>> SUY NIỆM - SUY TƯ | SUY TƯ - CHIA SẺ

Nhật ký đêm xuân
Tin đăng ngày: 25/2/2024 - Xem: 2747

        

Upload


 Nhật Ký
 Đêm Xuân

 

 

Đêm cuối tháng giêng!

Sau những ngày mưa phùn tỉ tê, đất trời lại trở nên thanh bình. Từng làn gió mượt mà pha chút se lạnh theo nhau thổi nhẹ trên những tàu chuối non. Không gian tĩnh mịch đến lạ thường, lơ đãng nhìn xung quanh, chỉ còn sót lại tiếng kêu thong thả của chiếc đồng hồ treo tường từ thuở thập niên 90.

Từ ngày bước lên bàn thánh tuyên khấn với Đức Kitô, Tâm xác tín hơn về ơn gọi Thánh Hiến của mình. Chị tự nhủ, giờ đây chị không còn sống cho chính mình nữa, nhưng là sống cho một mình Chúa mà thôi: “Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh là Đối Tượng Duy Nhất” đã in sâu vào tâm trí và con tim chị. Mỗi lần chớm nghĩ như thế, Tâm lại có thêm động lực và sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn và thử thách. Chỉ thế thôi cũng đủ làm cho Tâm thấy viên mãn rồi. Thỉnh thoảng trong vô thức đôi môi chị lại nhoẻn nụ cười nhè nhẹ.

Tâm không dấu nổi xúc động, niềm vui xen lẫn chút hạnh phúc hiện lên trên gương mặt say sưa đầy rạng rỡ từ lúc chiều. Tựa như lạc vào cõi ảo mộng, chị lấy vội cuốn sổ nhỏ đến bên chiếc bàn học thân quen, ngón tay nắn nót từng chữ.

Ly!

Một cô học trò xinh xắn, dễ thương mà Tâm gắn bó từ thời còn bé xíu. Tưởng rằng Ly sẽ nối gót Tâm trong đời Thánh Hiến. Ấy thế mà, tiếng gọi gia đình lại dẫn lối Ly rẽ sang một hướng khác.

Ly vừa tốt nghiệp cấp III, còn Đăng thì vừa trở về từ chuyến lao động nước ngoài. Gia đình hai bên lại là chỗ thân quen nữa nên anh và chị nhanh chóng kết nối được với nhau. Sau gần hai năm tìm hiểu, Ly và Đăng đã về một nhà trước sự chúc phúc của gia đình, người thân và bạn bè trong giáo xứ. Dù sao cũng chúc mừng Ly đã lắng nghe và sống đúng với con tim của mình. Về phần Tâm, chị hết lòng chia sẻ và dặn dò đôi bạn trẻ biết bao thao thức trong khoá học lớp Hôn Nhân.

Thế nhưng, hạnh phúc đọng lại với Ly khá ngắn ngủi. Khi Ly phát hiện Đăng phản bội cô.

Đối với Ly, thực lòng mà nói cảm giác bị phản bội là điều vô cùng kinh khủng. Sẽ chẳng có ai có thể dễ dàng đối diện với sự thật phũ phàng đó. Từng bức ảnh của hai người họ mà ai đó cố tình gửi đến lần lượt hiện lên trong tin nhắn của Ly cứ cứa vào tâm khảm cô vết cắt sâu hoắm, trái tim run rẩy trong niềm tuyệt vọng cùng hàng ngàn mảnh vỡ của niềm tin. Người mà cô đang chung sống, trao gởi yêu thương và hy sinh rất nhiều lại từng ngày quay lưng với cô. Không ít lần, cô tự dằn vặt: “Buông xuôi hay bỏ qua để bước tiếp? Biết đổ lỗi cho ai trong mối quan hệ sai trái này? Có nên níu giữ cuộc hôn nhân này chăng?” Đã nhiều lúc Ly muốn buông bỏ và quên đi hết để sống cuộc đời của riêng mình. Thế nhưng, nghĩ đi nghĩ lại rồi Ly chỉ biết cầu nguyện, mong một ngày nào đó Đăng trở lại và được ơn biến đổi. Mỗi lần nhìn bé Bông ngủ, lòng Ly lại nhói đau, cô tự nhủ mình sẽ cố gắng hơn nữa để hàn gắn cuộc hôn nhân nhân này chứ bản thân làm mẹ, Ly không đành lòng để con va vật với cuộc sống này.

Mỗi ngày trôi qua, công việc của Đăng thế nào, Ly cũng không dám hỏi, chỉ cố gắng chăm chút nhà sạch, nấu bát cơm ngon, bé Bông thuộc bài để chồng vui lòng. Thỉnh thoảng cô cũng lên mạng tìm tòi để nấu những món ăn ngon mong lấy lòng chồng và may chăng vớt vát cuộc hôn nhân đang bên bờ đổ vỡ. Ly ấm ức nhưng chẳng nói nên lời vì muốn yên cửa yên nhà. Cô luôn cố nhón chân để chồng hài lòng, nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Nhiều đêm Ly ôm con vào lòng, xót xa với cách con bé thấp thỏm theo buồn vui của mẹ.

