NIỀM VUI KÍN NHIỆM TRONG SỰ KIÊN NHẪN ĐỢI CHỜ
(Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật III MV - Năm A)
Cây Bút Chì - MTG Vinh
LỜI CHÚA: Mt 11,2-11
Ông Gio-an lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Đức Ki-tô làm, liền sai môn đệ đến hỏi Người rằng:3 “Thưa Thầy, Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?”4 Đức Giê-su trả lời: “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe:5 Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng,6 và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.”
7 Họ đi rồi, Đức Giê-su bắt đầu nói với đám đông về ông Gio-an rằng: “Anh em ra xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng?8 Thế thì anh em ra xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Kìa những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện nhà vua.9 Thế thì anh em ra xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó; mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa.10 Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến.
11 “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông
SUY NIỆM
Chúa Nhật III Mùa Vọng là Chúa Nhật Hồng, một màu hồng của niềm vui kín nhiệm, niềm vui của người Hiền Thê tinh tuyền là Giáo Hội đang trông ngóng chờ đợi Chàng Rể Giêsu. Bài đọc sách Tiên tri Isaia tiên báo về ngày của Đấng Thiên Sai “Bấy giờ người mù sẽ nhìn thấy, tai những người điếc sẽ được nghe và người què sẽ nhảy như nai” (Is.35,6). Trong bài đọc 2, thánh Giacôbê tông đồ đã khích lệ tín hữu: “anh em hãy bền chí và vững tâm vì Chúa đã gần đến” (Gc 5,8). Và điểm nhấn của sứ điệp Lời Chúa là đoạn Tin Mừng Thánh Mathêu thuật lại thắc mắc của Gioan Tẩy Giả về căn tính của Đấng Mêsia cùng với câu trả lời của Đức Giêsu. Qua đó, Ngài khẳng định Ngài là Đấng Thiên Sai mà muôn dân đang trông đợi, Đấng đến để chữa lành chứ không phải đến phán xét.
Chúng ta biết rằn, trong Tin Mừng Chúa Nhật tuần trước, hình ảnh Gioan Tẩy Giả được phác họa với nét uy nghiêm, ông thẳng thắn mắng những ai lòng dạ u tối, không sám hối để đón Đấng Thiên Sai. Thế nhưng, tuần này, Tin Mừng lại cho ta nhìn thấy một Gioan có vẻ yếu đuối, đang chất vấn về niềm tin của chính mình. Sau những nỗ lực dọn đường cho Đấng Mêsia là Đức Giêsu, ông Gioan Tẩy Giả đang ngồi tù vì tội dám tố cáo sự vô luân của nhà vua. Ở trong tù, khi nghe biết những việc mà Đức Giêsu đã làm, ông đã sai các môn đệ đến hỏi Người:“Có thật Thầy là Đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi ai khác?”. Câu hỏi của Gioan Tẩy Giả khiến ta kinh ngạc bởi vì chính Gioan chính là Đấng đã kêu gọi dân sám hối để đón Chúa Giêsu đến, chính Gioan đã làm phép Rửa cho Chúa Giêsu và nhìn thấy Thánh Thần ngự xuống trên Người, và cũng chính Gioan đã giới thiệu Chúa Giêsu cho môn đệ và mọi người rằng: “Đây là Chiên Thiên Chúa”(Ga 1,36). Thế thì tại sao hôm nay ông lại hỏi như thế?
Ngục tù trần gian có thể làm cho lòng người ta hoang mang nao núng và khơi gợi ra nhiều thách đố đức tin. Có lẽ, ông bối rối khi nghe biết những gì Đấng Mêsia đã làm và tỏ ra nghi ngại về căn tính của Đấng mà mình đã dành cả cuộc đời để dọn đường. Gioan nghĩ rằng Đấng Cứu Thế sẽ biểu lộ rõ ràng và mạnh mẽ quyền bính của Ngài, nhưng thực tế như đang diễn ra thì Đức Giêsu lại không làm như vậy. Ông thắc mắc tại sao Đức Giê-su không hành xử công thẳng như Đấng Mê-si-a thẩm phán, mà ông đã loan báo cho dân chúng trước đó (x. Mt 3,10.12). Có thể ông đang truy tầm câu trả lời cho nghi vấn Đức Giêsu thực sự là ai và Ngài có phải là Đấng thực hiện công trình cánh chung của Thiên Chúa hay không. Một giả thiết khác được đưa ra cũng có lý là có thể ông Gioan cử các môn đệ đến như là để củng cố niềm tin cho các ông về căn tính của Đấng Mêsia và cũng là khẳng định lại cách chắc chắn niềm tin của mình.
