>> SUY NIỆM - SUY TƯ | CHÚA NHẬT VÀ LỄ TRỌNG

Giấc mơ Mùa Vọng (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV mùa vọng - Năm A)
Tin đăng ngày: 21/12/2022 - Xem: 4571

 

Upload


GIẤC MƠ MÙA VỌNG

(Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Vọng - Năm A)

 

Cây Bút Chì, MTG Vinh

 

LỜI CHÚA: Mt 1, 18-24

Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: “Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.”

Tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: 23 Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”. Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy, và đón vợ về nhà.

 

SUY NIỆM (Giấc mơ mùa vọng)

Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Vọng hôm nay cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã có những bước đi, những hành động chuẩn bị cận kề cho Con mình xuống thế làm người, đi vào giữa lòng lịch sử. Người đã chọn lựa cho Con mình có một người mẹ vẹn toàn để cưu mang, thì Người cũng chọn cho Đấng Cứu Thế một người cha công chính. Vì sự Nhập Thể của Ngôi Hai Thiên Chúa trong lòng Đức Trinh Nữ Maria là một mầu nhiệm cao cả, nên chính thánh Giuse, người được Thiên Chúa tuyển chọn, cũng không thể hiểu nổi. Trong bối cảnh này, Thiên Chúa đã can thiệp để giải gỡ mọi vấn nghi.

Thánh Matthêu đã thuật lại rằng: “Bà Ma-ri-a đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần”. Vào thời đó, trong dân Do Thái, khi con cái khoảng chừng 13 tuổi trở lên thì cha mẹ đã lo lắng sắp đặt chuyện đính hôn. Đính hôn có giá trị trước pháp luật. Sau khi đính hôn, các cô tiếp tục ở với bố mẹ thêm vài năm trước khi về nhà chồng và phải ý tứ giữ trọn trinh tiết, nếu có thai với người đàn ông khác, thì chắc chắn, cô sẽ bị ném đã đến chết. Cũng như bao người đàn ông khác, Giuse không thể chấp nhận cái bầu mà Maria đang mang. Tuy nhiên, cách hành xử của Giuse lại khác thường, thay vì để Maria bị ném đã thì ngài lại toan tính bỏ đi thật xa. Giuse đang trải qua những đêm ngày tăm tối của tâm hồn. Chính lúc Giuse đã vụn vỡ niềm tin với vị hôn thê của mình thì Thiên Chúa đã can thiệp; đồng thời, Người đã có một lời giải thích rốt ráo cho Giuse bằng một giấc mộng. Đó là cách mà Thiên Chúa thường dùng để báo tin cho những ai Người trao cho một sứ mạng. Với Giuse, giấc mộng huyền bí đã mở ra cho ngài một sứ mạng cao cả: làm cha nuôi của Đấng Cứu Thế.

Như vậy, Đức Giêsu Ngôi Hai Thiên Chúa đã sinh ra, làm một con người như mọi người, có cha và có mẹ như bao người khác. Nhưng thiên thần Gabriel cho thánh Giuse biết những đặc tính thiêng linh của Đức Giêsu: Ngài được thụ thai là “bởi phép Chúa Thánh Thần”, Ngài đến trần gian là “để cứu dân mình khỏi tội”. Thánh Matthêu hiểu rằng việc này làm ứng nghiệm lời tiên tri của ngôn sứ Isaia: Đức Giêsu chính là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

Trong suốt Mùa Vọng này, chúng ta mong chờ Đấng Emmanuel đến, nhưng chúng ta mong chờ Ngài mang gì đến cho chúng ta? Lời Chúa hôm nay trả lời rằng: Ngài mang đến cho chúng ta chính bản thân Ngài, bởi vì Ngài là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng con người. Đó là điều quý báu nhất mà mỗi chúng ta cần nhận ra và trân quý khi lãnh nhận ân ban đức tin từ Thiên Chúa. Ngày hôm nay và bây giờ, chúng ta nên tự vấn bản thân: “Giấc mơ Mùa Vọng của tôi là gì?” “Tôi đang mong chờ Đấng Emmanuel mang đến cho tôi điều gì?” “Tôi đã và đang làm gì để đón chờ Người?” “Tôi có thái độ nào trước những tặng phẩm mà Người đã ban cho tôi?”

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,

Lời Chúa dạy chúng con rằng:

Giấc mơ của Thánh Giuse đã thành hiện thực

Và lời sấm của ngôn sứ Isaia đã được ứng nghiệm

Thế giới hôm nay của chúng con

Có quá nhiều giấc mơ to lớn

Những giấc mơ chính nghĩa và phi nghĩa

Những giấc mơ thánh thiện nhưng cũng có những giấc mơ tội đồ

Những giấc mơ quảng đại nhưng cũng có những giấc mơ hẹp hòi

Những giấc mơ thánh thiêng nhưng cũng đầy những giấc mơ thế tục

Tất cả các giấc mơ biểu lộ một sự mong đợi nào đó

Phát xuất từ tâm can con người.

