>> SUY NIỆM - SUY TƯ | SUY TƯ - CHIA SẺ

Thư gửi Lương Tâm
Tin đăng ngày: 8/11/2021 - Xem: 9358

 

Upload


THƯ GỬI LƯƠNG TÂM

 

Cây Bút Chì, MTG Vinh

 

Lương Tâm thân mến,

Trong cái nhẹ nhàng sâu lắng của màn đêm, chị đã suy nghĩ rất nhiều về em. Đáng lẽ ra chị phải viết cho em một bức thư từ lâu lắm rồi nhưng vì cuộc sống cứ vồn vã quay nhanh, chị chưa có dịp ngồi lại để lắng đọng mình. Chị biết, chỉ trong suy gẫm và thinh lặng, chị mới có nhiều hồi ức về em.

Chị cảm ơn em nhiều lắm. Từ khi chị có trí khôn đến giờ, em luôn là “nhân tố quan trọng” kề vai sát cánh bên chị và nỗ lực giúp chị trở thành một con người lương thiện. Em luôn hướng chị tới những gì là chuẩn mực, ngay thẳng, công chính, những gì mà Thiên Chúa muốn chị thực hiện. Chị không tưởng tượng được nếu không có em thì chị sẽ trở thành con người như thế nào!!! Có nhiều lúc, với những suy nghĩ đen tối, tiêu cực, chị đã toan làm điều gì đó sai trái, nếu không có em “cật lực cắn xé” trong tâm can làm cho chị day dứt thì chị đã ngả theo những cơn gió độc ấy rồi.

Em biết không, em là một quà tặng độc đáo mà Thiên Chúa chỉ ban cho riêng con người mà thôi. Em hiện diện nơi sâu kín nhất trong tâm hồn con người, giúp họ biết phân biệt đâu là thiện, đâu là tà. Em còn là “mệnh lệnh thiêng liêng” hay còn gọi là “tiếng vọng tâm linh” mà con người phải lắng nghe để biết đi theo đường lối của Thiên Chúa qua Đức Kitô là “Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống” (Ga 14, 6). Tiếng nói của em là chính Lời của Thiên Chúa hiện diện trong lòng con người, đó là Lời phán xét. Lời ấy gắn liền với Thiên Chúa, vì em đặt con người đối diện với Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm can, thấu suốt mọi bí ẩn, ngõ ngách của tâm hồn. Qua em, con người sẽ phải trả lời cho Thiên Chúa về mọi việc làm của mình. 

Người ta còn nói em rất có quyền lực. Em có quyền ra lệnh cho người ta phải thực hành điều thiện, hoặc tránh xa điều ác. Em cũng có tài phán đoán về các lựa chọn cụ thể của con người, chuẩn y những lựa chọn tốt và lên án những lựa chọn xấu. Em chứng tỏ uy quyền của chân lý vì em lấy sự Thiện tối cao làm chuẩn đích. Và điều tuyệt vời em mang lại là cảm giác vui thích và bình an sâu thẳm khi con người làm điều thiện hảo. Ngược lại, nếu con người làm điều xấu, điều ác, em sẽ làm cho họ cảm thấy bất an và cắn rứt, vì em không ngừng lên án những hành vi trái nghịch với chân lý.

Mặc dù em tuyệt vời đến thế, nhưng chị rất lấy làm buồn vì càng ngày “thế giá và sức ảnh hưởng” của em càng bé dần đi, tiếng nói của em cũng trở nên yếu ớt đến độ người ta không còn nghe thấy nữa. Có người còn lên tiếng châm biếm: “Lương tâm đã rụng hết răng, nên chẳng còn cắn xé được nữa!!!”. Thật đáng buồn phải không em? Chị biết rằng, ngày nay, nhiều giá trị đạo đức và luân lý đã bị đảo lộn để nhường chỗ cho các lối sống phóng túng, bất lương, bạo tàn, gian manh, lừa dối và bất công. Hậu quả vô cùng tai hại là lương tâm của nhiều người bị băng hoại đến mức không còn ra lệnh cho người ta hướng thiện được nữa. Chưa bao giờ có một cuộc khủng hoảng về lương tâm trầm trọng như hiện nay. Càng ngày, chị thấy “lương tâm ngay thẳng” càng biến mất và xuất hiện nhiều “dị bản” của lương tâm như lương tâm lệch lạc, lương tâm bệnh hoạn, lương tâm sai lầm, lương tâm bối rối, lương tâm hồ nghi, hay lương tâm phóng túng. Thế là những lời của Thánh Phaolô đã ứng nghiệm: “Con người đã vứt bỏ lương tâm ngay thẳng, nên đức tin của họ đã bị chết chìm.” (1Tm, 19). Đó cũng chính là thảm trạng mà con người đang mù quáng lao mình vào. Vì con người thời nay không còn ý thức sự hiện diện của Thiên Chúa, giá trị của ơn cứu độ, tầm quan trọng của đức tin, nên cán cân của lương tâm bị lệch lạc đến mức không thể phanh lại được. Thêm vào đó, chủ nghĩa cá nhân leo thang, con người hành động bất chấp tiếng vọng của “thiên luật” bên trong tâm hồn mình. Nhìn vào thế giới đương đại, bóng tối của sự dữ đang lan tràn khắp nơi... Thật là một điều tai hại và đáng buồn!

