Thế gian bảo chúng ta phải liên tục leo lên các bậc thang quyền lực và danh vọng trong xã hội, nhưng Chúa Giêsu dạy chúng ta điều gì qua đời sống của Người?
Trước khi gặp bố mẹ bạn trai học chung đại học, tôi thận trọng lên kế hoạch: tôi mua loại hoa mà mẹ anh ấy thích, tôi đắn đo xem mình sẽ mặc gì và nói gì để gây ấn tượng. Thậm chí tôi còn hỏi anh ấy rằng họ đã biết gì về cuộc sống của tôi để tôi không lặp lại những điều họ đã biết.
Khi hai người đang trên đường về, tôi háo hức hỏi: "Anh đã nói gì về em với bố mẹ?"
Anh cười: "Anh nói với bố mẹ là em muốn đi mục vụ." “Họ cũng hỏi em như vậy phải không?’ Sau đó anh ấy nói với tôi về tầm quan trọng của sự ổn định tài chính.”
Tôi cố mỉm cười để che giấu sự thất vọng nhưng lòng tôi như tan vỡ. Từ khi tôi khám phá ra ơn gọi của mình ở tuổi 16, thì mọi người dường như tỏ ra không hài lòng về điều đó. Cho dù tôi có nói bao nhiêu lần đi nữa: “Chúa khởi sự và Ngài sẽ hoàn tất,” thì sự phản kháng từ những người xung quanh vẫn dai dẳng vì thế giới luôn cho rằng điều này chưa đủ: Không thể phát triển, không thể “thăng tiến” trong nghề nghiệp này.
Khi tôi kể với bố mẹ về sự việc này, họ nhanh chóng trấn an tôi rằng giá trị của tôi không hệ tại ở việc tôi có thể leo cao thế nào trong bậc thang danh vọng. Thế rồi mẹ tôi chia sẻ một câu nói của cố nhà văn Công giáo và là giáo sư Ivy League, Henri Nouwen, “Đúng là quyền lực luôn khao khát quyền lực lớn hơn bởi vì nó chỉ là một sự ảo tưởng, phù vân.”
Một cuộc sống "trèo cao, thăng tiến" là điều mà Satan đã cám dỗ Chúa Giêsu trong sa mạc. Tuy nhiên, chính Người đã từ bỏ vì đơn giản đây không phải là một khía cạnh của đời sống Kitô hữu. Việc chúng ta có những mục tiêu trên trần gian này là điều rất đáng ao ước, tuy nhiên chúng ta sẽ phạm tội nếu chúng ta sùng bái và thần tượng chúng. Hãy nhớ: Mục tiêu lớn nhất của chúng ta không gì khác là được lên Thiên Đàng hưởng nhan thánh Chúa.
Quả vậy, lối sống leo thang là lối sống phản văn hóa, cũng như đi ngược lại với lối sống của Chúa Giêsu. Người không chú tâm vào việc leo lên những nấc thang địa vị, danh vọng mà thay vào đó là “sự bước xuống,” một thuật ngữ mà Nouwen, một nhà văn, diễn giả và giáo sư nổi tiếng, nhấn mạnh vài năm trước khi ngài từ giã cuộc đời để thực hành nhân đức khiêm nhường với tư cách là mục tử của Cộng đồng L'Arche dành cho người lớn khiếm khuyết về trí tuệ. Ở đó, ngài đã tìm thấy sự sung mãn thực sự trong ơn gọi của mình giữa những người không biết gì về danh tiếng của ngài.
Sau nhiều năm cố gắng dồn nén ơn gọi của mình để leo lên bậc thang danh vọng trong xã hội, tôi nhận ra mình thực sự không hài lòng với những gì xã hội coi là “thành công.” Chỉ khi tôi từ chối những suy nghĩ trần tục về quyền lực và thăng tiến, tôi mới tìm thấy niềm vui đích thực trong ơn gọi của mình. Bất kể những người bên ngoài nói gì, sự thành toàn viên mãn chỉ đến từ một mình Thiên Chúa và đó là con đường dẫn đến sự khiêm nhường, hạnh phúc và sự sống vĩnh cửu.
Trích bài viết Practicing downward mobility in an upwardly mobile worldcủa Scarlett Rose Ford,Chuyển ngữ: Sr. Đào Phượng, OP. |