Hôn nay, với Giấc mơ của Mùa Vọng

Là dọn đường cho Chúa đến.

Giáo Hội nhắc nhở chúng con,

Biết làm cho lòng mình được vui thỏa trong sự hiện diện của Chúa.

Xin Chúa cho chúng con

Biết mơ những giấc mơ có giá trị cứu độ bản thân

Khi đang tỉnh thức đợi chờ.

Xin sự hiện diện kín nhiệm của Chúa

Lấp đầy những giấc mơ của chúng con

Khi chúng con hạnh phúc hay đau khổ

Khi chúng con can trường và cả những lúc chúng con sợ hãi, chùn chân

Khi chúng con thành công mỹ mãn và cả những lúc thất bại ê chề.

Và điều quan trọng hơn cả

Chúa là Emmanuel, nghĩa là “Thiên Chúa ở cùng chúng con”

Thì xin cho mỗi người chúng con cũng biết trở nên Emmanuel của người khác.

Được như vậy, thì thế giới này không còn ai cô đơn, lẻ bóng

Và tất cả cùng chung một nhịp sống tình yêu

Trong gia đình con cái Thiên Chúa. Amen.

 

Từ khóa:

Chúa Nhật và Lễ Trọng khác:

7/4/2024 - Tôi là nữ tỳ của Chúa (08.04.2024 – Thứ Hai Tuần 2 Phục Sinh - Lễ Truyền tin)
31/3/2024 - Ánh Phục Sinh xé toạc màn sự chết (suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Phục Sinh)
23/3/2024 - Từ lời vạn tuế đến lời kết án (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá - Năm B)
9/3/2024 - Ánh sáng cứu độ từ Thập Giá (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV mùa chay - Năm B)
2/3/2024 - Tâm thế thờ phượng mới (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật III mùa chay - Năm B)
24/2/2024 - Biến hình là biến đổi nội tâm (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II mùa chay - năm B)
3/2/2024 - Theo sát dấu chân Thầy Giêsu (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật V - TNB)
27/1/2024 - Gieo Lời Chúa trong tâm điền (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV - TNB)
20/1/2024 - Bài giảng Đức Thánh Cha: Chúa nhật 3 Thường niên năm B – Chúa nhật Lời Chúa
13/1/2024 - Cầu nối đến với Chúa (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II - TNB)
7/1/2024 - Suy niệm chú giải Lời Chúa – Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa – Năm B
7/1/2024 - Hành trình tìm kiếm Ánh Sáng (Suy niệm Tin Mừng lễ Chúa Hiển Linh - năm B)
6/1/2024 - Bài giảng của Đức Thánh Cha - Lễ Chúa Hiển Linh
30/12/2023 - Thánh Gia - Mô mẫu của mọi Gia đình
23/12/2023 - Cung cách đáp lời truyền tin (Suy niệm TIn Mừng Chúa Nhật IV - TNB)
 
  VIDEO CLIPS  
Video
Vết thương Phục Sinh
Giêsu khải hoàn
Thập Giá niềm hy vọng đời con
Suy niệm 14 chặng đàng Thánh Giá "DẤU CHÂN TÌNH YÊU TRÊN ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ"
Suốt đời Mẹ Cha
Ước vọng cuộc đời
Xuân đã về
Nguyện ước đầu xuân
Hang Bêlem
Múa: Để Chúa đến
 
  FANPAGE FACEBOOK  
  LIÊN KẾT WEBSITE  
Hội Dòng MTG. Hưng Hóa
Hội Dòng MTG. Xuân Lộc
Hội Dòng MTG. Nha Trang
Hội Dòng MTG. Cái Mơn
Hội Dòng MTG. Gò Vấp
Hội Dòng MTG. Thủ Đức
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Bà Rịa
TGP. Sài Gòn
Giáo phận Quy Nhơn
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Hải Phòng
Giáo phận Bùi Chu
Giáo Phận Bắc Ninh
Giáo phận Hưng Hóa
TGP. Hà Nội
Giáo phân Thanh Hóa
Giáo phận Vinh
Giáo phận Hà Tĩnh
 
  Trang chủ I  Giới thiệu   I  Giáo Hội   I  Sinh hoạt Hội Dòng   I  Cộng đoàn   I  Mục vụ   I  Suy niệm - Suy tư   I  Góc sáng tác   I  Kỹ năng sống    

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ VINH
Địa chỉ: Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0982.868.275 - 0386.501.245
Email: [email protected]
Website: http://mtgvinh.com