Và rồi...

Chuyện gì đến cũng phải đến, tối hôm đó sau khi trở về từ bữa tiệc sinh nhật bạn. Đăng vô cớ nổi cơn tức giận, chắc có lẽ do hơi men còn sót lại trong bữa tiệc. Nỗi đau bấy lâu nay Ly nén giữ, giờ chẳng khác gì “giọt nước tràn ly”. Trong cơn đau đớn cùng cực cô đã vứt chiếc điện thoại xuống nhà để Đăng có thể nhìn thấy những hành động sai trái của mình mà bấy lâu nay anh vẫn đinh ninh là không ai biết. Đăng dường như chết lặng trước cảnh tượng bất ngờ này. Những giận hờn, đau khổ của hai bên cứ âm ỉ bấy lâu giờ chuyển sang cuộc “chiến tranh lạnh”.

Những ngày tháng nặng nề ấy cứ trôi qua. Ly đổ không biết bao nhiêu nước mắt để tự chữa lành chính mình, cô không muốn nỗi đau lại lây lan đến những người xung quanh mình. Còn Đăng, lòng tự cao tự đại của người đàn ông khiến anh không thể mở lời với vợ. Anh cảm thấy xấu hổ và hối hận trước người mà mình gắn bó bấy lâu, hình ảnh về người chồng người cha mẫu mực trong con mắt bà con lối xóm mà Đăng xây dựng giờ đã bị tan vỡ. Nhiều lần vô tình bắt gặp những giọt lệ lưng chừng trong đôi mắt của vợ, tiếng bé Bông gọi lại dấy lên trong anh nỗi day dứt, khó tả. Chợt Đăng nhận ra sự đứt gãy giữa hai người ngày một rõ ràng, những rủi ro đang kề cận trong ngôi nhà bé nhỏ của mình. Và anh hiểu, đã đến lúc anh cần sống cho vợ con, cho gia đình, dù có muộn một chút.

Như bừng tỉnh, Đăng đã can đảm đến gặp Tâm, người đã đồng hành với gia đình anh trong lớp học Hôn Nhân, và vẫn thỉnh thoảng hỏi thăm gia đình trẻ vào những dịp thuận tiện.

Đăng cố lấy một hơi thật dài để bắt đầu cho một tâm sự. Anh đã nghĩ rất nhiều để chọn cái thời điểm bắt đầu cho một câu chuyện, mặc cho nỗi buồn vẫn cứ vướng ở cuống họng.

...

Sau lần trò chuyện với Đăng, đầu óc Tâm cứ luẩn quẩn về hình ảnh của Ly-cô học trò cũ. Dù không sống trong đời sống hôn nhân, nhưng cùng là phụ nữ với nhau, Tâm thấu hiểu nỗi đớn đau mà Ly đang phải đối diện, càng suy nghĩ về Ly bao nhiêu, Tâm lại càng thương và đồng cảm với Ly bấy nhiêu.

Tâm cầu nguyện với Chúa nhiều hơn về gia đình Đăng. Sau nhiều lần gặp gỡ lắng nghe những lời chia sẻ từ Tâm và sự thúc bách trong lòng, cuối cùng Đăng cũng có thể đối diện được với vợ.

Chiều nay! Một chiều xuân, nhưng hình như có gì khác so với mọi ngày:

Hai vợ chồng trẻ đã đến gặp Tâm.

Ánh mắt trìu mến của Tâm nhìn đôi bạn trẻ, lòng đầy hy vọng:

“Trước tiên, chúng ta hãy tạ ơn Chúa, vì chính Người đã hàn gắn và đưa hai em về với nhau. Các em hãy nhớ, gia đình không chỉ có hai người mà thôi, nhưng còn có bé Bông, nó còn quá nhỏ để phải đón nhận những đau thương không đáng có. Dẫu biết cuộc sống gia đình không tránh khỏi những lúc xô bát xô đũa nhưng các em hãy tin tưởng vào tình thương của Chúa, hãy mời Người đến hiện diện trong ngôi nhà của các em và hãy học cách yêu thương, chia sẻ, tôn trọng lẫn nhau, bởi chỉ có tình yêu thương và sự bao dung đủ lớn mới giúp hai em bỏ qua những lầm lỗi và thiếu sót của nhau.”

“Hôn nhân sẽ sứt mẻ từ những điều vô cùng nhỏ nhặt. Nếu ai cũng muốn thắng bởi cái tôi và cá tính của mình, hay găng lên bằng được để ăn thua với đối phương thì rất dễ khiến “người bạn” của mình tổn thương. Cuối cùng, trong mỗi cuộc cãi vã và bất đồng, người thắng chính là kẻ thất bại.”

Tâm nhẹ nhàng dặn dò Đăng:

“Ly đã chấp nhận tha thứ cho em, cô ấy đã phải chịu rất nhiều tổn thương rồi. Cho nên, em cần biết trân trọng, giữ gìn hạnh phúc gia đình và đừng bao giờ lặp lại sai lầm một lần nữa. Chúc mừng hai em đã tìm thấy nhau. Giờ hạnh phúc còn lại của gia đình, chị giao lại cho hai em, đừng để chị bận lòng nữa nhé”. Tâm nhẹ nhàng nói, ánh mắt hiện lên niềm vui.

