>> SUY NIỆM - SUY TƯ | CHÚA NHẬT VÀ LỄ TRỌNG

Hãy tiến xa bước nữa để cán đích Nước Trời (Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật XXVIII - TNB)
Tin đăng ngày: 9/10/2021 - Xem: 5990

 

Upload

 

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXVIII - TNB

Hãy Tiến Xa Bước Nữa Để Cán Đích Nước Trời

 

Cây Bút chì, Mến Thánh Giá Vinh

 

LỜI CHÚA: Mc 10, 17-30

Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quì xuống trước mặt Người và hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?”. Đức Giê-su đáp: “Sao anh nói tôi là nhân lành? không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết điều răn: “Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ kính cha mẹ”. Anh ta nói: “Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ”. Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi”. Anh ta sa sầm nét mặt vì lời đó và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Đức Giê-su rảo mắt nhìn xung quanh, rồi nói với các môn đệ: “Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!”. Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại nói tiếp: “Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa”. Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa, và nói với nhau: “Thế thì ai có thể được cứu?” Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được”. Ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!”. Đức Giê-su đáp: “Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà bây giờ ngay ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống đời đời ở đời sau”.

 

 

SUY NIỆM:

HÃY TIẾN XA BƯỚC NỮA ĐỂ CÁN ĐÍCH NƯỚC TRỜI!

 

Sống trên đời, con người có rất nhiều khao khát

Nhưng chúng ta hãy khao khát những điều vĩnh cửu, đem lại hạnh phúc đời đời.

Trong kiếp nhân sinh, có nhiều dặm trường để bước tới

Nhưng hãy cố gắng tiến xa bước nữa, để cán đích Nước Trời, đừng dừng lại nửa vời! 

Trên hành trình môn đệ, có nhiều thứ phải từ bỏ

Nhưng đừng lo đừng sợ, vì phần thưởng nhận lại sẽ gấp trăm, gấp bội đời này và đời sau.

Đó là sứ điệp mà Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay mang lại cho chúng ta. Thánh Maccô thuật lại cho chúng ta câu chuyện của người thanh niên giàu có đã sống đạo đức từ thuở bé, luôn chu toàn Lề Luật, nhưng vẫn cảm thấy có một khoảng trống, một khát khao cháy bỏng chưa được lấp đầy trong tâm hồn. Anh ta đã bôn ba khắc khoải tìm gặp Chúa Giêsu và Người đã chỉ cho anh con đường dẫn đến hạnh phúc vĩnh cửu. Con đường đó khởi đi từ sự trao ban: “Hãy đem bán hết gia tài, của cải anh có, bố thí cho người nghèo khó và anh sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta” (Mc 10, 21). Lời của Chúa Giêsu vừa dứt thì niềm khao khát bỗng dưng tắt lịm trên khuôn mặt rầu rĩ của anh. Anh ta sa sầm nét mặt bỏ đi, đôi chân nhanh nhẹn ban đầu nay trở nên nặng trĩu vì không thể bước qua nổi cái ải vinh hoa. Không mau mắn như các tông đồ, anh đã hụt mất cơ hội làm môn đệ của Chúa và đánh mất cơ hội trở thành gương mẫu về sự từ bỏ vì không muốn trả giá, không muốn mạo hiểm. Bước tiến cuối cùng của anh đã không bao giờ thực hiện được. Muôn đời sau chỉ biết đến anh là “người thanh niên vô danh” có mở đầu tươi sáng nhưng lại có kết thúc buồn. Chúa Giêsu đưa mắt nhìn theo anh với vẻ mặt luyến tiếc.

Nhân dịp này, Chúa Giêsu đưa ra giáo huấn của Người về việc sở hữu của cải. Các môn đệ sững sờ vì Chúa Giêsu khẳng định: “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa” (Mc 10:25). Vậy thì ai có thể vào Nước Trời và giàu có là một cái tội hay sao? Chắc chắn Chúa Giêsu không lên án sự giàu có nhưng Người muốn cảnh báo rằng sự trói chặt của vật chất làm cho con người dễ trở thành nô lệ cho của cải, dửng dưng với tha nhân và lãng quên Thiên Chúa. Sau lời khẳng định tưởng chừng như đóng kín hoàn toàn cánh cửa Nước Trời với người giàu có, thì lập tức Chúa Giêsu lại mở ra một tia sáng hy vọng cho họ: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được” (Mc 10:27). Các môn đệ thở phào nhẹ nhõm. Như thế, điều bất lực với con người thì Thiên Chúa sẽ dễ dàng thực hiện, và việc hưởng Nước Trời không đến từ công trạng cá nhân của chúng ta, nhưng nhờ lòng Lòng Thương Xót bao la của Thiên Chúa. Thiên Chúa là Đấng tạo dựng mọi sự từ hư vô, có thể làm cho con lạc đà chui qua lỗ kim, tức là có thể cho chúng ta là những tội nhân được hưởng Nước Trời. 

