>> SUY NIỆM - SUY TƯ | SUY TƯ - CHIA SẺ

Tháng năm đong đầy tình Mẹ
Tin đăng ngày: 14/5/2023 - Xem: 7887

 

Upload


THÁNG NĂM ĐONG ĐẦY TÌNH MẸ

 

Maria Diệu Huyền, MTG Vinh

 

Cuộc sống của mỗi con người có vô vàn mối quan hệ tình cảm, thế nhưng vĩnh cửu và thiêng liêng nhất vẫn là tình Mẫu Tử. Quả vậy, tình mẹ được ví như mạch nguồn cho mọi thứ tình cảm khác và cũng chẳng có mỹ từ nào có thể miêu tả hết được vẻ đẹp của nó. Tình mẹ vốn dĩ là một thứ tình cảm kỳ lạ và mẹ cũng là người thật khó hiểu. Thực tế cho ta thấy một người mẹ có thể nuôi mười đứa con nhưng rồi cả mười đứa con nhiều khi lại không thể nuôi nổi một người mẹ. Phải chăng vì mẹ đòi hỏi, khó tính, khó chiều hay bởi tình mẹ quá vĩ đại, bao la mà tình con lại quá cỏn con và ích kỷ? Mẹ quả là siêu nhân, là ngọn đèn tỏa sáng cho con được thắp bằng máu con tim và là bài toán tình thương không có đáp số. Để tôn vinh những người mẹ tuyệt vời ấy, mỗi năm, người ta dành riêng một ngày đặc biệt được gọi là “ngày của Mẹ” vào Chủ nhật trong tuần thứ 2 của tháng 5 hàng năm.

Người mẹ sinh dưỡng chúng ta về phần xác mà đã vĩ đại và quan trọng đến thế, vậy người Mẹ sinh ra ta trong phần hồn thì sao? Đối với người Công Giáo, Mẹ Maria là người Mẹ nhân hiền duy nhất của toàn thể Hội Thánh. Chính Chúa Giêsu đã cảm nếm tình mẫu tử thiêng liêng của Mẹ Maria khi Người nhập thể và khi đã về trời, Chúa đã trao Mẹ lại cho nhân loại chúng ta. Thật là một đặc ân cao quý! Chính vì thế, mỗi năm, Giáo Hội dành riêng tháng Năm để tôn vinh tình mẫu tử thiêng liêng của Đức Mẹ. Tháng Năm trở thành “tháng có phúc” trong năm vì nhân loại diễn tả lòng biết ơn của mình bằng chính hành động dành cho người mẹ dưới đất cũng như người Mẹ trên trời.

Tháng Năm lại trở về với chúng ta, từng cánh hoa tô điểm cho đất trời thêm đẹp, cho lòng người thêm tươi. Là người nữ, phần xúc cảm tinh tế nhất trong mỗi người đều sẽ rung động trước sắc thắm của những bông hoa. Phụ nữ hay mềm lòng trước vẻ đẹp của hoa vì nó là biểu tượng của cái đẹp và tình yêu. Đức Mẹ cũng không ngoại lệ. Mẹ ngất ngây trước vẻ đẹp của những bông hoa mà con cái loài người dâng tặng trong từng ngày của Mẹ vào tháng Năm. Ngay cả hoa cỏ đồng nội của đất trời cũng muốn lấy lòng Mẹ, chúng đua nhau khoe sắc và tỏa hương dưới chân Mẹ trong tháng này. Vậy chúng ta sẽ làm gì để làm Mẹ hài lòng trong tháng Năm này đây?

Trải qua dòng lịch sử, Giáo hội đã vén mở cho con cái mình một bí quyết vừa đơn giản nhưng lại rất tuyệt vời, đó là việc siêng năng lần chuỗi Mân Côi. Với Hoa Mân Côi, Mẹ ngất ngây trong hạnh phúc. Có thể nói Kinh Mân Côi rất quen thuộc và thân thương với mỗi người, ai cũng đọc được, từ Đức Giáo Hoàng đến các tín hữu, từ già đến trẻ, người thông thái cũng như người ít học, người giàu hay người nghèo, người khỏe mạnh cũng như người yếu đau, khi vui cũng như lúc buồn, khi làm việc cũng như lúc nghỉ ngơi. Kinh Mân Côi mang đến một sự “phổ quát và tiện lợi thiêng liêng”!

Khi đọc kinh Mân Côi, không những ta có thể tích trữ của cải thiêng liêng cho mình nhưng còn có thể làm phúc bố thí cho “kẻ nghèo” và các linh hồn nơi luyện ngục. Với kinh Mân Côi, Mẹ sẽ không từ chối ta điều gì nếu ta thật lòng chạy đến với Mẹ., bởi khi xưa, Mẹ đã chẳng từ chối Thiên Chúa điều gì, làm sao Thiên Chúa lại nỡ chối từ lời Mẹ cầu xin? Cùng với Mẹ, hằng ngày, bằng những chuỗi cá nhân hay những chuỗi liên kết không đứt quãng từ người này qua người khác, hàng trăm bông hoa thiêng được tạo ra, bay lên giữa trời cao. Các thiên thần chầu chực hái về dâng lên Thiên Chúa kèm theo là những lời cầu xin cho các linh hồn, cho người nghèo khổ, tội lỗi và biết bao nhu cầu khác. Chỉ những người có nhãn quan đức tin mới chiêm ngắm được vẻ đẹp của những bông hoa sáng ngời này khi chúng ta rời hạ giới để bay tới cõi thượng. Nhưng bông hoa đồng nội có thể tàn lụi trong một sớm một chiều, nhưng những bông hoa tâm linh này sẽ trở nên bất tử.

