Bạn ra đi, về với lòng đất mẹ
Về với cội nguồn của kiếp nhân sinh
Về với Thiên Chúa Đấng tạo thành Bạn
Kiếp tro bụi nay trở về bụi tro
Bạn ra đi, đi về nơi xa ấy
Khi cuộc đời vẫn còn nhiều dở dang
Nay Chúa gọi, Bạn sẵn sàng quy phục
Nhưng vương chút lòng kẻ chốn nhân gian
Bạn ra đi không một lời nhắn gửi
Nhưng kẻ sống còn vương chút nghĩ suy
Cuộc sống con người nay còn mai mất
Sống gửi đời này, thác về nơi nao
Thương nhớ Bạn mà cõi lòng nghẹn đắng
Bao kỷ niệm nhung nhớ làm sao quên
Nhân sinh kiếp sống chính “Người” gieo phận
Sinh ly tử biệt vẫn cứ xoay vần
Xin gửi Bạn nơi nấm mồ lấp vội
Xin mẹ đất yêu thương ôm lấy Bạn
Trời cao, biển rộng, mây bay, sóng vỗ
Ru Bạn nghỉ yên nơi chốn vĩnh hằng
Xin ký thác Bạn trong vòng tay Chúa
Người yêu thương ôm ấp Bạn vào lòng
Xin bù đắp những gian - sầu – cô - lẻ
Mà Bạn đã vương trong “kiếp con người”.
Nghỉ yên nhé Bạn, người tôi yêu quý!
Pure tear, MTG Vinh |