Đôi mắt Đăng rơm rớm những ngấn nước như có vẻ ân hận và cảm kích tấm lòng của Tâm.

Ly cười tươi rói, thỉnh thoảng quay sang liếc nhìn Đăng một cái. Hai vợ chồng rảo bước thêm vài vòng trước sân tu viện rồi mới chịu về nhà. Lâu lâu bước trong thế giới chỉ có hai người, chẳng vướng víu bận bịu điều gì thật tuyệt. Vợ chồng mà, có những thứ không cần hỏi han, tra xét làm gì, cứ đồng hành với nhau mãi thế này là được.

Cô cậu nắm tay nhau ra về lòng tràn đầy hạnh phúc.

...

Xịch ngọn đèn Hoa Kỳ dần cạn dầu lại sát bên, chút lửa hiu hiu nhưng cũng đủ khiến tâm hồn Tâm cảm thấy ấm áp và bình an. Chị vui, chị cảm thấy được an ủi bởi trong cuộc dời Dâng Hiến của mình Chúa vẫn luôn che chở và đồng hành cùng chị. Chị thấy vui, một niềm vui thêm chút hãnh diện vì Chúa đã yêu thương những người thân, bạn bè của chị. Hơn hết, chị thầm tạ ơn Chúa khi Người đã kịp thời và đúng lúc nối lại tình yêu trong gia đình đôi bạn trẻ. Niềm vui không thể dấu nổi bởi “sau tất cả họ lại trở về với nhau”. Bất giác, đôi mắt chị khựng lại, lâu lâu lại nhíu mày khi nghĩ đến đây đó còn biết bao gia đình nữa và chị dâng tất cả cho Chúa.

 

                                                                                               -Hoa Quỳnh-

 

 

                                                                                             

 

 

 

Từ khóa:

Suy tư - Chia sẻ khác:

27/4/2024 - Vinh quang Phục sinh của Chúa Kitô
23/4/2024 - Có một vị mục tử như thế!
18/4/2024 - Hãy cầu nguyện như bạn là
15/4/2024 - Bốn sai lầm cần tránh khi nghĩ về cầu nguyện
11/4/2024 - Bạn ơi, làm sao nhận ra Chúa trên đường ?
9/4/2024 - Sự thật dễ bị lãng quên về sự Phục sinh
8/4/2024 - Làm thế nào để thể hiện Lòng Thương Xót trong cuộc sống hàng ngày?
7/4/2024 - Bạn có muốn trở nên Người của Lòng Thương Xót?
5/4/2024 - Đức Giê-su Ki-tô – Đường Thiên Chúa quan phòng
4/4/2024 - Kính nhớ Lòng Chúa Thương Xót – Suy niệm về hai chữ yêu thương
3/4/2024 - Đức Hồng y Joseph Ratzinger: “Chân lý sự phục sinh”
31/3/2024 - Đức Ki-tô Phục Sinh – Đỉnh Cao của “Nhiệm Cuộc Cứu Độ”
29/3/2024 - Thập Giá - Con đường Tình Yêu
28/3/2024 - Nụ hôn phản bội
28/3/2024 - Sự thịnh lặng thốt nên lời...
 
  VIDEO CLIPS  
Video
Ngàn hoa dâng Mẹ
Bộ mẫu dâng hoa kính Mẹ năm 2024
Vết thương Phục Sinh
Giêsu khải hoàn
Thập Giá niềm hy vọng đời con
Suy niệm 14 chặng đàng Thánh Giá "DẤU CHÂN TÌNH YÊU TRÊN ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ"
Suốt đời Mẹ Cha
Ước vọng cuộc đời
Xuân đã về
Nguyện ước đầu xuân
 
  FANPAGE FACEBOOK  
  LIÊN KẾT WEBSITE  
Hội Dòng MTG. Hưng Hóa
Hội Dòng MTG. Xuân Lộc
Hội Dòng MTG. Nha Trang
Hội Dòng MTG. Cái Mơn
Hội Dòng MTG. Gò Vấp
Hội Dòng MTG. Thủ Đức
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Bà Rịa
TGP. Sài Gòn
Giáo phận Quy Nhơn
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Hải Phòng
Giáo phận Bùi Chu
Giáo Phận Bắc Ninh
Giáo phận Hưng Hóa
TGP. Hà Nội
Giáo phân Thanh Hóa
Giáo phận Vinh
Giáo phận Hà Tĩnh
 
  Trang chủ I  Giới thiệu   I  Giáo Hội   I  Sinh hoạt Hội Dòng   I  Cộng đoàn   I  Mục vụ   I  Suy niệm - Suy tư   I  Góc sáng tác   I  Kỹ năng sống    

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ VINH
Địa chỉ: Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0982.868.275 - 0386.501.245
Email: [email protected]
Website: http://mtgvinh.com