Khi lần chuỗi Mân Côi kính Mẹ Maria trong tháng Năm này, mỗi người chúng ta cũng đừng quên mang trong tâm hồn mình bóng dáng của người mẹ đã sinh ra ta về phương diện thể lý. Người mẹ chính là tặng phẩm cao quý nhất mà Tạo Hóa đã ban cho mỗi người. Có những điều có thể mất đi, có thể thay thế nhưng mẹ thì không gì có thể bù lấp nếu mất đi, bởi mẹ là người có thể thay thế tất cả ai khác nhưng không có ai khác có thể thay thế mẹ. Và để trở thành những người con thảo hiếu, chúng ta hãy chăm chỉ gửi đến mẹ mình những bông hoa tâm linh bất tử và cũng hãy tích góp hoa thiêng cho chính bản thân mình, để rồi cùng với Mẹ Maria, cả mẹ và con sẽ cùng nhau ca ngợi quyền năng và lòng thương xót của Thiên Chúa trên Thiên Quốc.

 

CẦU NGUYỆN

 

Lạy Mẹ Maria,

khi nhìn ngắm những bông hoa cuộc đời

từ lúc hé nụ, khoe sắc xinh tươi

cho đến khi lụi tàn như chưa hề tồn tại,

chúng con nhận ra được sự chóng qua của đời mình.

Dù nhanh nở sớm tàn,

xin cho chúng con luôn giữ được bản chất là tỏa ngát hương thơm,

dẫu có trải qua biết bao phong sương của cuộc đời.

Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ

ban cho chúng con niềm vui nội tâm

và chăm chỉ tích lũy cho đời mình “những cánh hoa bất tử” không tàn phai.

Trong niềm tin tưởng phó thác

chúng con nguyện cùng Mẹ đạp nát đầu con rắn Satan

trong từng suy nghĩ, lời nói và hành động của mình,

để không một giây phút nào

nó còn cơ may len lỏi phá hoại bông hoa cuộc đời của chúng con.

Ước gì mai ngày chúng con được cùng Mẹ vào dự tiệc cưới Con Chiên,

với tấm áo choàng đầy hoa của lòng thương xót,

được đính bằng những hạt châu Vui, hạt pha lê Mừng,

hạt ngọc Thương, hạt kim cương Sáng,

và được xức bằng dầu thơm của các nhân đức trên khắp cõi thiên đàng. Amen.

 

Từ khóa:

Suy tư - Chia sẻ khác:

19/5/2024 - Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Sự khác biệt mà Chúa Thánh Thần tạo ra
14/5/2024 - Kitô hữu và trí tuệ nhân tạo (AI)
13/5/2024 - Làm sao biết đó là ý Chúa?
10/5/2024 - Tuổi thơ của Đức Trinh Nữ Maria
9/5/2024 - Nét đẹp của sự tử tế nơi người mục tử nhân lành
27/4/2024 - Vinh quang Phục sinh của Chúa Kitô
23/4/2024 - Có một vị mục tử như thế!
18/4/2024 - Hãy cầu nguyện như bạn là
15/4/2024 - Bốn sai lầm cần tránh khi nghĩ về cầu nguyện
11/4/2024 - Bạn ơi, làm sao nhận ra Chúa trên đường ?
9/4/2024 - Sự thật dễ bị lãng quên về sự Phục sinh
8/4/2024 - Làm thế nào để thể hiện Lòng Thương Xót trong cuộc sống hàng ngày?
7/4/2024 - Bạn có muốn trở nên Người của Lòng Thương Xót?
5/4/2024 - Đức Giê-su Ki-tô – Đường Thiên Chúa quan phòng
4/4/2024 - Kính nhớ Lòng Chúa Thương Xót – Suy niệm về hai chữ yêu thương
 
  VIDEO CLIPS  
Video
Album Dâng Mẹ ngàn hoa
Ngàn hoa dâng Mẹ
Bộ mẫu dâng hoa kính Mẹ năm 2024
Vết thương Phục Sinh
Giêsu khải hoàn
Thập Giá niềm hy vọng đời con
Suy niệm 14 chặng đàng Thánh Giá "DẤU CHÂN TÌNH YÊU TRÊN ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ"
Suốt đời Mẹ Cha
Ước vọng cuộc đời
Xuân đã về
 
  FANPAGE FACEBOOK  
  LIÊN KẾT WEBSITE  
Hội Dòng MTG. Hưng Hóa
Hội Dòng MTG. Xuân Lộc
Hội Dòng MTG. Nha Trang
Hội Dòng MTG. Cái Mơn
Hội Dòng MTG. Gò Vấp
Hội Dòng MTG. Thủ Đức
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Bà Rịa
TGP. Sài Gòn
Giáo phận Quy Nhơn
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Hải Phòng
Giáo phận Bùi Chu
Giáo Phận Bắc Ninh
Giáo phận Hưng Hóa
TGP. Hà Nội
Giáo phân Thanh Hóa
Giáo phận Vinh
Giáo phận Hà Tĩnh
 
  Trang chủ I  Giới thiệu   I  Giáo Hội   I  Sinh hoạt Hội Dòng   I  Cộng đoàn   I  Mục vụ   I  Suy niệm - Suy tư   I  Góc sáng tác   I  Kỹ năng sống    

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ VINH
Địa chỉ: Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0982.868.275 - 0386.501.245
Email: [email protected]
Website: http://mtgvinh.com