>> SUY NIỆM - SUY TƯ | CHÚA NHẬT VÀ LỄ TRỌNG

Trở thành "tiếng hô" cho con người hôm nay (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II Mùa Vọng - năm C)
Tin đăng ngày: 4/12/2021 - Xem: 7058

 

Upload


TRỞ THÀNH "TIẾNG HÔ" CHO CON NGƯỜI HÔM NAY

(Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II Mùa Vọng - Năm C)

 

Cây Bút Chì, MTG Vinh

 

LỜI CHÚA: Lc 3,1-6

Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Ti-bê-ri-ô, thời Phong-xi-ô Phi-la-tô làm tổng trấn miền Giu-đê, Hê-rô-đê làm tiểu vương miền Ga-li-lê, người em là Phi-líp-phê làm tiểu vương miền I-tu-rê và Tra-khô-nít, Ly-xa-ni-a làm tiểu vương miền A-bi-lên, Kha-nan và Cai-pha làm thượng tế, có lời Thiên Chúa phán cùng con ông Da-ca-ri-a là ông Gio-an trong hoang địa. Ông liền đi khắp vùng ven sông Gio-đan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội, như có lời chép trong sách ngôn sứ I-sai-a rằng: Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.

 

SUY NIỆM:

Tin Mừng hôm nay gợi lên cho ta thấy cách thức đón Chúa và ơn cứu độ của Người. Thánh Luca muốn xác quyết rằng Thiên Chúa đã thực sự hiện diện trong dòng lịch sử của con người. Quả thật, vào thời khắc mà sự trông chờ của những người công chính đã chín muồi và cũng là khi số đông con người chìm trong tội lỗi, thì Thiên Chúa đã đến “cắm lều” (Ga 1,14) và sống giữa con người để thực hiện chương trình cứu độ toàn thể nhân loại. Trình thuật Tin Mừng đặt sứ vụ công khai của Gioan Tẩy Giả, và đồng thời cũng khai mạc sứ vụ của Chúa Giêsu (Ga 3,1-2) vào trong bối cảnh lịch sử của dân Israen lúc bấy giờ. Sau ba mươi năm sống ẩn dật, Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ công khai. Và trước khi Chúa đến với dân Israen, thì Thiên Chúa đã sai Gioan Tiền Hô đi trước dọn đường cho Con Chí Ái của Người.

Thánh Gioan Tẩy Giả đã thấy từ Hoàng đế Tibêriô đến Tổng trấn Philatô, các vua Hêrôđê, Philip, Lyxania và cả các Thượng tế Hanna, Caipha, đạo cũng như đời, quan cũng như dân, lòng người như những con đường trong hoang địa, đầy những thung lũng hố sâu, những núi đồi hiểm trở, những khúc quanh co, gồ ghề, lồi lõm. Chính vì vậy, ngài đã trở nên người dọn đường, kẻ bắc cầu cho Đấng Cứu Thế với lời kêu gọi: “Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa” (Lc 3,4-6). Như vậy, điều kiện kiện ắt có của ơn cứu độ là phải nhận ra tình trạng thương tổn của mình, hối tiếc vì mình đã phạm tội, ăn năn hoán cải và quyết tâm thay đổi tâm hồn để xứng đáng đón Chúa ngự đến. Lời hiệu triệu của Thánh Gioan mang đến một thông điệp rất cấp bách, bởi ơn cứu độ đã đến giữa nhân loại mà nhân loại chẳng nhận ra và có khi cố ý không nhận ra. Lời loan báo này đáng lý ra phải được xem là một lời an ủi ngọt ngào, mang đến một sự rộn ràng hân hoan trong tâm hồn vì nó cho thấy Thiên Chúa yêu thương con người cách khôn cùng; ấy thế mà con người thời xưa cũng như thời nay có xu hướng xem đó như là một gánh nặng, một lời bắt buộc miễn cưỡng.