Bây giờ, nếu có một điều ước, chị sẽ ước rằng con người sẽ lần mò trở lại, tìm gặp em - người “bạn đường” tin cậy. Chị tin rằng, với sức mạnh “cố hữu” mà Thiên Chúa đã dành cho em, em có thể thay đổi bầu khí của thế giới này. Rồi đây, người ta sẽ hít thở bầu khí của sự bình an và hoan lạc, sẽ không còn những luồng gió độc của sự ác và sự dữ. Con người sẽ hưởng thiên đàng nơi trần thế.

Lương tâm ơi, liệu đó có phải là một “giấc mơ hoang tưởng” không em?

 

 




 

Từ khóa:

Suy tư - Chia sẻ khác:

23/4/2024 - Có một vị mục tử như thế!
18/4/2024 - Hãy cầu nguyện như bạn là
15/4/2024 - Bốn sai lầm cần tránh khi nghĩ về cầu nguyện
11/4/2024 - Bạn ơi, làm sao nhận ra Chúa trên đường ?
9/4/2024 - Sự thật dễ bị lãng quên về sự Phục sinh
8/4/2024 - Làm thế nào để thể hiện Lòng Thương Xót trong cuộc sống hàng ngày?
7/4/2024 - Bạn có muốn trở nên Người của Lòng Thương Xót?
5/4/2024 - Đức Giê-su Ki-tô – Đường Thiên Chúa quan phòng
4/4/2024 - Kính nhớ Lòng Chúa Thương Xót – Suy niệm về hai chữ yêu thương
3/4/2024 - Đức Hồng y Joseph Ratzinger: “Chân lý sự phục sinh”
31/3/2024 - Đức Ki-tô Phục Sinh – Đỉnh Cao của “Nhiệm Cuộc Cứu Độ”
29/3/2024 - Thập Giá - Con đường Tình Yêu
28/3/2024 - Nụ hôn phản bội
28/3/2024 - Sự thịnh lặng thốt nên lời...
20/3/2024 - Mùa Chay và thánh Giuse
 
  VIDEO CLIPS  
Video
Bộ mẫu dâng hoa kính Mẹ năm 2024
Vết thương Phục Sinh
Giêsu khải hoàn
Thập Giá niềm hy vọng đời con
Suy niệm 14 chặng đàng Thánh Giá "DẤU CHÂN TÌNH YÊU TRÊN ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ"
Suốt đời Mẹ Cha
Ước vọng cuộc đời
Xuân đã về
Nguyện ước đầu xuân
Hang Bêlem
 
  FANPAGE FACEBOOK  
  LIÊN KẾT WEBSITE  
Hội Dòng MTG. Hưng Hóa
Hội Dòng MTG. Xuân Lộc
Hội Dòng MTG. Nha Trang
Hội Dòng MTG. Cái Mơn
Hội Dòng MTG. Gò Vấp
Hội Dòng MTG. Thủ Đức
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Bà Rịa
TGP. Sài Gòn
Giáo phận Quy Nhơn
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Hải Phòng
Giáo phận Bùi Chu
Giáo Phận Bắc Ninh
Giáo phận Hưng Hóa
TGP. Hà Nội
Giáo phân Thanh Hóa
Giáo phận Vinh
Giáo phận Hà Tĩnh
 
  Trang chủ I  Giới thiệu   I  Giáo Hội   I  Sinh hoạt Hội Dòng   I  Cộng đoàn   I  Mục vụ   I  Suy niệm - Suy tư   I  Góc sáng tác   I  Kỹ năng sống    

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ VINH
Địa chỉ: Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0982.868.275 - 0386.501.245
Email: [email protected]
Website: http://mtgvinh.com