
Video
Vết thương Phục Sinh
Giêsu khải hoàn
Thập Giá niềm hy vọng đời con
Suy niệm 14 chặng đàng Thánh Giá "DẤU CHÂN TÌNH YÊU TRÊN ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ"
Suốt đời Mẹ Cha
Ước vọng cuộc đời
Xuân đã về
Nguyện ước đầu xuân
Hang Bêlem
Múa: Để Chúa đến
 
  FANPAGE FACEBOOK  
  LIÊN KẾT WEBSITE  
Hội Dòng MTG. Hưng Hóa
Hội Dòng MTG. Xuân Lộc
Hội Dòng MTG. Nha Trang
Hội Dòng MTG. Cái Mơn
Hội Dòng MTG. Gò Vấp
Hội Dòng MTG. Thủ Đức
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Bà Rịa
TGP. Sài Gòn
Giáo phận Quy Nhơn
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Hải Phòng
Giáo phận Bùi Chu
Giáo Phận Bắc Ninh
Giáo phận Hưng Hóa
TGP. Hà Nội
Giáo phân Thanh Hóa
Giáo phận Vinh
Giáo phận Hà Tĩnh
 
  Trang chủ I  Giới thiệu   I  Giáo Hội   I  Sinh hoạt Hội Dòng   I  Cộng đoàn   I  Mục vụ   I  Suy niệm - Suy tư   I  Góc sáng tác   I  Kỹ năng sống    

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ VINH
Địa chỉ: Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0982.868.275 - 0386.501.245
Email: [email protected]
Website: http://mtgvinh.com