Chúa vẫn đang đến với nhân loại trong từng ngày. Tiếng gọi của Thánh Gioan Tẩy Giả vẫn rất cấp bách và khẩn thiết. Thế nhưng, nhìn vào xã hội hôm nay, thật đáng buồn khi chẳng mấy ai còn thiết tha mấy với việc Chúa đến, và cũng chẳng mấy ai quan tâm chờ đón Ngài. Con người ngày càng xa cách Thiên Chúa! Đó không  phải là một sự ngăn cách trùng trùng điệp điệp giữa Đấng Tạo Hóa uy quyền trên trời cao với những thụ tạo thấp hèn dưới đất thấp, nhưng là ngăn cách giữa một Thiên Chúa giàu lòng xót thương với một nhân loại vô tâm và vô cảm. Đó cũng không phải là ngăn cách giữa Đấng vô hình với phận người hữu hình, nhưng là ngăn cách giữa thực tại thiêng liêng với chủ nghĩa vật chất thực dụng. Con người ngày nay đã xây dựng được nhiều nhịp cầu thật dài và kiên cố, bắc qua những dòng sông rộng mênh mông, để nối kết đôi bờ; xây được những thang máy cao tốc hiện đại hay nối được những dây cáp chắc chắn để chinh phục những ngọn núi cao, nhưng lại mù tối, bất lực và thất bại thảm hại trong việc xây dựng những nhịp cầu thiêng liêng để kết nối với Thiên Chúa và kết nối với những người xung quanh. Thêm vào đó, con người ngày nay có thể dễ dàng hủy hoại đi những ngọn núi xanh bạt ngàn để biến thành những khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng; Đồng thời, khắp nơi, con người cũng có thể lấp hồ, lấp sông để xây nhà. Ấy thế mà con người lại không mấy sáng tạo trong việc bạt đi những gò nổng trong tâm hồn và cũng không nhạy bén để lấp đi những hố ngăn cách giữa những trái tim. Hơn bao giờ hết, Thiên Chúa mời gọi mỗi người Kitô hữu phải trở thành một Gioan Tiền Hô dọn đường cho Người ở trong môi trường sống của mình.

Để trở thành một Gioan Tiền Hô thời hiện đại, trước tiên, mỗi Kitô hữu phải đi sâu vào sa mạc thiêng liêng để khám phá ra “địa hình” của tâm hồn mình. Làm sao ta có thể tác động đến người khác khi bản thân mình còn quá nhiều “núi cao hay hố sâu” ngăn cản giữa ta và Chúa, giữa ta với tha nhân và giữa ta với chính mình? Làm sao ta thuyết phục được người khác khi ta có quá nhiều con đường quanh co, khúc khuỷu để lẩn tránh đường thẳng dẫn đến chân lý và sự thật? Làm sao ta thành chứng nhân khi ta còn hay qua lại những “lối mòn cố hữu” được đắp bằng những thói xấu đã hóa thạch, trong khi đó, con đường nhân đức lại để cho cỏ dại mọc lên um tùm khiến ta chẳng thể bước qua? Một lần nữa, trong khung cảnh của Mùa Vọng, tiếng hô của thánh Gioan Tẩy Giả năm xưa lại vang lên mời gọi những vị tiền hô của Chúa Cứu Thế trong thời đại hôm nay phải dọn đường cho Chúa trong từng ngày sống của mình.

 

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,

Ngày xưa, thánh Gioan đã trở nên ngôn sứ chuẩn bị cho Chúa đến lần đầu,

thì hôm nay, Chúa mời gọi con làm sứ giả chuẩn bị cho Chúa đến

từng ngày trong cuộc sống của chính con và của những anh chị em xung quanh.

Thế nhưng, một thoáng nhìn lại bản thân,

con nhận thấy rằng ngay cả khi dọn đường cho Chúa đến trong tâm hồn mình,

con cũng chưa làm được

thì làm sao con dọn đường cho người khác?

Chúa ơi, con đường dẫn đến ơn cứu độ trong tâm hồn con

quá là trắc trở, ghồ ghề và khúc khuỷu.

Chính vì thế, con chưa thấy rõ đích đến của ơn cứu độ

là chính Chúa ở phía trước con đường.

Con đã hì hục đào những hố thật sâu

để chất cho thật nhiều tiền tài và những sở hữu cá nhân.

Con cũng hăng say xây những ngọn núi thật cao của danh vọng

và đã che lấp lối đi cũng như chỗ đứng của Chúa trong lòng con.

Phải chăng con đã bận tâm quá nhiều vào những thứ phù vân, chóng qua?