Đức Giê-su đã không trực tiếp trả lời vấn nạn của Gio-an. Câu trả lời của Chúa Giêsu quy chiếu về những gì mà Ngài đang thực hiện: “làm cho người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng” (Is 35,5-6a). Rõ ràng, với câu trả lời như vậy, Ngài đã minh chứng rằng Ngài là Đấng Thiên Sai, đến để “chữa lành” chứ không phải “phán xét”. Điều này mời gọi ông Gioan suy nghĩ lại căn tính thực sự của Người bởi Đức Giêsu không phải là một Đấng Thiên Sai hành xử công thẳng và thiết lập một Nước Trời thế tục như ông và dân Do thái đang mong đợi.
Sau khi môn đệ Gioan về, Đức Giêsu đã khen ngợi ông Gioan: “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông”. Vậy Đức Giêsu muốn dạy gì khi nói: “kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông”? Đức Giêsu đã đưa ra một sự đối lập ở lời nhận định phía trên. Một mặt thì Ngài nhấn mạnh sự trổi vượt của ông Gioan Tẩy Giả so với các nhân vật trước ông. Một mặt Người cho thấy sự thua kém của Gioan Tẩy Giả so với kẻ bé nhỏ nhất trong Nước Trời. Sự cao trọng hay bé nhỏ muốn ám chỉ đến thời kỳ Cựu Ước và thời kỳ Tân Ước, không phải là những cái gì liên quan đến ơn cứu độ hay sự thánh thiện. Thời của Cựu Ước là thời của lời hứa, còn thời Tân Ước là thời lời hứa được thực hiện. Như vậy, thời của nô lề luật đã qua, thời của tự do trong Đức Kitô đã đến. Người bé nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn Gioan vì những kho tàng mới do Đức Giêsu mang lại, vượt xa những gì mà các ngôn sứ thời xưa mong đợi. Điều này mời gọi chúng ta ý thức về sự cao cả của thời đại Mêsia và đặc ân được thuộc về Đức Giêsu.
Ngày hôm nay, có lẽ chẳng mấy khi chúng ta dành thời gian để ý thức lại những ân ban cao vời mà mình được nhận lãnh cách nhưng không. Có lẽ ít khi chúng ta dâng lời cảm tạ vì chính bản thân mình được diễm phúc cao trọng hơn vị Tiền Hô của Chúa, được sinh ra trong thời đại ân sủng. Một lần nữa trong cuộc đời, chúng ta được mời gọi vui mừng hân hoan vì những đặc ân mà Chúa đã ban cho chúng ta qua Đức Kitô; đồng thời, háo hức chờ đón Người đến mỗi ngày trong cuộc đời và trong ngày chung cục thế gian.
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu,
Câu hỏi năm xưa của Gioan Tẩy Giả
dường như xuất hiện nhiều lần trong cuộc đời chúng con.
Nhiều lúc chúng con tự hỏi:
“Có thật là Thiên Chúa hiện hữu?
Có thật là có Thiên Chúa công bằng?
Có thật là có Thiên Chúa giàu lòng xót thương?
Có thật là có Thiên Chúa cứu độ?”
Biết bao câu hỏi tương tự như thế
cứ hiện đến trong những đêm tối cuộc đời chúng con.
Nghịch cảnh cuộc sống như những bài trắc nghiệm đức tin
mà lắm lúc chúng con thấy mình như đã thua cuộc.
Với câu trả lời của Chúa dành cho Gioan Tẩy Giả hôm nay,
chúng con như đã tìm thấy câu trả lời cho mọi nghi vấn của mình.
“Quả thực là có Thiên Chúa toàn năng, toàn thiện, toàn mỹ,
Đấng đã yêu chúng con bằng một tình yêu muôn thuở và vĩnh cửu.
Xin luôn củng cố niềm tin ấy trong lòng chúng con
bằng dấu chứng của sự hiện diện thẳm sâu nơi tâm hồn
để chúng con luôn cảm nhận được niềm vui kín nhiệm
trong sự kiên nhẫn chờ đợi Chúa đến mỗi ngày. Amen.
|