Theo Chúa Giêsu luôn là một chọn lựa dứt khoát và trung thành đến cùng. Mỗi người phải đoạn giao với tất cả những gì ngăn cản bước chân của người môn đệ, phải tiến thêm một bước nữa để vươn tới đích, không dừng lại ở việc chu toàn lề luật mà giữ chặt mọi thứ cho bản thân mình. Hãy ý thức rằng, phần chúng ta bỏ ra rất nhỏ nhưng phần thu lại thì thật lớn lao. Điều này đã được Chúa Giêsu xác nhận với thánh Phêrô và các tông đồ khi các ngài vừa thắc mắc kể công, vừa đòi hỏi, vừa thể hiện chút gì luyến tiếc vì đã theo Chúa: “Ai bỏ mọi sự mà theo Chúa thì ngay ở đời này, sẽ nhận lại được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống đời đời ở đời sau. Thiên Chúa là Đấng làm chủ vũ trụ sẽ không bao giờ thua lòng quảng đại của con người. Cho nên, chúng ta hãy mau mắn đem của cải tạm bợ đời này để đổi lấy kho tàng vĩnh cửu không bao giờ hư nát ở trên trời.  

 

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa Giêsu,

Chúng con khao khát hạnh phúc vĩnh cửu

Nhưng lại cứ điếc lác và lặng lẽ đi tìm trong vinh hoa trần thế.

Đôi tay chúng con thường nắm chặt lại mà rất khó mở ra,

Đôi chân chúng con không muốn tiến thêm bước nữa nhưng an phận dừng lại nửa vời.

Xin giúp chúng con dám tin rằng:

Bước cuối cùng mới là bước quyết định, mới tạo nên phép lạ cho cuộc đời.

Chúa có thể làm cho con lạc đà khổng lồ trở nên bé nhỏ,

Và có thể làm cho chiếc kim bé nhỏ nên khổng lồ.

Với những thứ nhỏ nhoi mà chúng con từ bỏ,

Chúa sẽ làm cho chúng nên trọng đại, cao cả.

Xin giúp con can đảm dấn thân vào cuộc phiêu lưu của người môn đệ,

Mong chẳng còn gì để chiếm hữu nhưng chỉ một mình Chúa là đủ cho con! Amen.

 

 

 

 

Từ khóa:

Chúa Nhật và Lễ Trọng khác:

20/4/2024 - Mục tử tốt lành - sự hiện diện của tình yêu (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV PS)
7/4/2024 - Tôi là nữ tỳ của Chúa (08.04.2024 – Thứ Hai Tuần 2 Phục Sinh - Lễ Truyền tin)
31/3/2024 - Ánh Phục Sinh xé toạc màn sự chết (suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Phục Sinh)
23/3/2024 - Từ lời vạn tuế đến lời kết án (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá - Năm B)
9/3/2024 - Ánh sáng cứu độ từ Thập Giá (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV mùa chay - Năm B)
2/3/2024 - Tâm thế thờ phượng mới (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật III mùa chay - Năm B)
24/2/2024 - Biến hình là biến đổi nội tâm (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II mùa chay - năm B)
3/2/2024 - Theo sát dấu chân Thầy Giêsu (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật V - TNB)
27/1/2024 - Gieo Lời Chúa trong tâm điền (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV - TNB)
20/1/2024 - Bài giảng Đức Thánh Cha: Chúa nhật 3 Thường niên năm B – Chúa nhật Lời Chúa
13/1/2024 - Cầu nối đến với Chúa (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II - TNB)
7/1/2024 - Suy niệm chú giải Lời Chúa – Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa – Năm B
7/1/2024 - Hành trình tìm kiếm Ánh Sáng (Suy niệm Tin Mừng lễ Chúa Hiển Linh - năm B)
6/1/2024 - Bài giảng của Đức Thánh Cha - Lễ Chúa Hiển Linh
30/12/2023 - Thánh Gia - Mô mẫu của mọi Gia đình
 
  VIDEO CLIPS  
Video
Bộ mẫu dâng hoa kính Mẹ năm 2024
Vết thương Phục Sinh
Giêsu khải hoàn
Thập Giá niềm hy vọng đời con
Suy niệm 14 chặng đàng Thánh Giá "DẤU CHÂN TÌNH YÊU TRÊN ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ"
Suốt đời Mẹ Cha
Ước vọng cuộc đời
Xuân đã về
Nguyện ước đầu xuân
Hang Bêlem
 
  FANPAGE FACEBOOK  
  LIÊN KẾT WEBSITE  
Hội Dòng MTG. Hưng Hóa
Hội Dòng MTG. Xuân Lộc
Hội Dòng MTG. Nha Trang
Hội Dòng MTG. Cái Mơn
Hội Dòng MTG. Gò Vấp
Hội Dòng MTG. Thủ Đức
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Bà Rịa
TGP. Sài Gòn
Giáo phận Quy Nhơn
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Hải Phòng
Giáo phận Bùi Chu
Giáo Phận Bắc Ninh
Giáo phận Hưng Hóa
TGP. Hà Nội
Giáo phân Thanh Hóa
Giáo phận Vinh
Giáo phận Hà Tĩnh
 
  Trang chủ I  Giới thiệu   I  Giáo Hội   I  Sinh hoạt Hội Dòng   I  Cộng đoàn   I  Mục vụ   I  Suy niệm - Suy tư   I  Góc sáng tác   I  Kỹ năng sống    

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ VINH
Địa chỉ: Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0982.868.275 - 0386.501.245
Email: [email protected]
Website: http://mtgvinh.com