Thêm vào đó, làm sao con dọn đường cho người khác

khi đôi lúc, con tỏ ra rất sùng mộ Thiên Chúa uy linh ngự trên cõi trời cao thẳm

nhưng lại thờ ơ, lạnh nhạt, thậm chí bạc đãi

chính Thiên Chúa đang hiện diện nơi những người chung quanh; 

Con chẳng biết rằng đón tiếp Chúa chính là sẵn lòng tiếp nhận mọi người không trừ ai.

Xin cho con hiểu rằng dọn đường Chúa đến không gì khác hơn

là dọn đường cho anh chị em chung quanh có thể đến được với con,

là xoá bỏ đi những ngăn cách giữa con với tha nhân mà con giáp mặt hằng ngày.

Và chỉ khi nào giữa con và mọi người xung quanh không còn phân ly ngăn cách,

thì lúc đó con đường mới dọn xong và Chúa mới có thể đến được với con.

Xin cho tâm hồn con trở nên chính lộ rộng rãi “bác ái, hoan lạc, bình an,

nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa tiết độ” (Gl 5,22-23)

để đón Chúa đến trong niềm vui bất tận của nội tâm. Amen.

 

 

 

Từ khóa:

Chúa Nhật và Lễ Trọng khác:

20/4/2024 - Mục tử tốt lành - sự hiện diện của tình yêu (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV PS)
7/4/2024 - Tôi là nữ tỳ của Chúa (08.04.2024 – Thứ Hai Tuần 2 Phục Sinh - Lễ Truyền tin)
31/3/2024 - Ánh Phục Sinh xé toạc màn sự chết (suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Phục Sinh)
23/3/2024 - Từ lời vạn tuế đến lời kết án (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá - Năm B)
9/3/2024 - Ánh sáng cứu độ từ Thập Giá (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV mùa chay - Năm B)
2/3/2024 - Tâm thế thờ phượng mới (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật III mùa chay - Năm B)
24/2/2024 - Biến hình là biến đổi nội tâm (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II mùa chay - năm B)
3/2/2024 - Theo sát dấu chân Thầy Giêsu (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật V - TNB)
27/1/2024 - Gieo Lời Chúa trong tâm điền (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV - TNB)
20/1/2024 - Bài giảng Đức Thánh Cha: Chúa nhật 3 Thường niên năm B – Chúa nhật Lời Chúa
13/1/2024 - Cầu nối đến với Chúa (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II - TNB)
7/1/2024 - Suy niệm chú giải Lời Chúa – Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa – Năm B
7/1/2024 - Hành trình tìm kiếm Ánh Sáng (Suy niệm Tin Mừng lễ Chúa Hiển Linh - năm B)
6/1/2024 - Bài giảng của Đức Thánh Cha - Lễ Chúa Hiển Linh
30/12/2023 - Thánh Gia - Mô mẫu của mọi Gia đình
 
  VIDEO CLIPS  
Video
Bộ mẫu dâng hoa kính Mẹ năm 2024
Vết thương Phục Sinh
Giêsu khải hoàn
Thập Giá niềm hy vọng đời con
Suy niệm 14 chặng đàng Thánh Giá "DẤU CHÂN TÌNH YÊU TRÊN ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ"
Suốt đời Mẹ Cha
Ước vọng cuộc đời
Xuân đã về
Nguyện ước đầu xuân
Hang Bêlem
 
  FANPAGE FACEBOOK  
  LIÊN KẾT WEBSITE  
Hội Dòng MTG. Hưng Hóa
Hội Dòng MTG. Xuân Lộc
Hội Dòng MTG. Nha Trang
Hội Dòng MTG. Cái Mơn
Hội Dòng MTG. Gò Vấp
Hội Dòng MTG. Thủ Đức
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Bà Rịa
TGP. Sài Gòn
Giáo phận Quy Nhơn
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Hải Phòng
Giáo phận Bùi Chu
Giáo Phận Bắc Ninh
Giáo phận Hưng Hóa
TGP. Hà Nội
Giáo phân Thanh Hóa
Giáo phận Vinh
Giáo phận Hà Tĩnh
 
  Trang chủ I  Giới thiệu   I  Giáo Hội   I  Sinh hoạt Hội Dòng   I  Cộng đoàn   I  Mục vụ   I  Suy niệm - Suy tư   I  Góc sáng tác   I  Kỹ năng sống    

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ VINH
Địa chỉ: Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0982.868.275 - 0386.501.245
Email: [email protected]
Website: http://mtgvinh.com